|
Điểm Báo Cà Mau cuối tuần, phát hành thứ bảy, 04/08/2012
Thiên anh hùng ca vọng mãi, bài viết trên trang
11 Báo Cà Mau cuối tuần kể về một người lãnh đạo, người chỉ huy sáng suốt, mưu
trí, quyết đoán. Ông luôn tiêu biểu, đi đầu trong mọi trường hợp chiến đấu đầy
khó khăn, nguy hiểm để giành thắng lợi quyết định. Ông là Đoàn Thanh Vị, nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải. Ông được BTV Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất đề nghị Trung
ương phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là sự ghi
nhận thành tích to lớn của một con người cả đời hy sinh vì đại cuộc.
Chuông chùa Trường Sa ngân nga hồn Tổ quốc, bài viết trên trang
9, cho biết: Việc xây dựng những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ thể hiện sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về một Trường Sa đầy đủ như đất liền mà còn minh chứng một chân lý: ở nơi đảo
thiêng ấy, quân, dân Trường Sa vẫn được tự do tín ngưỡng; vẫn chắc tay súng cho
biển đảo yên bình, thế giớihòa bình, quốc thái dân an. Tiếng chuông chùa lúc 4
giờ 3- phút mỗi sáng khi giấc ngủ căng tròn và bình minh bắt đầu hừng hực một
ngày mới không chỉ là tiếng chuông thức tỉnh lương tri con người hướng về nguồn cội mà còn báo hiệu một ngày mới an lành.
Trên
trang này còn viết Ngày giỗ chung cho những
người hy sinh ở Nhà tù Côn Đảo. Bài viết cho biết, nhằm tri ân những người
đã hy sinh và từ trần tại Nhà tù Côn Đảo, những cự tù Côn Đảo năm xưa đã họp
bàn tìm một ngày giố chung tại đây. Kết quả đã thống nhất chọn ngày, tháng, năm
có người chết nhiều nhất, sau đó quy ra ngày âm lịch làm ngày giỗ chung. Đó là
ngày 1/8/1942, nhằm ngày 20/6 âm lịch. Ngày giỗ đầu tiên tổ chức năm nay nhằm
ngày 7/8 dương lịch.
Nhọc nhằn bước đường mưu sinh, bài viết trên trang
4 kể về cuộc mưu sinh nhọc nhằn của một cậu bé mới 12 tuổi. Hằng ngày, với chiếc
xe đẩy bắp luộc đi bán khắp các hang cùng, ngõ hẹp trong nội ô TP Cà Mau, cậu
bé ấy phải gánh nặng trên vai cuộc sống của cả một gia đình.
Số báo này còn có nhiều tin, bài viết về văn
hóa, văn nghệ trong và ngoài tỉnh./.
|