Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
  • Thời sự
    • Trong nước
    • Thế giới
    • Tin
  • Chính trị - xã hội
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Xây dựng Đảng
    • Đoàn thể
    • Năm tháng không quên
  • Kinh tế
    • Thủy sản
    • Nông - lâm
    • Nhà nông làm giàu
  • Chuyển đổi số
    • Cải cách hành chính
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
    • Phòng bệnh
    • Y tế
    • Y đức
    • Alô bác sĩ
  • Du lịch - Thể thao
    • Cà Mau - Điểm đến năm 2022
    • Du lịch
    • Trải nghiệm
    • Điểm đến
    • Thể thao
    • Ẩm thực
  • Pháp luật
    • Vụ án
    • Cà Mau 24 giờ
    • Phòng, chống tệ nạn xã hội
  • liên hệ quảng cáo

Trang chủ Nhịp cầu nhân ái

Cựu chiến binh gặp nạn cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

TIN MỚI NHẤT
  • Tân Hải ngày mới

  • Chợ về đêm

  • Xoá sổ sim rác - Bài 2: Nhà mạng sẽ mạnh tay

  • Nâng cao hiệu quả Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm

  • Sạt lở ven biển còn nhiều nỗi lo

19/10/2018 09:00

(CMO) Nhắc đến hoàn cảnh của cựu chiến binh Phan Văn Cát (sinh năm 1946), ngụ ấp Giải Phóng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, bà con xung quanh không khỏi nhói lòng.

Ba con người ở trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo chỉ vỏn vẹn 15 m2, lại cất tạm trên đất bờ xáng không biết phải dọn đi khi nào. Ở tuổi xấp xỉ 70, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, an hưởng bên con cháu thì ông phải hàng ngày lặn hụp đặt vài cái lú cũ dưới sông để mong có tiền mua gạo đắp đổi qua ngày bởi ông phải nuôi cùng lúc 2 người thân, vợ và con trai bị bệnh hiểm nghèo. "Bây giờ có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng thôi, lỡ tui chết trước không biết bả với con ra sao nữa", ông Cát nói.

Căn nhà của gia đình ông Phan Văn Cát.
Ông Phan Văn Cát hàng ngày chăm sóc con trai.

Tiền thuốc của vợ và con trai mỗi tháng hơn 1 triệu đồng đã làm cho tấm lưng người cựu chiến binh thêm khòm hơn. Mỗi khi có nhà hảo tâm đến cho suất gạo, gói quà, thùng mì... hay bà con hàng xóm cảm thương dúi vào tay vài chục, một trăm ngàn là ông mừng thấy rõ. Đến cái ăn còn thiếu thốn nên niềm mong mỏi có căn nhà tương đối lành lặn để ở chỉ là ước mơ.

Vì cuộc sống quá khó khăn, ít đất sản xuất, nhiều năm trước gia đình người con trai, anh Phan Văn Giới, dắt díu nhau lên Bình Dương làm công nhân. Một buổi tối trên đường đi làm về, anh Giới bị tai nạn giao thông (đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân) dẫn đến chấn thương sọ não. Bao nhiêu tiền tích góp đổ vào việc điều trị nhưng sức khoẻ không tiến triển. Chi phí ngày một nhiều, không còn khả năng, ông Cát đành nuốt nước mắt đưa con về nhà trong tình trạng nằm bất động, liệt nửa thân phải, chân trái bị gãy, mọi sinh hoạt, ăn uống phải có người chăm sóc. Con dâu vì không chịu được cuộc sống quá khó khăn đã bỏ đi biền biệt, để lại 2 cháu nội cho ông bà nuôi dưỡng, cuộc sống đã nghèo lại thêm khó khăn hơn.

Từ khi anh Giới bị tai nạn, vài công đất của gia đình buộc phải cầm cố, rồi sang bán để trang trải số tiền viện phí gần 200 triệu đồng, đến nay đất hết mà còn nợ hơn 60 triệu đồng. Vợ của ông, bà Nguyễn Thị Mừng, sinh năm 1953, bị bệnh tim hơn 4 năm, thấy tình trạng của con, tinh thần suy sụp nên bệnh tim ngày một nặng hơn. Không chỉ vậy, hơn 1 năm trước, căn bệnh tai biến ập đến làm bà mất sức lao động hoàn toàn. 

Thấy được hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 đứa cháu nội phải dang dở việc học về phụ ông bà nội nuôi cha. Con trai lớn của anh Giới vay tiền, chịu khó học hỏi để làm mô hình nuôi cua con nhưng cũng thất bại và lâm nợ, buộc phải trở lại Bình Dương làm dành dụm tiền gửi về trả nợ.

Mong ước lớn nhất lúc này của ông Cát là có căn nhà đàng hoàng để che mưa, che nắng, không phải lo những lúc dông gió và có số tiền đủ để chữa bệnh cho con. “Chỉ mong bác sĩ cứu giúp, rút cái ống ở cổ nó để nói chuyện với tôi được. Phải chi lúc đó có tiền chuyển lên tuyến trên là có hy vọng rồi”, bà Mừng đau lòng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng Đông Nguyễn Việt Văn cho biết: "Trường hợp cựu chiến binh Phạm Văn Cát rất khó khăn, thời gian qua hội đã trích số tiền từ nguồn đóng góp quỹ xoay vòng trong hội viên được 7 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chăn nuôi gà, vịt... Dự định trong năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng, giúp gia đình ông có căn nhà lành lặn hơn. Chúng tôi rất mong mỏi nhận được sự chung tay của xã hội để giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống"./.

Hoàng Phúc - Nhật Minh

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.
ĐT: 0290.3831066, gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khởi công 6 căn nhà Đại đoàn kết tại Phú Tân

“Cảm ơn nhà tài trợ đã nâng bước chân tôi”

(CMO) Cựu chiến binh Chín Đức (Nguyễn Văn Đức, 69 tuổi, ở ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi ...

  • Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân thận
  • Hơn 65 triệu đồng giúp đỡ cho chị Huỳnh
  • Nhiều tấm lòng sẻ chia với em Trương Kiều Diễm
  • Mong tìm cơ hội cho em
Tin Nổi Bật

Phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo

Hỗ trợ phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống

Hành trình “Rèn nghị lực, toả trái tim”

Xây dựng Vùng Cảnh sát biển 4 đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Làm tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền an ninh biên giới và trên biển

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, tháo gỡ khó khăn dự án cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên toàn quốc

Khắc phục hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư, lưu trữ

  • Thời sự
  • Chính trị - xã hội
  • Kinh tế
  • Chuyển đổi số
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Du lịch - Thể thao
  • Pháp luật
  • liên hệ quảng cáo

© 2005 - 2023 Bản quyền thuộc về Cà Mau Online

  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Cà Mau
  • Phó tổng biên tập phụ trách: Ngô Minh Toàn
  • Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Danh, Nguyễn Nam Phong
  • Giấy phép xuất bản số 620/GP-BTTTT, ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Báo Cà Mau giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Thông tin tòa soạn

  • Tòa soạn: Số 101, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau
  • Điện thoại : (0290) 383 1066 - 3833905
  • Email:toasoanbcm.dientu@gmail.com