(CMO) Điều kiện tự nhiên đã hình thành nên một Cà Mau có đặc thù với 2 vùng biển Ðông - Tây, trong đó ...
(CMO) Những ngày này, không khí chợ hoa kiểng, dưa hấu tại khu vực Quảng trường tỉnh Cà Mau nhộn nhịp hẳn lên, người qua đường sẽ bị cuốn hút bởi sắc màu rực rỡ của nhiều loài hoa phục vụ Tết. Chợ hoa tết những ngày này không chỉ đông đúc người tới mua sắm, mà còn có rất nhiều người đi chơi chợ ngắm hoa, chụp hình, thư giãn.
(CMO) Cuộc đời người chiến sĩ Hải quân gắn liền với biển đảo, đối mặt với những thử thách, hy sinh gian nan nhất. Thế nhưng, chẳng có bão tố, hiểm nguy hay bất cứ trở ngại nào khiến họ nản lòng, chùn bước. Tất cả vì biển đảo quê hương.
(CMO) Nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Cà Mau thời gian gần đây đã tạo dấu ấn đậm nét, lan toả nhiệt huyết đến các địa bàn trong tỉnh.
(CMO) Về vùng ngọt hoá huyện Trần Văn Thời mùa này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những khung cảnh đẹp, mát mắt với những đồng lúa, vườn rau, cây ăn trái xanh rờn. Ðó là thành quả từ mồ hôi, công sức của những nông dân chịu thương, chịu khó với hy vọng góp nên những món ăn ngon cho bữa cơm gia đình và vui hơn khi có thêm nguồn thu nhập đáng kể trong cuộc sống.
(CMO) Những ngày này, cả nước nói chung, Cà Mau nói riêng tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII (sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021) và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân chào đón năm mới.
(CMO) Cụm đảo Hòn Khoai là Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, nằm cách đất liền hơn 14 km, thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Nơi đây, vào ngày 13/12/1940, thầy giáo - anh hùng liệt sĩ Phan Ngọc Hiển lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử giành thắng lợi. Ngày này được chọn làm Ngày truyền thống cách mạng của Ðảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau.
(CMO) Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau tập trung vụ màu, hoa kiểng… phục vụ thị trường Tết.
(CMO) Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, nhiều cơ sở sản xuất khô, làng nghề khô trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị cho vụ sản xuất lớn trong năm.
(CMO) Lớp học tình thương tại Nhà thờ Tắc Vân được dựng lên từ 2 năm nay. Lớp có 23 em theo học, là những trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phải sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa hoặc lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương.
(CMO) Vừa thụt vừa thở hổn hển, mắt nhìn chăm chú vào chiếc phao vợt, anh Huỳnh Văn Giang, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ: “Cá ngát lên rồi đó!”. Và đó cũng là khoảnh khắc “sung sướng” của nghề săn cá ngát sông mà ai cũng muốn trải nghiệm một lần.
(CMO) Vào con nước tháng 10-11 âm lịch là đến mùa cá cơm, cá khoai, ruốc, các loại hải sản khác…, các cửa biển rất đông đúc, tấp nập hoạt động thu mua, trao đổi mặt hàng hải sản.
(CMO) Những ngày qua, ghi nhận trên các tuyến đường nội ô TP Cà Mau, đội sửa chữa, vá đường của thành phố đang khẩn trương vá lấp ổ gà, vừa chỉnh trang lại đô thị, vừa đảm bảo đi lại an toàn cho người và phương tiện lưu thông.