Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
  • Thời sự
    • Trong nước
    • Thế giới
    • Tin
  • Chính trị - xã hội
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xây dựng Đảng
    • Cải cách hành chính
    • Năm tháng không quên
  • Kinh tế
    • Thủy sản
    • Nông - lâm
    • Nhà nông làm giàu
  • Văn hoá
    • Nông thôn mới
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
    • Phòng bệnh
    • Y tế
    • Y đức
    • Alô bác sĩ
    • Phòng, chống dịch covid-19
  • Du lịch - Thể thao
    • Du lịch
    • Trải nghiệm
    • Điểm đến
    • Thể thao
    • Ẩm thực

Trang chủ Thầy và trò cùng vượt khó

Cô học trò nhỏ, hãy cố gắng vì tương lai của mình

TIN MỚI NHẤT
  • Thăm, chúc Tết cộng đồng người Hoa dịp Tết Nguyên tiêu

  • Hoàn thiện chuyên môn, nâng cao y đức

  • 4 món ăn, đặc sản Cà Mau vào Top 100 món ăn, đặc sản Việt Nam

  • Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • Thắng kịch tính Benfica, Arsenal vàovòng 1/8 Europa League

25/09/2019 10:15

(CMO) Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đủ yêu thương, em Huỳnh Cẩm Như (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Đầm Dơi) cứ nghĩ là mình may mắn. Nhưng hạnh phúc không dài lâu, năm 2014, cha mẹ em ly hôn. 

Sau biến cố, cha mẹ Như đều có gia đình riêng. Họ không còn dành nhiều tình cảm cho em, nhất là cha em, ông không còn quan tâm cũng như chu cấp chi phí cho Như học tập. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào đồng tiền ít ỏi mà mẹ em gửi từ Kiên Giang qua. Vì hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng mẹ Như chỉ gửi cho em khoảng 500 ngàn đồng tiền sinh hoạt.

Giúp em có điều kiện để học tiếp

Em Huỳnh Cẩm Như.

Để giúp em, tôi tranh thủ phối hợp với Ban giám hiệu xin được nguồn học bổng từ Ngân hàng Sacombank, suất 1 triệu đồng. Sau đó, tôi bàn với lớp miễn giảm tất cả các khoản thu theo tinh thần “Giúp bạn vượt khó”. Nhưng chúng tôi cũng thống nhất với nhau rằng, bản thân Như phải thật sự nỗ lực. Tôi luôn khuyên em, mình không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình sẽ chọn cách bản thân trưởng thành.

Tôi quen biết một số trung tâm tiệc cưới ở huyện Đầm Dơi nên xin cho em đến làm phục vụ. Mỗi buổi Như kiếm được 100 ngàn đồng. Thời gian phục vụ tiệc cưới không kéo dài và không ảnh hưởng đến việc học. Tôi vừa cứng rắn dạy em phải tự lập, vừa âm thầm quan sát, lo lắng cho em. Tôi yêu cầu Như cam kết với lớp là dù vừa học vừa làm, em vẫn phải học tốt, mang về thành tích cho lớp, cho bản thân em.
Như học khá nhưng vẫn còn chưa tốt một số môn chủ lực. Chúng tôi xây dựng đội nhóm ngôi sao trong lớp, với tinh thần những bạn học tốt sẽ giúp các bạn học yếu hơn. Và Như được các bạn trong lớp hỗ trợ hết mình. Kết quả, cuối học kì I năm học 2018-2019, điểm trung bình của em là 7.8 trong khi điểm trung bình năm lớp 11 của em là 7.1.

Cho em mái ấm thứ hai

Chuyện người lớn Như không thể hiểu và không thể can thiệp. Nhưng nỗi buồn, sự tủi thân luôn chan chứa trong mắt em. Tết Trung thu, lớp tổ chức một buổi tiệc nhỏ, đầm ấm. Trong ánh sáng của nến, mỗi em kể về gia đình mình, đến lượt Như, em chỉ khóc… Từ lúc ấy, tôi tự hứa với mình, trong năm học 12 này, tôi sẽ cho em một gia đình. Tôi và lớp sẽ cùng san sẻ những khó khăn, giúp Như vượt qua nỗi buồn và học tốt. Lớp chúng tôi sẽ trở thành tổ ấm, thành mái nhà chung có 42 + 1 thành viên.

Tết ai cũng có quần áo mới, riêng em thì không. Nghỉ tết, bạn bè ai cũng có nhà để về, riêng em ngậm ngùi, thẫn thờ. “Em sẽ về đâu ăn tết hả cô?”, tin nhắn em gửi khiến tôi không cầm được nước mắt… Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho cô học trò nhỏ của mình. Sau rất nhiều đắn đo, tôi bàn với lớp sẽ bán bao lì xì, gây quỹ.

Với phương châm xuân yêu thương, tôi âm thầm tìm nguồn hàng, cho lớp mượn vốn. Kết quả, chúng tôi thu lãi được 3.950.000 đồng. Lớp chia thành 2 suất, quà cho Như là 2.950.000 đồng và 1 triệu đồng còn lại dành tặng 1 bạn khó khăn trong lớp. Chúng tôi đã cùng nhau đón một mùa xuân như thế.

Tôi luôn khuyên Như cố gắng để có thể thi đỗ vào một trường đại học công lập ở Sài Gòn. Nơi ấy, em có điều kiện thuận lợi hơn để vừa học, vừa làm. Tâm nguyện của tôi là vận động cho em học bổng vào cuối học kỳ II, giúp em có thể học đại học. Tôi sẽ cố thực hiện, bằng tất cả sự cố gắng của mình.

Tôi luôn muốn Như và các bạn trong lớp hãy ghi nhớ câu chuyện của Nhà văn Helen Keler: "Tôi từng khóc vì không có giày để đi, cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày". Cuộc sống của Như không may mắn, nhưng có nhiều người thậm chí không may mắn bằng em./.

Sau cuộc thi Thầy và trò cùng vượt khó, Huỳnh Cẩm Như được Ban tổ chức chọn trao học bổng 1 triệu đồng. Học bổng do báo Cà Mau vận động VietinBank chi nhánh Cà Mau và Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau tài trợ. Hiện tại, Huỳnh Cẩm Như đang theo học ngành ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh.

(Bài viết đoạt giải Nhất cuộc thi Thầy và trò cùng vượt khó năm 2019)

Trịnh Hải Minh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết kiệm vì bạn nghèo

Tin Nổi Bật

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện đạt kết quả cao nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho doanh nghiệp

Đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm

Chung sức vượt khó, đưa du lịch Cà Mau phát triển

Ngành nông nghiệp khởi động đầu xuân

  • Thời sự
  • Chính trị - xã hội
  • Kinh tế
  • Văn hoá
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Du lịch - Thể thao

© 2005 - 2021 Bản quyền thuộc về Cà Mau Online

  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Cà Mau
  • Tổng biên tập: Nguyễn Chiến
  • Phó tổng biên tập: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Quốc Danh, Nguyễn Nam Phong
  • Giấy phép xuất bản số 620/GP-BTTTT, ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Báo Cà Mau giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Thông tin tòa soạn

  • Tòa soạn: Số 101, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau
  • Điện thoại : (0290) 383 1066 - 3833905
  • Email:toasoanbcm.dientu@gmail.com