Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
  • Thời sự
    • Trong nước
    • Thế giới
    • Tin
  • Chính trị - xã hội
    • Xây dựng Đảng
    • Đoàn thể
    • Cải cách hành chính
    • Năm tháng không quên
  • Kinh tế
    • Thủy sản
    • Nông - lâm
    • Nhà nông làm giàu
  • Tài chính
    • Tiêu dùng thông minh
    • Mua sắm 24/7
  • Văn hoá
    • Nông thôn mới
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
    • Phòng bệnh
    • Y tế
    • Y đức
    • Alô bác sĩ
    • Phòng, chống dịch covid-19
  • Đời sống
    • Trẻ
    • Xu hướng
    • Khởi nghiệp
  • Du lịch - Thể thao
    • Du lịch
    • Trải nghiệm
    • Điểm đến
    • Thể thao
    • Ẩm thực
  • Phóng sự ảnh

Trang chủ Trẻ

Chuyện cưới mùa dịch

TIN MỚI NHẤT
  • Cà Mau ban hành Chương trình Sự kiện "Cà Mau - Điểm đến 2021"

  • Bàn giao 3 căn Nhà tình thương cho hộ nghèo

  • Bị phạt hơn 60 triệu đồng vì vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng

  • Rèn luyện thể chất học đường

  • Niềm tin đất nước thịnh vượng

10/04/2020 09:00

(CMO) Cuộc chiến chống "giặc" Covid-19 đang trong giai đoạn quyết liệt. Cùng với những bác sĩ, chiến sĩ nơi đầu chiến tuyến đang hàng ngày, hàng giờ ngăn chặn dịch lây lan; ở hậu phương, nhiều cá nhân đã quyết định gác lại niềm vui riêng, góp phần bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng.

Giở lại xấp thiệp cưới của con trai chưa kịp gửi, vợ chồng anh Ngô Hoàng Ân, ấp Lung Môn, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, chia sẻ: Anh vừa quyết định dừng tổ chức đám cưới cho con để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 theo sự vận động của chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Đáng ra, gia đình anh tổ chức tiệc cưới cho con trai đầu lòng vào ngày mùng 10/3 âm lịch, tức ngày 2/4/2020. Cùng với sự chuẩn bị tiệc tùng, mâm cỗ, vợ chồng anh đã phát đi hơn 200 thiệp mời. Song, do vào cao điểm chống dịch, thực hiện việc cách ly xã hội, không tụ tập đông người nên tiệc cưới tạm thời gác lại. Anh phải gọi điện, đi từng nhà để xin lỗi, thu hồi lại những tấm thiệp mời đã gửi.

Vợ chồng anh Ngô Hoàng Ân phải thu hồi những tấm thiệp mời đã gởi do hoãn đám cưới của con.

Anh Ân chia sẻ: "Chuyện cưới là chuyện quan trọng của một đời người, ai cũng biết vậy, nhưng trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay thì phải ngưng thôi. Qua dịch rồi lựa dịp tốt tổ chức lại. Mình phải vì sức khoẻ cộng đồng, vì bản thân mình nữa. Nếu tổ chức tụ tập đông đúc, biết đâu khách khứa có người tiếp xúc người bị nhiễm bệnh mà lây lan thì hậu quả khó lường. Bởi vậy, vợ chồng tôi bàn với sui gia hoãn đám cưới. Dù gì bọn trẻ cũng đã đăng ký kết hôn rồi, danh chính ngôn thuận trên pháp luật rồi. Tổ chức đám chỉ là cách thông báo cho bà con, họ hàng, làng xóm biết mà thôi. Mùa dịch này ai cũng hiểu mà".

Anh tâm sự: "Mà thực, thằng Luân và con Ngân (con trai Ngô Minh Luân và con dâu Trần Bích Ngân - PV) cũng đã ba lần đình cưới rồi đó. Lần đầu tiên vào năm 2018, chuẩn bị tổ chức cưới thì ông nội thằng Luân mất, nó phải chịu tang một năm. Năm 2019, định cưới nhưng khi gia đình đi coi ngày, thì không được tuổi cưới nên lại đình. Và lần này là lần thứ ba. Dù vậy, bên nhà gái cũng đồng cảm bởi hai đứa nó thương nhau. Với lại, tuổi tụi nó còn trẻ, còn thời gian dài cho tương lai".

Giống như gia đình anh Ân, vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang, cùng ấp tuy gia cảnh khó khăn nhưng cố gắng lo cho con yên bề gia thất. Tiệc cưới dự định diễn ra vào ngày 12/3 âm lịch, tức ngày 4/4/2020 vừa qua, song đã phải tạm gác lại do vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch. Thiệp gửi đi đành phải thu hồi. Mâm cỗ đã đặt phải bồi thường 50%.

Dù gác lại niềm vui của gia đình và ít nhiều thiệt hại về kinh tế, nhưng anh Ân hay chị Trang đều vui vẻ vì mình đã làm được những việc có ý nghĩa cho xã hội.

Bọn trẻ thì có hơi buồn do chưa được sum vầy, nhưng chấp hành quy định không tụ tập đông người là hành động quan trọng hơn trong lúc này.

Vừa rồi, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân quyết định khen thưởng nóng cho 2 gia đình này do có ý thức thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân Phạm Triều Thẳng chia sẻ: "Hôm rồi trên địa bàn cũng có một đám cưới trước ngày thực hiện chủ trương cách ly xã hội. Thực hiện việc không tụ tập đông người, qua vận động của xã, gia đình không tổ chức tiệc tùng linh đình mà chỉ làm nghi lễ cho cô dâu, chú rễ nên duyên vợ chồng. Nghi lễ đưa rước dâu chỉ tổ chức gọn nhẹ chưa đến 10 người".

Hành trình ngày cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19 mới đi được gần nửa đoạn đường, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, hành động của mỗi cá nhân lúc này là tuân thủ các quy định của Nhà nước. Cùng với giãn khoảng cách xã hội, thực hiện việc đeo khẩu trang, ít tiếp xúc, vệ sinh thường xuyên thì không tổ chức tiệc tùng là việc cần làm, góp phần cùng cả nước vượt qua dịch bệnh./.

 Quốc Hiệp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khát vọng tuổi trẻ

CLB cổng lá dừa nơi chia sẻ đam mê

(CMO) Câu lạc bộ (CLB) cổng lá dừa được Xã đoàn Hoà Tân, TP Cà Mau thành lập vào tháng 4/2020. Đây là ...

  • Chọn nghề cho tương lai
  • Lưu giữ thanh xuân
  • “Ông cụ” 9X
  • Valentine ngọt ngào
Tin Nổi Bật

Niềm tin đất nước thịnh vượng

Khai mạc phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Nông trại hữu cơ của anh Ba Tình

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng

Nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thành phố trẻ rực rỡ vào xuân

Ra mắt Sàn giao dịch thương mại điện tử và Không gian khởi nghiệp

Đại hội XIII của Đảng: Trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

  • Thời sự
  • Chính trị - xã hội
  • Kinh tế
  • Tài chính
  • Văn hoá
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Đời sống
  • Du lịch - Thể thao
  • Phóng sự ảnh

© 2005 - 2021 Bản quyền thuộc về Cà Mau Online

  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Cà Mau
  • Tổng biên tập: Nguyễn Chiến
  • Phó tổng biên tập: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Quốc Danh, Nguyễn Nam Phong
  • Giấy phép xuất bản số 620/GP-BTTTT, ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Báo Cà Mau giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Thông tin tòa soạn

  • Tòa soạn: Số 101, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau
  • Điện thoại : (0290) 383 1066 - 3833905
  • Email:toasoanbcm.dientu@gmail.com