Thứ năm, 7-5-26 23:19:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Cựu TNXP Bạc Liêu: Trẻ xung phong - Già gương mẫu

Báo Cà Mau

Hiến dâng tuổi thanh xuân phục vụ công cuộc kháng chiến giành độc lập, xây dựng đất nước, nay đã vào tuổi “xế chiều”, các cô chú cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh nhà vẫn không ngừng gương mẫu thực hiện công tác Hội, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội Cựu TNXP TP. Bạc Liêu phát động phong trào thi đua năm 2021. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hội Cựu TNXP Phường 1 được Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TP. Bạc Liêu đánh giá cao trong tất cả các mặt hoạt động. Với 32 hội viên, Hội Cựu TNXP phường tổ chức sinh hoạt đều đặn, chấp hành các quy định tốt, triển khai phong trào có chiều sâu và bề rộng… Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của vị nữ Chủ tịch Hội Cựu TNXP Phường 1 - Lê Ngọc Xuân. Năm thành lập lực lượng TNXP Việt Nam cũng là năm cô Xuân chào đời, có lẽ vì cái duyên ấy mà cô gắn bó với lực lượng này từ năm 16 tuổi đến nay.

Là người con quê Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), cô Xuân tham gia đơn vị TNXP Tây Đô Cần Thơ phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Vận chuyển chiến sĩ bị thương, lương thực - thực phẩm, tải đạn, đào hầm, chống địch càn, gặp giặc thì đánh, cô chưa một lần gián đoạn suốt từ năm 1966 đến ngày đất nước hòa bình thống nhất. Kết hôn với chàng TNXP quê Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), cô chuyển về quê chồng sinh sống từ năm 1978.

Tham gia công tác Hội Cựu TNXP Phường 1 kiêm Trưởng ban Công tác nữ cựu TNXP TP. Bạc Liêu, cô Xuân luôn nghĩ đến nghĩa đồng đội để có thêm động lực hoạt động. Nhiều hội viên đã được đơn vị giúp vốn làm ăn, thoát nghèo bền vững, vươn lên khá giả. Đó là trường hợp của cô Trần Thị Hồng Điểu, chú Huỳnh Bách Chiến, cô Ngô Thu Hà, cô Phan Thị Của… có thu nhập khá nhờ nuôi cá, trồng cây tràm, cho thuê nhà trọ, kinh doanh xe tải chở thuê. Bản thân nữ Chủ tịch Hội cũng gương mẫu trồng 5 công xoài.

Còn tại TX. Giá Rai, địa phương này không còn hộ cựu TNXP nghèo, mà đều có mức sống từ trung bình khá trở lên. Ông Nguyễn Trọng Viễn - Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã, cho biết: Tất cả 6 Hội cơ sở với 150 hội viên đều thực hiện tốt phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. Qua đó, xuất hiện 36 mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả như: nuôi tôm - cua - cá kết hợp với trồng màu trên bờ vuông; nuôi ốc; nuôi tôm sinh học…

Điển hình phải kể đến cựu TNXP Châu Minh Tuất (ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh A) - người không chịu để đất nghỉ ngơi. Hơn 1,1ha đất của gia đình được đào ao thả tôm - cua - cá. Tận dụng đất bờ bao, ông trồng nhiều loại rau màu, cây ăn trái, nào là khoai môn, khoai ngọt, khoai mì, mướp, rau cần nước, đậu bắp, dưa leo, xoài... Hết đợt này đến đợt khác, lấy công làm lời, vừa có rau màu, trái cây dùng trong nhà, phần còn lại đem bán cho người trong ấp, tăng thu nhập. Ông Tuất nhẩm tính sắp tới sẽ thu hoạch 1,5 tấn khoai mì, bán ra tầm 15 triệu đồng, khoai ngọt chừng 1 tấn. Làm hết đất của gia đình, ông Tuất còn mượn đất bảo lưu ven kênh để tăng gia sản xuất.

Ông Châu Minh Tuất (người đội mũ - ấp 3, xã Phong Thạnh A, TX. Giá Rai) tận dụng đất trống trồng rau màu cho thu nhập ổn định. Ảnh: N.Q

Theo đánh giá, hoạt động Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh thời gian qua được duy trì và phát triển. Nhiều tổ chức Hội cơ sở tổ chức phát động, thực hiện khá tốt các cuộc vận động, phong trào do tổ chức Hội, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát động. Đó là thực hiện chủ trương “đa cây - đa con” trong phát triển nông nghiệp, xây dựng đô thị văn minh, gây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, “nuôi heo đất”… Có thể nói, các cô chú cựu TNXP đã cống hiến cả đời cho quê hương, đất nước, như lời họ thường khuyên nhủ nhau: “Trẻ xung phong - Già gương mẫu”!

NGUYỄN QUỐC

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.