Thứ sáu, 8-5-26 10:03:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Cựu tù binh - tù chính trị: Giữ vững ý chí, góp sức vì quê hương

Báo Cà Mau

Chiến tranh dù đã lùi xa, quê hương đất nước đang đổi thay từng ngày, nhưng những cựu tù binh - tù chính trị (CTB-TCT) vẫn luôn xứng danh là những người con kiên trung của đất nước: Thời chiến thì kiên cường trước kẻ thù hung bạo, quyết tìm lại mùa xuân cho đất nước; thời bình cũng với nhiệt huyết ấy, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào cách mạng địa phương. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Hội CTB-TCT tỉnh còn trở thành điểm tựa của các hội viên, là cầu nối để các hội viên luôn có sự gắn kết, giúp nhau cả về tinh thần lẫn vật chất.

Các CTB-TCT tại buổi họp mặt ôn lại truyền thống hàng năm.

MÃI LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG

Đi qua những cuộc chiến tranh khốc liệt giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ người Việt Nam mãi mãi nhớ ơn hàng triệu triệu anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và cả những CTB-TCT. Gần 1.450 CTB-TCT của Bạc Liêu là những nhân chứng sống tái hiện lại lịch sử qua những câu chuyện bi tráng một thời. Đó là câu chuyện của chú Lê Tấn Thanh (tức Bảy Thanh), Chủ tịch Hội CTB-TCT tỉnh. Lúc 17 tuổi chú đã bị địch theo dõi và bắt tại nhà Huyện đội trưởng. Bị địch liệt vào danh sách nhóm “lính sữa”, bị tra tấn hơn một tuần với đủ mọi nhục hình, từ treo người lên xà rồi đẩy đi đẩy lại, nhận đầu xuống nước, đóng đinh vào tay chân, dí điện vào miệng nhưng chú vẫn nhất quyết không hé môi. Hay chuyện về cô Lâm Tú Nga (tức Tư Nga), năm 17 tuổi xinh đẹp, giỏi giang lại vô cùng bản lĩnh khi nhận nhiệm vụ chuyển tài liệu mật, vận động người dân yêu nước, học sinh tham gia cách mạng. Và cô Tư Nga khi bị địch bắt, bị đưa ra đến tận “chuồng cọp” Côn Đảo, nếm đủ mọi kiểu tra tấn cực hình nhưng vẫn một lòng sắt son: thà chết rục xương chứ không đầu hàng, không khai báo cơ mật của quân ta.

Đặc biệt, quê hương Bạc Liêu càng quá đỗi tự hào với 2 tử tù Nguyễn Thị Sảnh và Trần Hòa Móm - là những người con của huyện Vĩnh Lợi. Cả hai đều là chiến sĩ cộng sản khi tuổi đời chưa tròn đôi mươi, nhưng vô cùng gan dạ, mưu trí. Chính vì vậy, sau khi nhiều lần đột kích vào căn cứ, tổ chức đánh vào đồn giặc, diệt hàng chục tên địch, khi bị bắt, tòa án ngụy đã không chần chừ kết án tử hình 2 cô chú. Trước khi bị xử tử, các tử tù đã trải qua “địa ngục trần gian” bằng các kiểu tra tấn của địch. Nhưng với cô Nguyễn Thị Sảnh, đứng trước Tòa vẫn nở nụ cười và hùng hồn nói “tôi hành động để trả thù cho người thân của tôi”; còn chú Trần Hòa Móm thì luôn giữ một tâm niệm “khóc nhục, rên hèn, van xin là yếu đuối”.

Quả thật, những câu chuyện được nghe kể từ chứng nhân lịch sử vẫn luôn làm bao thế hệ xúc động. Tấm gương về những người con kiên trung với bản lĩnh chính trị vững vàng và chí khí chiến đấu chất ngất đã tạo nên một sức mạnh dân tộc kỳ diệu, làm nên chiến thắng Việt Nam chấn động địa cầu. Thật tự hào biết mấy!

Hội CTB-TCT tỉnh tặng quà cho các hội viên nhân dịp tết Nguyên đán. Ảnh: T.T

GÓP SỨC VỚI ĐỊA PHƯƠNG - CHIA SẺ CÙNG ĐỒNG ĐỘI

Vẫn giữ trong tim ngọn lửa cách mạng sáng chói ấy, sau khi thành lập với hơn 570 hội viên (nay giảm còn gần 400 hội viên so với đầu nhiệm kỳ do chuyển đi nơi khác và từ trần), các cấp Hội CTB-TCT trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực và hiệu quả. Trong quá khứ, những người con đã từng xả thân vì Tổ quốc, bị địch bắt giam, tù đày thì ở hiện tại, họ tiếp tục là những tấm gương luôn tích cực lao động sản xuất, gắn bó mật thiết với dân và đi đầu trong nhiều phong trào của địa phương. Trong 5 năm qua, ngoài các chính sách chăm lo, ưu đãi của Đảng và Nhà nước, Hội CTB-TCT tỉnh đã cùng với các cấp ủy, ngành chức năng chăm lo giải quyết chính sách đối với các CTB-TCT theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, các hội viên còn tham gia cùng với chính quyền địa phương, các đoàn thể chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, họp mặt truyền thống, thăm các di tích lịch sử…

Nhiệm kỳ qua, thực hiện phương châm “Sống trong địa ngục trung kiên bất khuất; chiến thắng trở về tình nghĩa thủy chung”, Hội CTB-TCT tỉnh đã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, giúp nhau vượt quá khó khăn trong cuộc sống. Ngoài việc tổ chức thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hay khi gia đình có hữu sự, Hội CTB-TCT tỉnh còn tích cực vận động các địa phương, mạnh thường quân xây tặng 7 căn nhà tình thương, tình nghĩa; đồng thời các hội viên cũng tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công giúp nhau sửa chữa 72 căn nhà xuống cấp. Mặt khác, Hội CTB-TCT tỉnh đã chọn 23 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tặng sổ tiết kiệm (3 triệu đồng/sổ). Vào các dịp lễ tết, Hội CTB-TCT tỉnh cũng vận động các tổ chức, cá nhân tặng hàng ngàn suất quà cho hội viên nghèo... Ngoài ra, Hội CTB-TCT cũng đã phát động phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thực hiện phong trào “Hội viên gương mẫu”…

Ông Lê Tấn Thanh, Chủ tịch Hội CTB-TCT tỉnh, cho biết: “Bên cạnh những mặt đạt được, Hội CTB-TCT tỉnh hiện còn gặp nhiều khó khăn như: còn 2 đơn vị là TX. Giá Rai và huyện Hồng Dân chưa thành lập được Hội; kinh phí hoạt động hạn chế, không được hưởng định suất; đa số hội viên đã già yếu, phần lớn đều gánh chịu bệnh tật, đời sống khó khăn… Do đó, Hội rất mong nhận được sự chung tay góp sức của địa phương và doanh nghiệp. Bên cạnh việc phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất, nghĩa tình, Hội CTB-TCT tỉnh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm giúp đỡ hội viên cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là hoàn thành nội dung chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

HOÀNG UYÊN

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.