Thứ năm, 7-5-26 23:19:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​MTTQ và các đoàn thể cơ sở: Dồn sức cho cuộc chiến chống dịch

Báo Cà Mau

Trước nguy cơ cao dịch COVID-19 tiếp tục xâm nhập vào tỉnh từ những người ở địa phương có dịch trở về, Bạc Liêu đã lập thêm nhiều chốt kiểm soát, đẩy mạnh giám sát địa bàn theo phương châm “ấp giữ ấp, xã giữ xã, huyện giữ huyện”. Trong “cuộc chiến” cam go, dự báo có thể kéo dài này, cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên ở cơ sở đóng vai trò cốt yếu với nhiệm vụ phát hiện kịp thời người về từ vùng dịch, truy vết các F, giám sát trường hợp cách ly y tế tại nhà.

Tổ cộng đồng hoạt động hiệu quả

Ấp Vĩnh Điền (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) là địa bàn phát hiện 2 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 từ TP. Hồ Chí Minh trở về rạng sáng 2/7. Lúc BN18129 và BN18130 vẫn còn ở nhà thì xã đã cử tổ đặc biệt xuống tiếp cận nhanh gia đình, khai thác thông tin 2 bệnh nhân từ người nhà. Sau đó, báo cáo huyện đưa 2 F0 đi cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hải; đồng thời lập 2 tổ chốt chặn hai đầu khu dân cư ấp Vĩnh Điền, khuyến cáo 83 trường hợp F3 hạn chế tiếp xúc người khác trong khi chờ kết quả xét nghiệm 4 F1. Ông Trương Đông Hải - Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, đánh giá: “Nhờ nắm thông tin sớm, xử lý nhanh, khóa chặt nguồn lây nên hạn chế tối đa trường hợp F1, F2, không phải phong tỏa khu dân cư”.

Cũng tại ấp này, tối 4/7, ông Phạm Bình Đẳng - Tổ trưởng tổ cộng đồng ở ấp Vĩnh Điền nghe người dân thông tin một trường hợp về từ tỉnh Long An. Ông Đẳng lập tức lội bộ 700m đường đất từ đê Trường Sơn để đến nhà vận động người về từ địa phương có dịch đi cách ly y tế tập trung. Ban đầu anh L.V.T (21 tuổi) không chịu ra Trạm Y tế xã khai báo y tế và đi cách ly tập trung, nhưng trước sự quyết liệt, giải thích kỹ của ông Đẳng, thanh niên này đã thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh của tỉnh. L.V.T khai đi xe mô tô từ huyện Bến Lức (tỉnh Long An) về nhà vợ ở tỉnh Sóc Trăng, rồi tiếp tục chạy về nhà ông nội.

Ông Phạm Bình Đẳng - Tổ trưởng tổ cộng đồng ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (thứ hai từ phải sang) tích cực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Có thể thấy, xã Long Điền Đông đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của 45 tổ cộng đồng trong việc giám sát địa bàn. Mỗi tổ quản lý 60 hộ gia đình, Tổ cộng đồng là mô hình phòng chống dịch COVID-19 do huyện Đông Hải thành lập từ năm 2020, và qua các đợt dịch bùng phát đã cho thấy hiệu quả hoạt động của mô hình này. Mỗi tổ có vài thành viên là lực lượng của ấp như dân chính, Ban công tác Mặt trận, hội viên các đoàn thể. Là người địa phương, họ nắm rõ từng nhà, trở thành “tai mắt” giúp xã giám sát chặt tình hình dân cư trên địa bàn và vận động người Bạc Liêu sống xa quê hương không nên trở về tỉnh nhà thời điểm này. Cách làm này đã được nhân rộng ra trong toàn tỉnh, với hàng trăm tổ cộng đồng, cả ngàn thành viên.

Làm việc xuyên suốt ngày đêm

Là địa bàn nằm ở cửa ngõ ra vào tỉnh, xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) cũng đã thành lập 48 tổ cộng đồng để giám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua rà soát của các tổ cộng đồng, xã Châu Hưng A có 766 người đi làm ăn ngoài tỉnh. Mới đây, có 2 người của xã trở về từ TP. Hồ Chí Minh đã được đưa đi cách ly y tế tập trung kịp thời. Ngoài làm nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi chặt biến động dân cư từng ấp, thành viên các tổ cộng đồng còn là lực lượng xung kích tăng cường cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của xã.

Xã Châu Hưng A giáp ranh với thị trấn Hưng Lợi, thị trấn Phú Lộc, xã Châu Hưng (huyện Thạnh Trị) và xã Gia Hòa II (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), với tổng cộng 7 đường mòn, lối mở và một tuyến quốc lộ. Từ tuần trước, UBND xã đã lập 5 chốt chặn phòng chống COVID-19 trên 5 đường mòn, lối mở. Bên cạnh 6 chiến sĩ công an và nhân viên y tế của huyện tăng cường, xã Châu Hưng A đã huy động, trưng dụng toàn bộ cán bộ xã, ấp tham gia các chốt để đảm bảo đủ nhân lực hoạt động suốt ngày đêm.

Ông Hà Văn Cung - Phó Bí thư Chi bộ ấp Trà Ban II (xã Châu Hưng A) cho biết, Chi ủy, Ban nhân dân ấp có 7 người thì hết 6 người tham gia 2 chốt trên địa bàn ấp và chỉ tính riêng chốt Quang Vinh mỗi ngày có 500 - 600 lượt người qua lại phải khai báo y tế.

Ông Hà Văn Cung - Phó Bí thư Chi bộ ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (bìa phải) tham gia kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chốt Quang Vinh. Ảnh: N.Q

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tuy cơ bản được kiểm soát, các ca lây nhiễm trong cộng đồng đều được phát hiện, khoanh vùng, cách ly, điều trị, song các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài trên cả đường bộ, đường thủy và đường biển. Vừa tham gia chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có thể nói thành công bước đầu của tỉnh trong cuộc chiến chống giặc COVID-19 cũng như duy trì phát triển kinh tế - xã hội có đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên.

Nguyễn Quốc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.