Những người lính Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn bộ binh 894, Bộ CHQS tỉnh) đã trở thành người anh, người bạn với các học viên lớp Học kỳ quân đội (HKQĐ). Trong nhiệm vụ mới này, họ đã làm tròn.
| “Qua 2 lớp HKQĐ, nhất là Đêm yêu thương, tôi được học nhiều thứ: thương yêu gia đình, đồng chí, đồng đội. Nhìn các em vui, tôi cảm thấy vui theo”. (Trung sĩ Trần Thanh Hải) |
Mỗi tiểu đội của lớp học có một chiến sĩ của Tiểu đoàn bộ binh 1 làm tiểu đội trưởng. Theo anh Nguyễn Quốc Liêm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Chỉ huy trưởng lớp học: “Tiểu đội trưởng cùng điều phối viên là người anh, người bạn, người đồng hành với học viên. Tiểu đội trưởng giúp điều phối viên nắm bắt tâm trạng, tư tưởng, sức khỏe… của học viên”. Đó là những phần việc lạ lẫm với người lính.
Trước khi bắt đầu lớp HKQĐ khóa đầu tiên của tỉnh, những hạ sĩ quan được lựa chọn tham gia huấn luyện đã được tập huấn nhiều kỹ năng, kiến thức phục vụ cho lớp học. Ngoài những kiến thức quen thuộc với lính bộ binh, như: điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, cách tháo - ráp súng tiểu liên AK, các tư thế vận động trên chiến trường… trong 4 ngày tập huấn tại Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm, họ còn học các trò chơi tập thể, nhảy dân vũ, các thói quen của tuổi mới lớn… Những điều đã được học ấy, các tiểu đội trưởng gói trong chiếc túi yêu thương để truyền đến mỗi học viên.
![]() |
| Chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1 hướng dẫn các học viên lớp Học kỳ quân đội học 16 thế võ thể dục của Bác Hồ. Ảnh: N.Q |
Trung sĩ Hải chia sẻ: “Chúng tôi thường động viên, nhắc nhở các em đã vào đây thì phải cố gắng vượt qua bản thân”. Còn Trung sĩ Nguyễn Chí Nghĩ cho rằng: “Đôi lúc chúng tôi la rầy các em bởi các em quậy phá hơi nhiều. Song, đó chỉ là nét tinh nghịch của tuổi mới lớn”. Hiểu được tâm tính của các em nên các anh chị tiểu đội trưởng và điều phối viên không giận, mà càng thương, mến. Nhiều lúc nửa khuya, anh chị tiểu đội trưởng và điều phối viên đi đắp mền lại cho các em. Em Nguyễn Quốc Cường, học viên lớp HKQĐ khóa II, tâm sự: “Khi em ăn không được nhiều, hoặc buồn thì tiểu đội trưởng đến động viên, an ủi em”.
Mười ngày ngắn ngủi của một khóa HKQĐ là thời gian nhiều người lính được trở thành người anh, người bạn của các học viên. Họ dành cho các em nhiều tình cảm, dạy kỹ các bài tập, rèn một số tính cách cho học viên. Lúc chia tay, nhiều học viên muốn nói với các tiểu đội trưởng cũng như điều phối viên rất nhiều lời, “nhưng cổ họng bị nghẹn lại vì xúc động”. Họ hẹn gặp nhau qua những cánh thư và lớp HKQĐ năm sau.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận