Thứ năm, 7-5-26 07:17:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”

Báo Cà Mau

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta. Hàng năm, cứ đến ngày kỷ niệm đặc biệt 27/7 - Ngày Thương binh liệt sĩ, thì mỗi chúng ta đều hướng lòng biết ơn tới những người đã hy sinh, những người đã cống hiến một phần xương máu của mình để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn “phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Đầu năm 1946 “Hội giúp binh sĩ bị nạn” sau đổi là “Hội giúp binh sĩ bị thương” được thành lập ở Hà Nội và một số địa phương khác. Bác Hồ là Hội trưởng danh dự của Hội. Chiều 17/11/1946, tại Nhà hát lớn ở Hà Nội, Hội Liên hiệp Quốc dân việt Nam tổ chức buổi lễ quyên góp quần áo, giày, mũ, cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông binh sĩ”. Buổi lễ vinh dự được đón Bác Hồ và các thành viên trong Chính phủ tới dự, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét của mình đang mặc để tặng binh sĩ.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (tháng 12/1946), chiến tranh ngày càng lan rộng, số người bị thương, hy sinh tăng lên, đời sống của chiến sĩ gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Trước tình hình ấy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ, nhằm góp phần ổn định cuộc sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến. Tháng 6/1947, Bác đề nghị chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc và là dịp để Nhân nhân cả nước tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ.

Thực hiện Chỉ thị của Bác, một Hội nghị trù bị được tổ chức tại xã Phú Minh (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tại Hội nghị này, đại biểu các cơ quan, ban ngành Trung ương, khu, tỉnh nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27/7 hàng năm làm Ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc. Ngày 27/7, một cuộc mít-tinh lớn đã diễn ra tại Thái Nguyên, với sự tham gia của khoảng 2.000 người. Tại đây Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong đó có đoạn: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu… Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Về sau, cứ đến ngày 27/7 hàng năm, Bác Hồ không chỉ có thư thăm hỏi mà còn gửi quà cho thương binh và gia đình liệt sĩ. Ngày 3/10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Thương binh - Cựu binh (tiền thân của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày nay). Sắc lệnh này là cơ sở để thực hiện đồng bộ trên cả nước về chế độ, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những người có công với Tổ quốc.

Tháng 7/1951, Người phát động phong trào “Đón thương binh về làng”, với nội dung: “Chính quyền, đồng bào và các đoàn thể nhân dân trong mỗi xã phải tùy theo cố gắng và khả năng chung của mỗi xã mà đón một số anh em thương binh… với lòng hăng hái và cố gắng của đồng bào, với sự nỗ lực của cán bộ chính quyền và đoàn thể các địa phương, tôi tin chắc rằng công việc đón anh em thương binh về làng có kết quả tốt đẹp”.

Khi trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến, người đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ tới đặt vòng hoa ở Đài liệt sĩ. Trong buổi lễ người đọc: “Hỡi các liệt sĩ! Ngày mai là năm mới, là ngày đồng bào và đồng đội mừng Chính phủ về thủ đô. Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Tôi thay mặt Nhân dân, Chính phủ và bộ đội kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bất diệt của các liệt sĩ…”.

Tết năm 1955, Bác Hồ đến thăm trường Thương binh hỏng mắt. Trong dịp này Người đã nói: “Thương binh tàn nhưng không phế”, câu nói thật đơn giản nhưng sâu sắc, khuyến khích tinh thần lạc quan đối với thương binh. Cho đến trọn đời, trước lúc đi xa, Bác Hồ căn dặn: “Việc quan trọng sau chỉnh đốn Đảng là phải chăm sóc đối với những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh một phần xương máu và những người đã trở thành liệt sĩ, cùng thân nhân của họ, quyết không để họ bị đói rét”.

Hiện nay, cả nước có gần 2 triệu liệt sĩ và thương binh, trên 127.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó tỉnh Bạc Liêu có trên 12.500 liệt sĩ, trên 6.500 thương bệnh binh và 2.100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là những tượng đài của đức hy sinh và lòng quả cảm để chúng ta ghi nhớ, biết ơn và đáp đền. Thực tế trong nhiều năm nay, cả nước nói chung, trong đó có tỉnh Bạc Liêu chúng ta đã huy động được hàng chục ngàn tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ…

Kể từ ngày thương binh, liệt sĩ đầu tiên ấy đến nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với nước. Làm cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước được “Yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động lợi ích cho xã hội” như lời Bác Hồ căn dặn.

Thiết nghĩ trong thời gian tới việc đền ơn đáp nghĩa không phải chờ đến tháng 7 mà nên tổ chức hoạt động thường xuyên, đa dạng về hình thức, thiết thực và sâu sắc về nội dung. Hãy giúp đỡ ngày càng tốt hơn cho con thương binh, con liệt sĩ một cách chu đáo để các cháu được học tập tốt hơn, có việc làm ổn định, đảm bảo cho gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú.

Nguyễn Hiền Lương

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.