Thứ năm, 7-5-26 15:13:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Sáng ngời những tấm gương đảng viên trung kiên

Báo Cà Mau

Những đảng viên trưởng thành từ trong mưa bom bão đạn, nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn luôn son sắt niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng, cố gắng tham gia các phong trào ở địa phương nơi cư trú. Họ chính là những tấm gương sáng ngời cho thế hệ nối tiếp noi theo.

Giữ vững khí tiết

Đối với Đảng bộ xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình), đồng chí Lâm Văn Chum là niềm tự hào, bởi cựu chiến sĩ đặc công này là người cao tuổi Đảng nhất của địa phương với 54 tuổi Đảng. Trò chuyện với cán bộ xã, ấp vào thăm dịp tết Nhâm Dần sắp đến, đồng chí Chum kể lại: “Tôi được kết nạp Đảng năm 1968 tại Tiểu đoàn 1 Phú Lợi (tỉnh Sóc Trăng). Chiến tranh ác liệt, vô Đảng khó lắm, ai mà lập trường không vững sẽ dễ dao động, đào ngũ. Là đảng viên trẻ, vượt qua thử thách mưa bom bão đạn, tôi đã được Chi bộ tuyên bố đảng viên chính thức ngay trên mặt trận chỉ sau chưa đầy nửa năm kể từ ngày kết nạp”.

Đồng chí Lâm Văn Chum (ấp Ninh Lợi, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình - bìa phải) trò chuyện với cán bộ xã và ấp. Ảnh: N.Q

Tháng 12/1977, thương binh Lâm Văn Chum rời quân ngũ với nhiều vết thương thời chiến, về tham gia công tác tại Ban nhân dân ấp và Chi hội Cựu chiến binh ấp Ninh Lợi. Giờ đây, người đảng viên cao niên này tiếp tục tham gia tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng.

Còn tại TP. Bạc Liêu, hằng tháng, có một nữ đảng viên tuổi gần 90 vẫn nhờ người cháu chở từ khu vực Nhu Gia (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) vượt đoạn đường 32km xuống khóm 1 (Phường 3) sinh hoạt chi bộ. Chỉ những lúc người không khỏe, hay thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, người đảng viên này mới vắng sinh hoạt lệ của Đảng, nhưng đảng phí vẫn đóng đủ, đều, đúng quy định. Đó là gương sáng về cô Lâm Tú Nga - người vừa nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lâm Tú Nga nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: N.Q

Cô Nga chia sẻ: “Tôi đã quen địa bàn nên không muốn chuyển sinh hoạt đảng về Sóc Trăng. Còn sức khỏe là còn hoạt động, còn giúp nước”. Trong thời chiến, cô bị địch bắt ở Bạc Liêu, chuyển qua nhiều nhà tù, gồm 2 lần tù đày ra Côn Đảo. Trước mọi đòn roi, thủ đoạn tra tấn đê hèn của kẻ thù, nữ chiến sĩ cộng sản vẫn giữ vững khí tiết, bảo vệ tuyệt đối bí mật công tác. Ra khỏi nhà tù đế quốc, cô Nga tham gia công tác Hoa vận tại tỉnh Tây Ninh trước khi trở về quê nhà Bạc Liêu.

Nêu gương sáng

Cùng nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Lê Trung Kiên (Đảng bộ Phường 1, TP. Bạc Liêu) khẳng định lý tưởng của bản thân: “Khi được kết nạp Đảng, chúng tôi luôn tâm huyết được dấn thân, làm được nhiều việc cần cho Đảng, cho dân, gánh vác trách nhiệm trước Đảng, góp phần cho Đảng luôn xứng đáng là ngọn cờ dẫn dắt Nhân dân ta tiến lên xã hội chủ nghĩa”. Còn hôm nay, đồng chí lại tự nhắc nhở bản thân luôn nêu gương đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, lời nói, việc làm phương hại đến Đảng, Nhà nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua 92 năm, Đảng ta thông qua lớp lớp đảng viên của mình đã dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đến nay là cùng nhau thực hiện khát vọng “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong hàng triệu đảng viên của Đảng, có những người con Bạc Liêu luôn tận tụy, trung kiên, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức và có những cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh nhà nói riêng trong suốt thời gian qua, như lời đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định.

Nguyễn Quốc

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.