Thứ sáu, 8-5-26 23:38:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“THU MÌNH” – MỘT DẠNG CƠ HỘI!

Báo Cà Mau

Trong cuộc sống, ta vẫn luôn bắt gặp một dạng người có lối sống cầu an, thiếu chí tiến thủ; sống khép kín, xa rời với đời sống thực tại đang diễn ra, an phận, bằng lòng đến nhu nhược và bạc nhược như khuôn thước đã định sẵn.

Dù vậy, cái kiểu “thu mình… bẩm sinh” này cũng không có gì “độc hại” cho xã hội - dù cũng không mong học hỏi ở họ điều gì. Đó là dạng “thu mình… thụ động”!

Cái dạng thu mình đáng chê trách, lên án muốn nói ở đây là dạng “thu mình… chủ động” - “thu mình” của cán bộ, đảng viên trước thời điểm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của các tổ chức Đảng, chính quyền - đặc biệt là những người có chức quyền. Bởi cái việc “thu mình” đó luôn chứa đựng ý đồ thiếu trong sáng, thiếu lành mạnh…

Trên diễn đàn Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu cũng đã phê phán gay gắt hiện tượng cán bộ tự “thu mình” chờ… cơ hội. Đây là điều nhức nhối có thật, nhưng làm sao để chỉ đích danh cán bộ… “thu mình” là điều không dễ.

Tuy nhiên, thông qua các phong trào cách mạng của địa phương, đơn vị, thông qua các nhiệm vụ thường xuyên sẽ làm, phải làm sẽ nói lên tất cả. Đó là những phong trào nguội lạnh, thờ ơ, những công trình, dự án cầm chừng, thậm chí đóng băng, bất động dẫn đến sự trì trệ… thì khác nào “lạy ông con ở bụi này”. Các công trình, dự án, những phong trào bề nổi là điều dễ nhận diện nhất. Bởi ở đó là những công việc tất bật, gấp rút, sôi nổi, nhưng đằng này lại được “đắp chiếu” ngủ yên… thì chính nó đã tố cáo hành vi “thu mình” của anh rồi - Tất nhiên có những ngoại lệ, khách quan khác. Nhưng ở đây đang nói đến hành vi của cán bộ nuôi “ý thức thu mình”.

Cái việc thu mình của cán bộ, đảng viên (chủ yếu là cán bộ có chức quyền) không chỉ có ở các hoạt động bề nổi, mà ngay ở các lĩnh vực có tính tĩnh, có tính “nội tâm” cũng có sự thu mình một cách “khôn khéo, uyển chuyển”. Công tác tự phê bình và phê bình là một điển hình. Tự phê bình và phê bình ở thời điểm nhạy cảm này cũng được “thu mình” một cách “linh hoạt” theo phương châm “dĩ hòa vi quý”. Thấy sai không dám nói, thấy đúng không dám bảo vệ. Có người nói ví von, đây là thời điểm “6v”: Vuốt ve - vỗ về - vui vẻ theo kế sách “dễ người dễ ta”. Mình “giúp” người ta, người ta sẽ “giúp” lại mình. Cho nên ở thời điểm này, cho dù đồng chí, đồng nghiệp có sai sót, khuyết điểm nhưng vẫn được “đánh giá” “nói chung là tốt” hay đều “hoàn thành tốt nhiệm vụ” - nhận xét một cách thiếu trung thực, thiếu khách quan cho qua chuyện, nhưng tâm địa sâu xa là để “giữ hòa khí” để “bảo toàn” cho chính mình…

Đảng ta từng chỉ ra (và nhắc đi nhắc lại): “Khâu nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất” trong công tác xây dựng Đảng - Xin được bổ sung thêm cụm từ “thiếu khách quan nhất” trong thời điểm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của cán bộ có ý thức… thu mình - nhất là cán bộ ở các cơ quan, đơn vị mất đoàn kết và các cấp ủy cơ sở.

“Thu mình” để làm gì? Như đã nói, cái sự thu mình của một bộ phận cán bộ là “thu mình… chủ động”, thu mình có ý thức, có tính toán. Cái sự tính toán không ngoài mục tiêu an toàn để giữ ghế, để trèo lên cái ghế cao hơn, trước mắt là để củng cố địa vị…

Nhưng cái sự tính toán, thu mình đến “án binh bất động”, dĩ hòa vi quý, dễ người dễ ta… vô tình lại là “gậy ông đập lưng ông” vì trận địa do anh phụ trách bị bỏ ngỏ, thì làm sao có thể nói hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm sao có thể nói “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” mà thước đo của nó là hiệu quả công việc hằng ngày… trong khi các phong trào cách mạng của cơ quan, đơn vị do anh phụ trách lại dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói thụt lùi, bắt đầu từ sự co thủ, “thu mình” của chính anh. Phải chăng đây là một kiểu “tính già hóa non” của loại người “thu mình cơ hội”?...

Thu mình, an phận, co thủ, ngụy trang chờ qua thời điểm nhạy cảm… suy cho cùng là kẻ cơ hội - cơ hội chính trị. Đã là kẻ cơ hội thì không thể xứng đáng đứng trong bộ máy Đảng, Nhà nước; nhất quyết phải bị loại trừ!

N.N.K

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.