Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Trái tim nhỏ” – Lan toả yêu thương từ Công an phường Vĩnh Trạch

Báo Cà Mau Những ngày qua, mô hình dân vận khéo mang tên “Trái tim nhỏ” của Công an phường Vĩnh Trạch đã và đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, để lại nhiều xúc cảm đẹp trong lòng người dân.

Đây là cách làm mới, tận dụng công nghệ để gieo yêu thương, sẻ chia với những hộ dân còn khó khăn, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Mô hình dân vận khéo “Trái tim nhỏ” trên trang fanpage Công an phường Vĩnh Trạch.

Xây yêu thương từ sự sẻ chia

Lực lượng Công an vốn được biết đến với tinh thần “thép”, sự quả cảm, quyết đoán trong giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng phía sau sự nghiêm nghị ấy là những trái tim nhân ái, luôn hướng về cộng đồng. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, Công an phường Vĩnh Trạch đã mang hơi ấm sẻ chia đến nhiều mảnh đời khó khăn.

Công an phường Vĩnh Trạch tặng quà cho người dân khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Mẫn (sinh năm 1954, khóm Bờ Xáng) bị tai biến, mất sức lao động, gia đình 3 miệng ăn chỉ trông cậy vào gánh hàng bánh của vợ, con gái lại mắc bệnh tâm thần. Những ngày mưa vừa qua, căn nhà vốn lặng lẽ của ông bỗng rộn ràng tiếng cười khi cán bộ, chiến sĩ Công an cùng đoàn viên, cán bộ ấp đến thăm hỏi, nấu bữa cơm nghĩa tình, động viên tinh thần gia đình. Ông Mẫn xúc động: “Lâu lắm rồi nhà tôi mới đông vui, ấm áp như vậy”.

Bữa cơm ấm áp nghĩa tình tại nhà ông Nguyễn Văn Mẫn.

Tại khóm Công Điền, bà Kim Thị Hên (sinh năm 1965) cùng chồng tuổi cao vẫn phải nuôi 6 cháu nhỏ. Cuộc sống bấp bênh, nhiều lúc ông bà tính cho các cháu nghỉ học. Thấu hiểu, Công an phường thường xuyên động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm để gia đình vơi bớt gánh nặng. Bà Hên chia sẻ: “Mấy chú Công an cho gạo, cho quà, vợ chồng tôi mừng lắm”.

Không chỉ chăm lo trước mắt, Công an phường còn trăn trở chuyện học hành của trẻ em nghèo. Mùa hè qua, nhiều em chưa biết chữ được gửi vào chùa Long Phước học tập. Khi năm học mới đến gần, Công an phối hợp Đoàn Thanh niên trao 500 kg gạo, 50 thùng mì, 500 cuốn sách tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn.

Công an phường Vĩnh Trạch kết nối với chùa Long Phước gửi các em nhỏ vào học chữ.

Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”

Chăm lo đời sống Nhân dân đã trở thành phần việc gắn bó trong hoạt động của Công an phường Vĩnh Trạch, song song với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Từ đầu tháng 7, khi hệ thống chính trị triển khai mô hình địa phương 2 cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã kịp thời thích ứng, phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, đồng thời sáng tạo mô hình dân vận khéo “Trái tim nhỏ” trên không gian mạng.

Thông qua những clip phản ánh công việc thường ngày của cảnh sát khu vực, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và hỗ trợ các hộ khó khăn, fanpage Công an phường đã thu hút đông đảo người dân quan tâm, tương tác.

Trao tập sách tặng các cháu nhỏ bước vào năm học mới.

Theo Trung tá Trần Minh Đương, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Trạch, sau gần 2 tháng triển khai, mô hình đạt hơn 100.000 lượt xem, qua đó vận động và trao tặng cho các hộ khó khăn 3 tấn gạo, 150 suất nhu yếu phẩm, 10 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Mô hình “Trái tim nhỏ” được xem là bước khởi đầu trong ứng dụng công nghệ để làm công tác dân vận, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vừa lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng Nhân dân.

Thanh Hải - Quốc Quang

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.