Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Trái tim nhỏ” nhưng nghĩa cử lớn

Báo Cà Mau Thời gian qua, Nhóm Trái tim nhỏ TP Hồ Chí Minh, với các thành viên là y, bác sĩ đến từ các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh, đã đi đến nhiều vùng quê trên cả nước giúp đỡ bà con khó khăn cải thiện sức khoẻ và vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh. Bằng những viên thuốc thiết yếu, cùng những món quà nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương và hơi ấm tình người, đã chia sẻ phần nào khó khăn cho người nghèo.

Với những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống hằng ngày vốn đã thiếu thốn, cơ cực..., một khi chẳng may bị ốm đau, bệnh tật lại càng khốn khó hơn. Chia sẻ với bà con, Nhóm Trái tim nhỏ đã từng bước gắn kết, kêu gọi được nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Vừa qua, Nhóm Trái tim nhỏ đã tổ chức chương trình thiện nguyện khám bệnh, phát thuốc, phát quà miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Tại đây, nhóm tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và phát 400 phần quà cho người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Đội ngũ y, bác sĩ Nhóm Trái tim nhỏ thăm, khám bệnh cho người dân.

Bên cạnh việc thăm khám sức khoẻ cho bà con, với các thiết bị, máy móc hiện đại như máy siêu âm tổng quát, máy điện tim, máy xét nghiệm... nhóm còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc răng miệng, vệ sinh phòng bệnh, tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

Chị Mai Thị Mỹ, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Ðây là lần thứ 2 tôi có dịp đồng hành cùng với nhóm. Tôi rất vui khi được góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ bà con. Hy vọng với những chương trình thiện nguyện như thế này, sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, đồng thời có thêm niềm vui, động lực để vươn lên trong cuộc sống”.     

 Thực phẩm, thuốc men được chuẩn bị rất nhiều cho chuyến thiện nguyện tại vùng quê U Minh.  

Có thể nói, chương trình thiện nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của Nhóm Trái tim nhỏ thật sự là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, khi góp phần giúp đỡ, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh cho bà con nghèo, giúp bà con có điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Nhóm Trái tim nhỏ cùng nhà tài trợ, mạnh thường quân trao quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

Bà Châu Thị Huệ, Ấp 9, xã Khánh Tiến, bộc bạch: “Vợ chồng tôi đều lớn tuổi, cuộc sống kinh tế khó khăn, tuổi già cứ ốm đau liên tục mà không có điều kiện đến bệnh viện khám chữa bệnh. Hôm nay được các y, bác sĩ của Nhóm Trái tim nhỏ đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà, tôi và bà con nơi đây rất vui mừng. Mong rằng nhóm sẽ tổ chức nhiều chuyến khám bệnh từ thiện hơn nữa để giúp người dân nghèo”.

“Thay mặt địa phương, tôi chân thành cảm ơn những tấm lòng của Nhóm Trái tim nhỏ. Việc làm thiết thực này đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Qua đó, góp phần cùng chính quyền xã Khánh Tiến thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã trong thời gian tới. Mong rằng chương trình tiếp tục lan toả sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Hy vọng Nhóm Trái tim nhỏ tiếp tục được nhiều mạnh thường quân đồng hành trong những chương trình khám bệnh thiện nguyện tiếp theo”, ông Nguyễn Văn Nữa, Phó bí thư Ðảng uỷ xã Khánh Tiến, bày tỏ./.

 

Quách Nguyên

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.