Nhắc đến anh, đồng đội và cấp trên đều quý mến, nể phục ở biệt tài nuôi tôm. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ người lính, anh còn được mệnh danh một “triệu phú tôm” trong đội ngũ sĩ quan bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh. Đó là Thượng tá Trần Văn Cao (ảnh), Phó trưởng phòng phòng chống ma túy, Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh.
Hỏi anh chuyện “nghề tay trái” với biệt tài nuôi tôm, anh Trần Văn Cao luôn khiêm tốn vì cho rằng còn có nhiều người hay hơn. Anh bộc bạch: “Tôi gắn bó công việc nuôi tôm đã 10 năm nay, là nghề “cha truyền con nối” nên tôi cố gắng giữ”.
Cũng như mọi người, buổi đầu anh nuôi tôm sú, sau đó chuyển sang tôm thẻ chân trắng. Thế nhưng, ao tôm của anh có khác so với nhiều người là tỷ lệ thành công cao hơn thất bại. Với 1,5ha diện tích mặt nước chia làm 4 ao, mỗi năm anh nuôi 2 vụ tôm thẻ. Và năm nào cũng vậy, anh thu hoạch trên 6 tấn tôm nguyên liệu, lợi nhuận vài trăm triệu đồng. Bí quyết thành công của anh là nuôi thưa để dễ chăm sóc và luôn tích lũy, đúc kết kinh nghiệm qua từng mùa vụ.
Khi được hỏi: “BĐBP nhiều việc như thế thì đâu còn thời gian để anh nuôi tôm? Anh trả lời ngay: “Công việc nuôi tôm của mình chủ yếu tranh thủ buổi chiều, ban đêm và ngày nghỉ”. Hàng ngày, mỗi khi sau giờ tan sở anh chạy xe hàng chục cây số về ấp Mỹ Điền (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) “ăn, ở” với con tôm thẻ.
Không chỉ giỏi nghề nuôi tôm, chất lính Cụ Hồ của anh Trần Văn Cao còn thể hiện rõ ở sự cần cù, chịu khó. Trong khuôn viên nhà mình, anh trồng đủ thứ hoa màu và cây ăn trái không còn một chỗ đất trống. Với anh, trồng trọt vừa để cải thiện bữa ăn gia đình vừa tăng gia sản xuất. Để tiếp nối nghề của gia đình, con trai duy nhất của anh đang học tại Đại học Cần Thơ với chuyên ngành Thủy sản. Còn anh thì nguyện phấn đấu suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp “xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.
HỮU DUYÊN

Truyền hình







Xem thêm bình luận