Thứ tư, 13-5-26 09:24:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ai cho phép Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn thu phí vào khu du lịch Nhà Mát?

Báo Cà Mau

Từ nhiều tháng nay, người dân ở TP. Bạc Liêu và du khách có dịp đến với quần thể khu du lịch Nhà Mát vô cùng bức xúc trước tình trạng bị “móc túi” bằng hình thức thu phí gửi xe của Ban quản lý khu du lịch thuộc Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu - gọi tắt là Công ty Bảo Toàn).

Để góp phần phát triển du lịch của tỉnh nhà, phát huy lợi thế của một thành phố có biển, TP. Bạc Liêu đã và đang kêu gọi đầu tư vào du lịch, đặc biệt là phát triển khu du lịch biển Nhà Mát - Hiệp Thành. Công ty Bảo Toàn đã đầu tư một số hạng mục tại khu biển Nhà Mát, trong đó có khu công viên nước. Cùng với quần thể này, trước con đường dẫn vào biển Nhà Mát, Công ty Bảo Toàn cho xây dựng một cổng chào du lịch. Sau cổng chào này thì vẫn còn đường dẫn vào khu Nhà hàng Hương Biển, dẫn ra đường đê biển - những hạng mục này không phải là tài sản của Công ty Bảo Toàn.

Cổng chào khu du lịch Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L

Chị Trần Thị Ngọc Mai (một du khách tại TP. Hồ Chí Minh) cùng gia đình ra biển Bạc Liêu tham quan. Khi xe chạy vào cổng thì bị lực lượng bảo vệ thổi còi, yêu cầu phải mua vé qua cổng. Chị Mai cho biết, chị không có ý định đi vào khu du lịch của Công ty Bảo Toàn mà chỉ muốn đi ra đê biển cho các con ngắm biển Bạc Liêu và tham quan sinh thái tại đây. Đội bảo vệ cho rằng, toàn bộ khu vực này là của Công ty Bảo Toàn, ai qua cổng đều phải mua vé. Chị Mai bỏ 20.000 đồng để đóng phí qua cổng. Thế nhưng người thu tiền lại xé cho chị Mai một tấm vé ghi là vé thu phí gửi xe, mệnh giá 20.000 đồng (xe ô tô). Lúc này chị Mai không đồng ý vì chị không có nhu cầu gửi xe, và trên thực tế, những người này cũng không giữ xe cho chị. Chị Mai bức xúc: “Nếu thu phí qua cổng thì xé vé phải ghi rõ là phí qua cổng khu du lịch; đằng này họ xé vé ghi là phí gửi xe trong khi họ đâu có giữ xe của mình. Rõ ràng là “móc túi” của du khách một cách trắng trợn”. Tuy nhiên, phản ánh của chị chẳng ai đoái hoài, những người thu tiền của chị thì trả lời rằng họ chỉ đứng thu cho công ty, muốn gì thì khiếu nại với Công ty Bảo Toàn sau.

Tương tự như vậy, chị Minh (một người dân ngụ ở TP. Bạc Liêu) trong lúc đưa bạn bè ra biển Nhà Mát tham quan đã bị lực lượng bảo vệ chặn xe, buộc phải trả tiền qua cổng. Nhóm của chị Minh đi trên 4 chiếc xe gắn máy, buộc phải đóng 20.000 đồng. Chị Minh không đồng ý vì không có ý định gửi xe cũng như không vào tham quan khu du lịch của Công ty Bảo Toàn. Chị Minh đề nghị nhóm bảo vệ này đưa ra được quyết định nào cho phép thu tiền phí qua cổng thì sẽ đóng. Từ đó, nhóm bảo vệ này rút lui.

Theo phản ánh của nhiều du khách và quan sát của chúng tôi, tại cổng chào này, có một lực lượng đeo bảng tên là bảo vệ của Công ty Bảo Toàn (nhóm người này gác ngay cổng chào và tự xưng là người của Công ty Bảo Toàn). Nhóm này chuyên thổi còi đòi tiền phí khi phát hiện có xe chạy gần tới cổng. Những du khách ở xa, hoặc những người không biết nhóm người này là ai hầu hết đều ghé xe đến, đóng tiền phí rồi mới được qua cổng. Nhưng khi trả tiền, nhận vé thì trên đó lại in là thu phí gửi xe?!

Đối với những người hiểu rõ việc không phải đóng phí vào khu du lịch biển Nhà Mát thì cứ thế ung dung chạy qua cổng, và nhóm bảo vệ này cũng không dám can thiệp. Như vậy, rõ ràng ở đây đã có một số người lợi dụng việc du khách không nắm rõ địa bàn mà thực hiện việc thu tiền sai quy định. Và điều đáng nói hơn, khi biển Nhà Mát và quần thể các điểm tham quan du lịch tại đây là trọng tâm của phát triển du lịch Bạc Liêu lại xảy ra tình trạng này trong một thời gian dài mà chẳng thấy chính quyền hay cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý?! Nếu không sớm có biện pháp chấn chỉnh, ắt sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc phát triển du lịch của tỉnh trong tương lai, bởi đã làm mất niềm tin của du khách.

Kim Phượng

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong

Ngày 11/5, đoàn công tác Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong tại xã Khánh Lâm.

31 năm gắn bó với y tế cơ sở

Ở địa bàn vùng sâu Xã Quách Phẩm, nơi điều kiện đi lại còn không ít khó khăn, trạm y tế xã nhiều năm qua trở thành địa chỉ gần gũi, quen thuộc với người dân mỗi khi đau ốm. Hơn 31 năm gắn bó, Bác sĩ CKII Trần Văn Hùng, Giám đốc Trạm Y tế Xã Quách Phẩm đã dành trọn tâm sức cho công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.

Tiếp nối hành trình sẻ chia với nạn nhân da cam

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau ngày càng được phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều chương trình còn hướng đến chăm lo lâu dài, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Thu hút đầu tư cho “trụ cột an sinh”

Trong định hướng chiến lược, Cà Mau xác định y tế là “trụ cột an sinh” và là nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề án lớn được xây dựng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên.

“Ngày hội Nhân ái” lan toả yêu thương tại xã Cái Đôi Vàm

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức “Ngày hội Nhân ái” hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ôn luyện “nước rút” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ kết quả kỳ thi thử, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phụ đạo cho học sinh còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt nhịp ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, hướng đến nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.