Thứ bảy, 9-5-26 04:18:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ám ảnh sạt lở

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày trung tuần tháng 6, khu vực thị trấn Năm Căn lại rúng động chuyện sạt lở. Dù được cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ven sông, nhưng vì tập quán sinh sống khiến một số hộ ở khu vực Khóm 8 phải lâm vào cảnh ăn nhờ ở đậu.

 Khu vực ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh là một trong những điểm nóng về sạt lở hiện nay.

Hoàn cảnh gia đình ông Hoàng Đô có lẽ là một trong những hộ khiến nhiều người chạnh lòng nhất. Ở cái tuổi 76, mái tóc bạc trắng nhưng ông vẫn chưa được an cư. Vụ sạt lở khiến ông không còn nhà để ở. Để an toàn, chính quyền địa phương phải bố trí ông ở tạm trong trụ sở sinh hoạt văn hoá Khóm 8.

Là một trong những hộ nghèo phải chật vật mới có được căn nhà tương đối kiên cố, tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ mọi thứ ông và các con tích góp gần như không còn gì. Chia sẻ về hoàn cảnh, ông Đô rưng rưng: “Căn nhà này do 5 đứa con vay mượn về xây cất. Những tưởng sẽ ổn định vào những năm cuối đời, nào ngờ đâu chưa đầy 10 tháng đã không còn gì. Căn nhà ban đầu dài khoảng 13 m, sau sạt lở hiện còn lại chưa đầy 3 m".

Sau sạt lở chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền, mọi người xung quanh cùng chung tay sửa chữa lại căn nhà, nơi ông sinh sống hơn 30 năm qua. Nhìn sự nhiệt tình của mọi người, ông không giấu được xúc động nhưng cũng lo âu khi thở dài đầy ngao ngán: “Sửa thì sửa vậy thôi nhưng chẳng biết khi nào nó lở mất nữa. Dù biết vậy nhưng cũng phải sửa lại, nếu không tôi không biết đi đâu”.

Cặp vách ông Đô, gia cảnh ông Nguyễn Văn Để cũng không khá hơn mấy. Hai căn nhà liền kề của ông trước đây dài hơn 13 m giờ chỉ còn chưa đầy 5 m. Hiện gia đình ông Để phải di chuyển vật dụng, đồ đạc gởi nhà hàng xóm. Ông Để kể lại, sạt lở diễn ra quá nhanh, trước đó gần như không có biểu hiện gì, chỉ trong vòng 10 phút mọi thứ đã bị nhấn chìm hoàn toàn, kể cả trụ bê tông.

Không thuộc diện nạn nhân của đợt sạt lở lần này nhưng khi nhắc đến nó, ông Phúc (Nguyễn Gia Phúc, Khóm 8) rùng mình. Hành nghề sửa máy nổ, xét về mặt nào đó chính sông nước là nguồn nuôi sống gia đình ông mấy mươi năm qua. Tuy nhiên, chính con sông này đã lấy đi gần hết tài sản mà ông tích góp mấy mươi năm. Trong hơn 2 năm qua, ông Phúc 2 lần chứng kiến cảnh nhà mình bị nhấn chìm dưới bùn. “Lần này nó không "ghé thăm" nhưng lúc nào nó trở lại thì chưa biết”, ông Phúc chia sẻ với giọng đầy lo âu.

Huyện Năm Căn là một trong những địa phương đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do sạt lở. Con sông Cửa Lớn đã mang lại cho hàng ngàn hộ dân nơi đây kế sinh nhai, nhưng nó cũng đã lấy đi của người dân không biết bao nhiêu tài sản mà họ tích góp cả đời mới có được. Dọc theo con sông Cửa Lớn trên địa bàn huyện Năm Căn xuất hiện ngày càng nhiều điểm nóng về sạt lở, tổng chiều dài ước tính trên 5 km, tập trung tại địa bàn xã Hàng Vịnh và thị trấn Năm Căn.

Từng mất trắng căn nhà do một vụ sạt lở diễn ra cách đây gần 2 năm, ông Nguyễn Thái Khương, ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, bộc bạch: "Sống ven con sông Cửa Lớn này không có gì là chắc chắn, nhất là đang trong thời điểm mùa mưa bão như hiện nay. Sông mang lại cho mọi người thu nhập từ việc kinh doanh mua bán, nhưng nó cũng có thể lấy đi hết bất cứ lúc nào. Tôi từng lâm vào cảnh phải mất trắng cả tài sản tích góp và phải đi ở nhờ nhà hàng xóm".

Nhận định về nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Năm Căn Trần Đoàn Hùng cho biết, tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, gần như năm nào cũng diễn ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con. Đặc biệt là khu vực thị trấn và các xã Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Lâm Hải...

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu tháng 6 đến nay (cao điểm từ ngày 8-10/6/2019), trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ sạt lở, làm thiệt hại 12 căn nhà, 3,2 ha nuôi trồng thuỷ sản, 87 m lộ bê tông, thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm là thị trấn Năm Căn đã xảy ra 2 điểm sạt lở tại Khóm 8, ven kênh xáng Năm Căn, làm thiệt hại 8 căn nhà của người dân.

Sạt lở thật sự trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên địa bàn huyện và cả chính quyền địa phương. Dù rất nỗ lực với nhiều giải pháp từ công trình cho đến phi công trình, nhưng tình trạng sạt lở vẫn là mối đe doạ ngày đêm của hàng ngàn hộ dân. Ông Để kiến nghị, chính quyền địa phương quan tâm sắp xếp để người dân nơi đây có chỗ ở ổn định hơn.

Nói về giải pháp khắc phục sạt lở trên địa bàn huyện, ông Hùng nhận định, nó vượt khả năng của chính quyền địa phương. Dù đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp, nhưng sạt lở vẫn tiếp tục gây ra thiệt hại cho người dân và mức độ mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Về lâu dài, ông Hùng kiến nghị, cần có giải pháp căn cơ hơn là công trình kè, một phần để hạn chế sạt lở, một phần tạo điều kiện cho huyện chỉnh trang đô thị của thị trấn. Song song đó là tiến hành xây dựng các khu tái định cư cho bà con khu vực sạt lở đến sinh sống ổn định./.

Song Nguyễn

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.