Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm áp những căn nhà tình thương

Báo Cà Mau Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo - Ban Trị sự Ấp 5, xã Khánh Hoà, huyện U Minh, tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, anh em đồng đạo trong và ngoài huyện hỗ trợ xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Có mặt trong buổi bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Hứa Văn Anh, Ấp 5, xã Khánh Hoà, mới thấy và cảm nhận hết niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình khi được sống trong căn nhà mới khang trang. Căn nhà trước đây của gia đình anh Văn Anh cất bằng cây gỗ địa phương, theo thời gian đã xuống cấp trầm trọng, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng anh vẫn không sao có tiền xây cất ngôi nhà mới.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Ấp 5 đã vận động trong anh em đồng đạo hỗ trợ 50 triệu đồng và người thân góp thêm, xây dựng được ngôi nhà mới khang trang trị giá 100 triệu đồng.

Gia đình anh Hứa Văn Anh (bìa trái) vui mừng khi được hỗ trợ xây cất căn nhà mới.

Anh Văn Anh phấn khởi: “Căn nhà đã xuống cấp, nhưng vợ chồng tôi đều làm thuê, chỉ đủ lo cho cuộc sống hằng ngày, không có điều kiện để sửa chữa. Nay được hỗ trợ xây cất nhà mới khang trang, vợ chồng tôi mừng lắm, sẽ phấn đấu lao động để có cuộc sống sung túc hơn”.

Cùng niềm vui, gia đình chị Châu Huỳnh Mai, Ấp 6, xã Khánh Tiến, cũng vừa mới xây dựng được căn nhà khang trang khoảng 100 triệu đồng; trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Ấp 5, xã Khánh Hoà, vận động anh em đồng đạo hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại người thân gia đình góp thêm.

Hoàn cảnh chị Mai đáng thương, chồng bỏ đi đã lâu, những năm gần đây chị phát hiện bị bệnh ung thư, tiền trị bệnh tốn kém rất nhiều. Từ khi chị bệnh hiểm nghèo, con trai duy nhất của chị phải nghỉ học, đi làm để lo trang trải cuộc sống gia đình. Chính vì thế, căn nhà xuống cấp rất lâu mà chị Mai vẫn không thể nào đủ tiền sửa chữa.

Ðược hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, chị Mai rất vui mừng, xem đây là niềm an ủi, động lực rất lớn lúc này, bởi căn bệnh có thể lấy đi sự sống của chị bất cứ lúc nào.

“Căn nhà mới là niềm mơ ước của tôi, tôi không bao giờ nghĩ mình được ở trong căn nhà khang trang như thế này. Giờ có nhà rồi, tôi yên tâm và cố gắng điều trị bệnh để sống với con”, chị Mai xúc động.

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Ấp 5 vận động xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Ðặc biệt, hiện nay, Ban đang triển khai xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, mỗi căn trị giá 35 triệu đồng, tổng số tiền 350 triệu đồng, do Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Trung ương tài trợ, dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12 này.

Bà Trần Thu Dờn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Ấp 5, cho biết: “Vận động xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện là việc làm ý nghĩa của Ban Trị sự, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đúng với tôn chỉ, mục đích của Giáo hội Phật giáo. Qua đó, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ khó khăn có được chỗ ở ổn định, an tâm phát triển sản xuất, có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, anh em đồng đạo hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện, nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương”./.

 

T. Thể

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.