Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm lòng người khó khăn

Báo Cà Mau Những ngày này, đi qua tuyến đường Châu Văn Ðặng, Phường 5, TP Cà Mau, thấy thật ấm lòng khi bắt gặp thêm một địa chỉ giúp đỡ người khó khăn với mô hình “bánh bao treo”.

Các mô hình như: “cơm treo”, “bánh treo”, “nước treo”... hẳn không còn xa lạ với nhiều người vì đã được lan toả mạnh mẽ thông qua mạng xã hội. Ðây là một cách làm mới trong hoạt động thiện nguyện mà nhịp cầu nối giữa người cho và người nhận chính là những chủ cửa hàng tốt bụng.

Thông thường, sản phẩm chính của cửa hàng sẽ được dùng để đặt tên cho mô hình, có thể là cơm, bánh hoặc nước... kết hợp với từ “treo”. Người cho sẽ trả tiền số phần ăn họ muốn tặng, rồi gửi lại tại quán để khi có người đến nhận thì cửa hàng sẽ trao lại. Các phần ăn này được chủ quán “bán” với giá vốn.

Từ cuối tháng 8, “bánh bao treo” chính thức có mặt tại TP Cà Mau. Chị Ðặng Thanh Quí, Phường 5, TP Cà Mau, người thành lập mô hình, cho biết: “Tình cờ lướt Facebook, tôi biết đến mô hình “phở treo” ở Hà Nội. Tôi liền chia sẻ bài đăng ấy và thử kêu gọi xem có ai mở hàng, đồng hành cùng hay không. Ngay lập tức có người gửi ủng hộ vào quỹ. Ðiều đó đã tạo cảm hứng và nguồn động lực để tôi quyết định thực hiện luôn chương trình này”.

Chị Đặng Thanh Quí, Phường 5, TP Cà Mau, là người thành lập mô hình.

Mỗi người khó khăn khi đến cửa hàng sẽ được tặng một chiếc bánh, có thể nhận giùm người khó khăn khác không có điều kiện đến nhận trực tiếp. Bánh có cả nhân chay và nhân mặn sẽ được tặng theo mong muốn của người nhận. Ðể giúp lan toả hoạt động, đồng thời giúp người nhận dễ nhận biết, chị Quí còn tự tay thiết kế một bảng hiệu đề dòng chữ: “Tại đây có “bánh bao treo” gửi tặng mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Miễn phí 100%”. Khi nào tấm biển ấy còn dựng lên thì nguồn bánh được ký gửi vẫn còn và cửa hàng đã chuẩn bị sẵn để tặng. 

Mỗi người khó khăn khi đến cửa hàng sẽ được tặng một chiếc bánh, có thể nhận dùm người khó khăn khác không có điều kiện đến nhận trực tiếp.

Trong lúc đạp xe đi thu mua phế liệu, chị Lê Thị Bòn Thu, phường Tân Thành, TP Cà Mau, vô tình thấy biển “bánh bao treo” nên ghé vào nhận. Cầm bánh trên tay, chị nói: “Tôi rất cảm ơn khi nhận được chiếc bánh này. Ði giữa buổi trưa, đang mệt và đói mà nhận được cái bánh ấm lòng này, tôi thật sự rất quý và rất cảm ơn người đã tặng mình. Cái bánh này cũng giúp tôi no một buổi, có thêm sức đi làm kiếm sống”.

Khi một chiếc bánh được tặng đi, lại có những chiếc bánh khác được thêm vào. Cứ thế, tình yêu thương, sự san sẻ được truyền tay, phát triển và lớn mạnh hơn.

Mỗi lần đi đâu cùng các con, chị Quí đều mang theo vài bao gạo nhỏ, hễ thấy ai trên đường cần hỗ trợ thì chị đưa cho các bé tặng lại.

Mỗi lần đi đâu cùng các con, chị Quí đều mang theo vài bao gạo nhỏ, hễ thấy ai trên đường cần hỗ trợ thì chị đưa cho các bé tặng lại.

Ðược biết, ngoài làm mô hình “bánh bao treo”, chị Quí còn là người năng nổ trong nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Có lẽ vì vậy mà chị đã khéo léo hướng các con của mình biết sống sẻ chia ngay từ khi còn nhỏ. Tại nhà của chị Quí luôn có sẵn số lượng gạo nhất định, được chia sẵn thành các bao nhỏ, mỗi lần đi đâu cùng các con, chị đều mang theo vài bao, hễ thấy ai trên đường cần hỗ trợ thì chị đưa cho các bé tặng lại.

Với nhiều cách làm hay trong công tác thiện nguyện của chị Ðặng Thanh Quí, tin rằng sẽ góp sức lan toả, gieo thêm nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa trong cộng đồng./.

 

Minh Thừa

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.