Thứ năm, 7-5-26 21:22:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm no trên vùng căn cứ cách mạng Mỹ Trinh

Báo Cà Mau

Là một trong những vùng căn cứ cách mạng chịu nhiều đau thương, mất mát trong kháng chiến, những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, đời sống của người dân nơi khu căn cứ cách mạng Mỹ Trinh (ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) phát triển không ngừng, mọi người cùng ra sức thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương. Diện mạo của mảnh đất từng bị bom cày đạn xới xưa kia, nay luôn trổ màu xanh ấm no, đầy sức sống!  

Ông Lý Văn Quân tạo dáng cho cây mai vàng. Ảnh: T.Q

Những năm đầu sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Phú nói chung và Nhân dân ấp Mỹ Trinh nói riêng cùng nhau vượt qua khó khăn, ra sức tái thiết quê hương. Đảng bộ xã đã lãnh đạo người dân trong ấp “nhường cơm xẻ áo” trong khó khăn, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào các mô hình sản xuất mới, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, góp công, góp của xây dựng các công trình dân sinh theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Từ một vùng đất hoang hóa, sản xuất lúa một vụ với năng suất thấp, kênh mương bị bồi lắng, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, nước sạch không có, đâu đâu cũng hằn dấu tích bon đạn hiểm nguy, nay ấp Mỹ Trinh đã trở thành vùng nông nghiệp phát triển, đời sống người dân được cải thiện toàn diện. Các chính sách dành cho gia đình thương binh, liệt sĩ và người nghèo được chính quyền quan tâm cấp phát và hỗ trợ kịp thời; thiết chế hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng đầy đủ; đường giao thông nông thôn được bê-tông, nhựa hóa 99%; các công trình thủy lợi, ô đê bao, trường học được đầu tư xây dựng tạo nên một diện mạo mới; hệ thống điện, n ước... được đầu tư theo chuẩn nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Để có được sự đổi thay của vùng căn cứ Mỹ Trinh, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương thì một trong những nhân tố quan trọng là người dân nơi đây luôn đoàn kết, yêu thương, sẻ chia vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau phát triển. Đặc biệt, người dân luôn phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi cá chình, cá sấu, cua đinh, lươn, trồng màu...

Tuy đã bước qua tuổi 73 nhưng ông Lý Văn Quân vẫn hăng say lao động sản xuất, không ngừng tìm tòi các mô hình mới, hiệu quả để thực hiện. Ngoài duy trì mô hình trồng lúa, những năm qua ông Quân còn đầu tư thực hiện mô hình nuôi cá sấu, trồng mai kiểng… Từ các mô hình này, mỗi năm đem lại cho ông nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, ông Quân đang đầu tư nuôi 1.500 con cá chình, hứa hẹn sắp tới sẽ đem lại cho ông nguồn thu khá cao.

Hay như chị Trần Thị Thu Ba, qua việc phát triển mô hình nuôi cá kết hợp làm mắm cá đồng đã mang lại nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm cho gia đình. Hiện sản phẩm mắm cá đồng của chị được đông đảo người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh ưa chuộng và được UBND xã Hưng Phú chọn đăng ký là sản phẩm OCOP của địa phương.

“Phát huy truyền thống cách mạng trên quê hương anh hùng, người dân ấp Mỹ Trinh luôn tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Từ sự năng động, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau nên đời sống người dân không ngừng phát triển, hiện ấp có 229 hộ dân, song đã có đến hơn 70% hộ thuộc diện khá, giàu. Điều phấn khởi là đến năm 2020, ấp Mỹ Trinh không còn hộ nghèo”, ông Huỳnh Phong Lưu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Mỹ Trinh, cho biết. 

Nếu có dịp trở lại vùng căn cứ cách mạng Mỹ Trinh sẽ cảm nhận được vùng đất cách mạng năm nào đang bừng lên sức sống mới, diện mạo mới, giúp thế hệ kế thừa thêm trân trọng, yêu quý công lao của thế hệ cha ông đi trước, ra sức học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển!

MINH LUÂN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.