Thứ bảy, 9-5-26 00:23:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bài 2: “Công trình” của những trái tim

Báo Cà Mau (CMO) Trong chiến tranh, người dân Cà Mau một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Nhiều ngôi đền thờ Bác được xây dựng lên hoàn toàn xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim, của tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Bác, người có công dẫn lối soi đường cho cách mạng Việt Nam, đem lại áo ấm cơm no cho dân tộc.

Và sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Nhân dân được hoàn toàn tự do, niềm tin vào Đảng, vào Bác càng sắt son. Nhiều nhà dân treo ảnh Bác, lập bàn thờ Bác hàng ngày nhang khói như người thân trong gia đình. Biết bao câu chuyện đẹp giữa đời thường được dệt nên từ tấm lòng người dân Cà Mau với Bác.

Chi hơn trăm triệu đồng xây nơi thờ bác

Chuyện ở ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi có nông dân Huỳnh Văn Bé dám bỏ 140 triệu đồng xây nơi thờ Bác nhiều người biết và cảm phục. Cảm phục hơn cả là thời điểm ông làm chuyện đó là năm 2001, 140 triệu đồng mua được gần 20 cây vàng. Không phải bởi cuộc sống ông quá dư dả mà quan trọng là tấm lòng vì dân, vì nước của Bác đã thôi thúc ông phải làm điều gì đó để đáp đền. Giá trị của hoà bình, của độc lập, tự do không có gì so sánh được và chỉ có Bác Hồ cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin mới đem lại cho đất nước, cho Nhân dân.

Ông Bé là nông dân chất phác, chữ nghĩa không nhiều, nhưng bà con trong vùng đều nể trọng bởi sự cần cù trong lao động sản xuất, bởi uy tín trong lời nói, việc làm và hưởng ứng hầu hết mọi phong trào do địa phương phát động. Ông bảo, đó là vì ông học và làm theo Bác.

Tân Tiến là nơi ông sinh ra và lớn lên. Cả cuộc đời ông chưa từng rời xa mảnh đất này. Ông sinh năm 1946. 16 tuổi, ông tham gia đội thiếu nhi của ấp. 17 tuổi làm du kích ấp, rồi sau đó là du kích xã.

“Thời gian đó tôi thường xuyên nghe đài và học hỏi theo Bác, tấm gương tài đức hết lòng chăm lo cho dân. Chẳng những Nhân dân Việt Nam mà Nhân dân trên thế giới đều đi theo đường lối của Bác. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi cũng ý thức được chỉ có chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngôi sao sáng, chỉ có đi theo con đường của Người thì mới có hoà bình, êm ấm lâu dài”, ông Bé bộc bạch.

Tình yêu và lòng tôn kính Bác đã ăn sâu vào tâm khảm nên sau khi đất nước hoà bình, ông là người đầu tiên trong huyện xây dựng nơi thờ Bác trong nhà. Đó là một gian nhà kiên cố bên cạnh căn nhà đang ở, ông dành hẳn phần trang trọng tầng trên phía trước để thờ Bác, hàng ngày thắp nhang và mỗi năm cúng cơm 1 lần, mời bà con lối xóm, chính quyền, đoàn thể địa phương đến dự.   

“Thời điểm đó nuôi tôm có ăn, tới con nước xổ mỗi đêm 5-7 triệu đồng. 63 công đất phụ ấm mang lại cho gia đình cuộc sống ổn định nên khi xây nhà thờ Bác tôi không băn khoăn gì cả. Thêm nữa được gia đình, bà con trong xóm góp sức nên công trình nhanh chóng hoàn thành”, ông Bé kể.

Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời đã đạt được. Mười mấy năm qua, vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông  dành thời gian chăm sóc nơi thờ Bác. Mỗi lần thắp nhang cho Bác, nhìn lên bàn thờ có ảnh Bác, tượng Bác là ông lại tự soi rọi lại bản thân mình, ngẫm nghĩ xem mình đã học và làm theo Bác được những gì, gia đình, vợ con sống như thế nào… Và ông cảm thấy hài lòng với những gì mình có được hôm nay: Kinh tế ổn định, các con có việc làm, các cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo… Ông bảo, sau này ông về với tổ tiên, các con ông sẽ thay ông chăm sóc tốt cho nơi thờ tự này, đó là tâm nguyện lớn nhất và cũng là duy nhất của một người hết lòng yêu kính Bác.  

Không chỉ thờ Bác trang trọng trong gia đình, ông Thái Thanh Hoà (bìa phải) còn có tâm nguyện lập phòng trưng bày hình ảnh Bác.

Nơi hội tụ những trái tim

Ở ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, mỗi năm 2 lần dịp 27/7 - ngày Thương binh - Liệt sĩ và 2/9 - ngày Quốc khánh và cũng là ngày Bác mất, người dân có dịp tụ họp cùng nhau tại trụ sở ấp, là nơi có đặt bàn thờ Bác Hồ trang trọng, nhang khói mỗi ngày. Người hàng ngày chăm sóc quét dọn trụ sở, thắp nhang bàn thờ Bác và đứng ra tổ chức cúng cơm liệt sĩ, cúng cơm Bác Hồ chính là vợ chồng anh Võ Văn Lý, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp. Và trụ sở ấp Bá Huê cũng do vợ chồng anh hiến đất xây dựng.

Anh Lý kể: Ngày cúng cơm Bác vui lắm. Từ sáng sớm, các chị em, thanh niên trong ấp đã tập trung tại nhà anh. Người đem theo rau, người đem theo cá, bánh trái… ai có gì mang theo nấy để góp vào. Phần chính của buổi tiệc là do gia đình anh Lý lo liệu. Tất cả đều là những món ăn từ cây nhà lá vườn: Vịt, gà, rau, cá do anh tự nuôi, trồng…, vậy mà không khí ấm áp lan toả, tình đoàn kết xóm làng ngày càng thắt chặt hơn.

Không chỉ thờ Bác ở trụ sở ấp, anh Lý còn lập bàn thờ Bác trang trọng trong gia đình mình. Bàn thờ lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. Mỗi ngày anh đều thắp nhang bàn thờ Bác ở trụ sở và bàn thờ Bác trong nhà, như một người con tỏ lòng tôn kính cha mình.

Anh Lý chân tình: “Trước đây mình là dân chỉ lo làm ăn, không am hiểu chuyện quốc gia, dân tộc. Sau khi tham gia công tác địa phương, được đi tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nên hiểu được công ơn của Bác. Việc thờ Bác xuất phát từ sự hiểu biết và lòng tri ơn đối với người đã có công đem lại độc lập, tự do cho dân tộc".

Anh Lý sinh ra ở vùng đất này, nhưng cuộc sống quá nghèo khó nên phải mưu sinh nhiều nơi, rồi lại trở về đây với hai bàn tay trắng. Lập gia đình ra riêng không có đất để ở phải ở đậu người ta, che chòi, cặm vạc làm chỗ ngủ. Anh đi làm thuê cho cơ sở sản xuất vỏ composite 3 năm, học được nghề về mở xưởng composite làm riêng. Cuộc sống dễ thở hơn cũng nhờ nghề này, nhưng 5 năm nay, lộ làng phát triển, vỏ compsite không còn nhiều đầu ra, anh Lý đóng cửa xưởng tập trung vào chăn nuôi gà vịt và nuôi tôm. Vợ chồng đồng lòng nên cuộc sống khấm khá không lâu sau đó, anh mua được 2 ha đất sản xuất, lo cho các con ăn học và có nghề nghiệp ổn định.

Hiện tại, vợ chồng anh vừa cùng nhau phát triển kinh tế, vừa tích cực thực hiện công tác xã hội. Anh - chi hội trưởng chi hội nông dân, chị - chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bá Huê luôn được hội viên nông dân, phụ nữ tín nhiệm, tin tưởng. Các phong trào do các cấp hội nông dân, phụ nữ phát động đều được hội viên hưởng ứng.

Anh Lý còn làm hệ thống phát thanh phục vụ bà con trong ấp. Trước đây ấp Bá Huê có hệ thống phát thanh nhưng không còn sử dụng được. Vậy là anh Lý xin ý kiến địa phương và bỏ tiền túi đầu tư. Anh gắn loa trước nhà, mỗi ngày phát sóng Đài Phát thanh Cà Mau và Đài Truyền thanh Đầm Dơi 3 lần vào lúc 5 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Anh mong muốn gia đình mình và bà con trong ấp được nghe tin tức thời sự, an ninh trật tự, thời tiết, hướng dẫn lịch thời vụ, đặc biệt là những mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng trên đồng đất của gia đình mình…

Những tấm bằng khen, giấy khen về học tập và làm theo gương Bác luôn được ông Huỳnh Văn Bé trân trọng, giữ gìn.

Phó chủ tịch HĐND xã Tân Duyệt Ngô Hồng Kiểm cảm kích: “Kinh tế gia đình anh Lý chỉ ở mức ổn định, chưa gọi là giàu nhưng điều đáng quý ở vợ chồng anh chính là tấm lòng, là sự nhiệt tình đối với bà con trong ấp và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ vậy mà các hoạt động phong trào của ấp Bá Huê đều rất tốt”.

Ước mong lập phòng trưng bày hình ảnh Bác Hồ

Dù đã được nghe kể nhiều về chuyện ông Thái Thanh Hoà, cựu chiến binh Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn nhiều năm thờ và cúng cơm Bác Hồ trong gia đình, nhưng khi đến nhà ông, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng vì nơi thờ tự quá trang nghiêm và rất nhiều hình ảnh cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác được treo khắp nhà. Hai bên vách phía trên là hai câu thơ in trang trọng: Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng/Độc lập tự do nhớ Bác Hồ và chính giữa là dòng chữ lớn: Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Cả một gian nhà rộng được ông dành riêng để cho bà con trong ấp tới lui viếng Bác và tổ chức tiệc cúng cơm hàng năm. Đã 10 năm rồi, ông đều dành tiền trợ cấp thương binh 4/4 của mình (mỗi năm hơn chục triệu đồng) để chi phí cho việc cúng cơm Bác. Riêng năm nay nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác, tiệc cúng cơm được tổ chức tươm tất hơn, mời bà con đông hơn, không chỉ trong ấp mà còn các ấp lân cận, không chỉ trong xã mà còn các xã bạn, rồi lãnh đạo huyện tham dự.

Ông Ba Hoà nhớ lại: “Hồi còn chiến tranh, tết năm nào tôi cũng thấy mẹ lập bàn thờ Bác trước nhà mà lúc đó đâu có hình ảnh gì đâu. Sau này có điều kiện nên tôi quyết tâm phải thờ cúng Bác đàng hoàng”.
Không chỉ thờ Bác, ông Ba Hoà còn cùng với chi bộ, chính quyền vận động bà con treo ảnh Bác trong nhà, tìm và hỗ trợ ảnh Bác cho người dân. Hiện trong ấp 100% hộ dân treo ảnh Bác, 50% số hộ thờ Bác thắp nhang hàng đêm.

Ông Ba Hoà còn có một tâm nguyện rất lớn là thành lập nơi trưng bày hình ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và cuộc sống đời thường giản dị của Bác. Ông muốn người dân xung quanh khi đến đây viếng Bác đều nhìn thấy những hình ảnh này, hiểu về cuộc đời vĩ đại của Bác và sống tốt hơn.

Mỗi người, mỗi gia đình có cách thờ kính Bác khác nhau nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng ngưỡng vọng, tôn kính của các con đối với vị cha già kính yêu của dân tộc. Những việc làm trên hoàn toàn khởi phát từ tấm lòng, từ trái tim mang dòng máu Việt./.

 Từ sau khi Bác mất đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22 ngôi đền được dựng lên (không kể việc thờ cúng trong nhà dân, tại các trụ sở ấp). Dù nhiều lần bị giặc tàn phá nhưng người dân quyết lòng bảo vệ và khôi phục. Ngày nay hầu hết các ngôi đền đều được trùng tu và xây dựng khang trang, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ.

Trang Thăm - Thuỳ Trâm

Bài cuối: Viết tiếp những câu chuyện đẹp

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.