“Bộ đội đã trích tiền lương để mua heo giống cho người nghèo nuôi thì tôi cũng phải cố gắng nuôi cho tốt để thoát khỏi cái nghèo. Tôi biết ơn mấy chú lắm!”. Câu nói dù mộc mạc nhưng đã nói lên được cái tâm của người lính Cụ Hồ (ở Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi) khi sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến chống đói nghèo.
Trung úy Nguyễn Duy Khương (Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi) cho biết: Năm 2013, đơn vị anh đỡ đầu 5 hộ dân thoát nghèo bằng các mô hình chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Thấy cách làm hiệu quả, năm 2014, đơn vị lại nhận giúp đỡ thêm 7 hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất.
Sau khi khảo sát hoàn cảnh thực tế và lắng nghe nguyện vọng của từng hộ, cán bộ đơn vị đã mua heo giống tặng bà con chăn nuôi. Nửa đêm, cán bộ đã í ới lên xe đi mua heo giống để rạng sáng mang đến từng nhà cho các hộ thả nuôi.
![]() |
| Cán bộ Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi thăm mô hình chăn nuôi heo của hộ nghèo. Ảnh: T.H |
Được tặng 2 con heo giống và thức ăn, thuốc thú y, cô Giác xoay thêm một ít tiền mua thêm 2 con heo nái. Cô bắt đầu đi hái rau, xin thức ăn thừa của những nhà trong xóm để tiết kiệm chi phí thức ăn cho heo. Những lúc heo bệnh, cô được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, dùng thuốc. Nhờ vậy, đến nay, 2 con heo thịt của cô đều đạt trọng lượng 100kg, cô chuẩn bị xuất bán với giá khoảng 10 triệu đồng (2 con). Còn 2 con heo nái cô tiếp tục nuôi đẻ. Tiền bán heo thịt, cô Giác dành dụm để tái đàn.
Từ sự giúp đỡ của bộ đội địa phương, không chỉ hộ cô Giác, mà hộ của chị Thái Thị Thúy (cùng ngụ ấp Bàu Sen) và 5 hộ khác cũng thực hiện các mô hình chăn nuôi, mua bán đem lại hiệu quả. Qua khảo sát, Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi và chính quyền địa phương nhận định 7 hộ này có đủ điều kiện để thoát nghèo vào cuối năm 2014.
Kinh phí để mua con giống, phương tiện giúp người nghèo làm ăn đều là tiền cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi bày tỏ: “Chúng tôi sống gần dân, sát dân nên phải giúp dân. Phương tiện giúp dân thoát nghèo luôn được cán bộ đơn vị trực tiếp mua và trao tận tay từng hộ”. Năm 2013, Ban CHQS huyện đã đến thăm và tặng quà 5 hộ dân thoát nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dĩ nhiên, đây cũng là tiền do các anh đóng góp.
Chính từ cái tình chân phương của những người lính Cụ Hồ mà người dân nghèo xứ này có thêm động lực để lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhìn cuộc sống những hộ nghèo của vùng quê này ngày một tốt hơn, cùng tâm trạng như các hộ dân, tôi thầm cảm ơn bộ đội. Và tôi càng hiểu hơn câu “đi dân nhớ, ở dân thương”.
Thanh Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận