Thứ hai, 10-11-25 13:09:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạo lực tinh thần - Nỗi đau vô hình!

Báo Cà Mau

Nhắc đến bạo lực gia đình, người ta thường nghĩ đến những vết thương trên thân thể do đánh đập, hành hạ, gây thương tích. Thế nhưng, có một loại bạo lực âm thầm tạo nên những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn - đó là bạo lực tinh thần (BLTT). Xã hội càng hiện đại, phát triển thì BLTT càng khó để nhận diện. Những nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu dai dẳng, đớn đau nhưng rất khó để giãi bày, kêu cứu.

Khởi phát của bệnh trầm cảm

BLTT chủ yếu sử dụng lời nói chì chiết, nhục mạ, hạ thấp phẩm giá nạn nhân; hoặc kiểm soát, cấm đoán, cô lập hoạt động của nạn nhân; lợi dụng vị thế trong gia đình của mình để gây áp lực, buộc người kia phải tuân theo mình… BLTT rất khó ngăn chặn, xử lý vì không để lại “tang chứng, vật chứng” trên cơ thể nạn nhân. Và điều đáng nói là càng ở trong gia đình trí thức thì người bị bạo hành càng khó nói ra nỗi đau bằng lời do tâm lý muốn giữ thể diện, do e ngại ảnh hưởng đến người thân. Loại bạo lực này đã và đang âm thầm hành hạ nạn nhân một cách  âm ỉ, vô hình, nó gặm nhấm tinh thần người trong cuộc, khiến họ mất đi niềm hạnh phúc bình thường, nhu nhược và dễ có cảm xúc tiêu cực.

Có chồng là doanh nhân thành đạt nên cuộc sống của chị T. (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cùng 2 đứa con luôn đủ đầy vật chất và được nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. Song, bên ngoài vẻ hào nhoáng, sang trọng ấy là những chuỗi ngày buồn bã mà chỉ người trong cuộc như chị T. mới biết. Chị T. ở nhà chăm sóc con, chồng thì thường xuyên đi sớm về muộn, đi làm xa, mải lo kiếm tiền, giao lưu cùng đối tác. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà nếu có dính líu đến tiền bạc đều do chồng chị T. tự quyết. Dù chưa bao giờ đánh vợ nhưng những lời chê bai, xúc phạm hằng ngày còn đau hơn muôn vàn mũi dao khiến trái tim chị T. đau nhói, tổn thương. Vì thương con, nghĩ đến tương lai của con nên chị nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng đến nỗi mắc bệnh trầm cảm lúc nào không hay. May nhờ người thân phát hiện kịp thời khuyên chị nên học nghề. Hiện tại, chị T. đã có việc làm với khoản thu nhập kha khá, được tiếp xúc với nhiều người nên tinh thần của chị phấn chấn hơn và không còn yếu đuối, nhu nhược như trước.

Không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng bị BLTT. Có không ít trường hợp người chồng bị vợ hành hạ tinh thần như: hay bắt lỗi, chê bai bất cứ việc gì chồng làm, so sánh chồng mình với chồng người khác, kiểm soát thời gian, tiền bạc, điện thoại, ghen tuông vô cớ…, làm phức tạp mối quan hệ, hoặc thờ ơ lạnh nhạt dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống. Vợ chồng BLTT lẫn nhau cũng chính là nguyên nhân phát khởi trầm cảm và sang chấn tâm lý do phải sống trong môi trường u uất, buồn bã trong thời gian dài.

Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới, bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ của Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: T.Q

Vết thương sâu khó liền sẹo

BLTT không chỉ gây tổn thương tâm hồn, sức khỏe của nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Không khí căng thẳng, nặng nề, chì chiết nhau trong gia đình sẽ khiến tâm lý trẻ không ổn định, có thể gây lệch lạc về nhận thức cũng như sự phát triển thể chất của trẻ. Đặc biệt là các hành vi chửi mắng, la hét, ép buộc trẻ làm theo ý mình khiến trẻ trở nên hụt hẫng, tự ti, mặc cảm, muốn chống đối. Những lời lẽ có tính sát thương cao dù không để lại thương tích trên cơ thể nhưng lại cứa sâu vào tâm hồn đứa trẻ, hình thành những vết sẹo tâm lý rất khó chữa lành. Một số đứa trẻ hay bị cha mẹ bạo hành bằng lời nói thường thu mình lại, sống trong thế giới riêng, ngày càng mất kết nối với cha mẹ, thậm chí các em còn rơi vào trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân. Đối với những đứa trẻ không cam phận, có thể phản kháng và có những cách hành xử ngỗ ngược, dùng ngôn ngữ tiêu cực đối đáp với người xung quanh hoặc cãi lại, lớn tiếng với chính cha mẹ mình.

BLTT không chỉ giữa vợ - chồng mà còn có ở sự bất đồng, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, mâu thuẫn chị dâu - em chồng, anh em ruột… BLTT không gây ra hậu quả ngay lập tức, nhưng vấn nạn này sẽ từ từ ăn sâu và hành hạ sức khỏe tinh thần của nạn nhân. Một khi tinh thần không vững vàng thì sức khỏe thể chất cũng từ đó mà lao dốc, tăng nguy cơ dẫn đến những hậu quả khó lường khác.

Gia đình là nơi để yêu thương - câu nói trên không bao giờ sai, gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi để chúng ta luôn cảm thấy được bao bọc, chở che mỗi khi được trở về. Song thực tế cho thấy, BLTT đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người khi trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Chính vì vậy, ngoài việc dũng cảm đối mặt để giải quyết vấn đề, người trong cuộc cần tìm kiếm sự trợ giúp từ họ hàng, người thân, Hội Phụ nữ… nhằm giúp đỡ, chia sẻ với mình; mạnh dạn đấu tranh thẳng thắn và có thể tự giải thoát cho mình nếu không thể cải thiện được tình hình. Khi đẩy lùi được BLTT - nỗi đau vô hình ra khỏi cuộc sống thì mỗi người, mỗi mái ấm gia đình mới thật sự hạnh phúc trọn vẹn.

Minh Luân

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.