Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều đã và đang tiếp tục bảo vệ đất nước qua nếp sống thường nhật và công việc hằng ngày của chính mình.
Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Hồng Dân năm 2015. Ảnh: N.Q
Công cuộc giữ nước là bằng sức mạnh tổng hợp, toàn diện của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Tổ quốc cấu thành từ 3 thành tố: lãnh thổ, dân tộc và chế độ. Như vậy, quốc phòng là giữ cho được, giữ cho toàn vẹn ba thành tố đó.
Công cuộc giữ nước là nhiệm vụ của toàn dân, mỗi người dân yêu nước đều có nghĩa vụ tham gia vào chuyện thiêng liêng này. Đại tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, phân tích: “Giữ nước là giữ mái trường cho con cháu chúng ta học. Giữ nước là giữ cái bệnh viện để cha mẹ ta điều trị khi ốm đau. Với người cán bộ, công chức, viên chức là giữ quyển sổ lương hiện tại và quyển sổ lương hưu sau này. Còn với giới chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đó là giữ tiếng mõ chuông chùa”. Trong đó, đảng viên càng phải tiên phong, nòng cốt hơn trong công tác quốc phòng.
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch không thôi từ bỏ ý định chống phá cách mạng Việt Nam, mục đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, chúng không đem quân đội, súng đạn, tiền của sang xâm lược nước ta như đã từng làm trong quá khứ. Song, mưu đồ của chúng diễn ra liên tục, trên hầu khắp các lĩnh vực, có khi chúng ta thấy nhưng “vô ý” không nhận ra. Đó là những thông tin xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lịch sử nước ta đầy rẫy trên mạng Internet, đặc biệt là những thời điểm nước ta diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Nguy hiểm nhất là thông tin sai sự thật, xuyên tạc được chèn vào các bài viết, đoạn phim đa phần phản ánh đúng lịch sử, đúng thực tế. Người đọc, người xem không tinh ý nhận ra thì thông tin sai sự thật sẽ dần dà trở thành sự thật. Để bảo vệ Tổ quốc thì phải không ngừng trau dồi kiến thức để nhận ra thông tin bị “lộng giả thành chân”, để không “vô ý” như người "xưa trao nỏ thần cho giặc".
Địch còn thâm hiểm hại chúng ta từ những việc gần gũi, quen thuộc. Chúng làm cho thanh niên sa đà vào phim ảnh, trò chơi điện tử bạo lực để giờ đây, ở đâu đó trên nước ta lâu lâu lại xảy ra chuyện con giết cha, cháu sát hại bà hòng có tiền chơi game. Đối tượng phá hoại đất nước ta còn bày ra chuyện thu mua nông sản “độc, lạ” để nông dân ta ùn ùn trồng, chặt, phá vỡ quy hoạch sản xuất, ảnh hưởng xấu đến an ninh lương thực, gây bất ổn cuộc sống người dân ở những vùng quê. Và còn nhiều chiêu trò, thủ đoạn nữa được thực hiện theo kiểu “mưa dầm thấm đất”.
Chúng phá ta chỗ nào thì ta làm cho chỗ đó mạnh lên. Mỗi người hãy nỗ lực làm tốt công việc mình đang thực hiện thì đó là góp sức bảo vệ quê hương: Học trò chuyên tâm học hành, kính trọng thầy cô; cán bộ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nông dân canh tác giỏi, cho ra sản phẩm sạch, sản lượng cao… Còn trong gia đình thì giữ hòa khí, kính trên nhường dưới, anh em thuận thảo; đối với láng giềng, xóm ấp thì đoàn kết, sẻ chia… Vậy đó, bảo vệ Tổ quốc không phải là điều gì quá to tát mà ta không thể tham gia.
NGUYỄN QUỐC

Truyền hình







Xem thêm bình luận