Ông Phan Thành Mỹ (ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) điện thoại cho tôi: “Công an bắt được bọn trộm rồi, bà con mừng lắm. Cảm ơn bài báo của chú!”. Băng trộm này thực hiện hàng chục vụ trộm ở các vuông tôm các vùng lân cận và trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Việc bắt được nhóm trộm này khiến người dân rất phấn khởi.
“Ăn hàng” quá nhiều đến mức quên
Tôi nhận được cuộc gọi này vào chiều 1/4 khi đang cùng Công an TP. Bạc Liêu đưa tên trộm xuống xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông xác định địa điểm thực hiện hành vi trộm cắp. Từ sáng sớm đến hơn 5 giờ chiều, trong thời tiết nắng hanh, nhiều chiến sĩ công an lả mồ hôi, áo kết muối. Ngồi trên xe Jeep cảnh sát đi qua các vuông tôm, tên trộm Trần Chí Nguyện (22 tuổi, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) lần lượt chỉ ra những nơi mà y và Lâm Tuấn Kiệt (còn gọi Tiểu báo, 26 tuổi, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) đã “ăn hàng”.
![]() |
| Dẫn giải tên Nguyện (thứ ba từ trái qua) dựng hiện trường vụ trộm tại vuông tôm của ông Sơn (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chiều 1/4/2014. Ảnh: N.Q |
| Thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu: “Bài viết về nạn trộm đăng trên báo Bạc Liêu được chúng tôi xem là tin tố giác tội phạm. Sau khi đọc báo, tôi đã chỉ đạo công an các địa phương, đặc biệt là trinh sát hình sự, công an các phường, xã trên địa bàn thành phố tấn công mạnh vào loại tội phạm này”. |
Tại vuông tôm của ông Đào Thanh Bình (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông), tên Nguyện đưa 2 tay bị còng chỉ vào hàng rào lưới B40 có dấu cắt, bên trong hàng rào, trên mặt đất còn dấu hằn của chiếc mô-tơ đã bị trộm. Vợ ông Bình kể, cách nay khoảng hơn 1 tháng, trời tờ mờ sáng, bà thấy có chiếc xe máy mở đèn đậu bên kia đường. Đi về hướng trước xe thì đèn xe tắt, nên bà quay lại. Trời sáng thì bà thấy lưới rào bị cắt, chiếc mô-tơ “3 ngựa” biến mất.
Đi vòng vòng trong khu vực của những người thuê đất nuôi tôm ở ấp Biển Đông B nằm dưới chân đê biển Đông, tên Nguyện nhớ không rõ nơi mình đã ra tay vì “người ta lấp đất rồi”.
Bị bắt lúc nửa đêm
Lúc 1 giờ 30 phút ngày 31/3, trên đường tuần tra tại khu vực Cầu Kè, Công an TP. Bạc Liêu và Công an phường 2 phát hiện nhóm trộm này đang chở 1 mô-tơ, 1 máy giảm tốc gắn với quạt quay nước vuông tôm từ xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) về. Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tên Kiệt chở tên Nguyện tháo chạy, quăng mô-tơ trở lại để cản đường truy đuổi của công an. Sáng hôm sau, công an đã mời ông Lâm Sơn Thạch (ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A) lên nhận lại tài sản bị trộm.
Qua lời khai của nhóm trộm này, Công an thành phố phát hiện ông Liên Văn Kiệt (tiệm sửa điện Tư Thành, phường 8, TP. Bạc Liêu) là nơi mua hàng do chúng trộm cắp. Chiều cùng ngày (31/3), công an vào làm việc với ông Kiệt và thu giữ nhiều mô-tơ loại 2, 3 “ngựa” và máy giảm tốc. Ông Liên Văn Kiệt thừa nhận đã mua đồ gian từ nhóm trộm này 10 lần. Chiếc máy giảm tốc mà ông Nguyễn Văn Sành (ấp Bờ Xáng) mua 4,2 triệu đồng, được kẻ trộm bán lại cho tiệm Tư Thành giá 1,5 triệu đồng. Mô-tơ thì tiệm này mua vào từ 500 - 800 ngàn đồng/cái.
Việc bắt được nhóm trộm này khiến người dân rất vui mừng. Ông Nguyễn Văn Sướng (ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch) nói: “Bắt được bọn này, dân mình đỡ lắm!”.
Bắt được kẻ phạm tội là chiến công lớn của Công an TP. Bạc Liêu, nhưng chiến tích lớn nhất vẫn là phòng ngừa, không để tội phạm xảy ra.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận