Trần Văn Chốp đã lừa đảo, chiếm đoạt 224 triệu đồng của người dân xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) bằng thủ đoạn hứa lo cho con họ vào học tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân (TCCSND).
Trần Văn Chốp (28 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã bị Công an TP. Bạc Liêu tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Văn Tựa (xã Châu Hưng A) - một nạn nhân của Chốp, kể: “Chốp nói với tôi là đã lo được cho người cháu ruột của Chốp vào học tại trường TCCSND, do vậy nên tôi tin lời. Tôi gom tiền nhà và vay mượn bên ngoài thêm 20 triệu đồng, tổng cộng 98 triệu đồng đưa cho Chốp để “chạy” cho con trai tôi”. Ông Trần Văn Thêm và ông Quách Văn Ngân (cùng xã Châu Hưng A) cũng đã đưa cho Chốp 126 triệu đồng.
Chốp đã tốt nghiệp đại học ngành Du lịch tại TP. HCM. Để tạo cái mác với “con mồi”, Chốp tự xưng là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) có thể “chạy” hồ sơ đi làm, đi học ở các lĩnh vực “đặc biệt”. Theo lời của ông Tựa, Chốp “tự giới thiệu” là Chốp đưa cháu kêu bằng chú ruột vào học tại Trường TCCSND thành công với giá 150 triệu đồng. Sau này mới vỡ lẽ, người cháu của Chốp cũng chỉ đang trong quá trình lo “chạy trường”.
Vào tháng 7/2013, các con của ông Tựa, ông Thêm và ông Ngân đều thi trượt kỳ thi tuyển sinh của Trường TCCSND. Qua giới thiệu của Nguyễn Phương Cần, cháu vợ của ông Tựa và là cháu rể của Chốp, những nạn nhân đã biết và được Chốp hứa có thể “lo” hồ sơ cho 3 người con của họ đủ điểm vào trường này.
Đầu tháng 8/2013, Chốp đưa con trai ông Tựa vô Bệnh viện 30/4 (bệnh viện của ngành Công an tại TP. HCM) khám sức khỏe, sau đó ra quán nước nhận 80 triệu đồng từ ông Tựa. Chốp hứa từ ngày nhận tiền đến ngày 20/10/2013 sẽ làm xong hồ sơ và con ông Tựa sẽ được đi học, nếu không thì sẽ trả lại đủ tiền đã nhận. Chốp còn nhận tiền của ông Tựa hai lần nữa. Tên Chốp cũng hẹn ông Thêm và ông Ngân tại Bệnh viện 30/4 và cũng đưa con 2 người này đi khám sức khỏe, sau đó nhận tiền. Ngày 20/1/2014, Chốp gửi giấy đánh máy sẵn có nội dung đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh và điểm phúc khảo bài thi tuyển sinh cho ông Thêm, ông Ngân và ông Tựa. Cả hai giấy này đều không có chữ ký và giá trị pháp lý.
Do nghi ngờ Chốp lừa đảo nên gia đình 3 nạn nhân đã yêu cầu Chốp về Bạc Liêu làm cam kết trả tiền. Ngày 25/1/2014, Chốp hẹn gặp tại bến xe tàu Bạc Liêu và các nạn nhân đã đến trình báo công an. Chốp đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Chốp đã tiêu xài và trả nợ hết.
MẠNH QUÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận