Cứ tầm hơn 3 giờ chiều - càng gần đến giờ xổ số thì ở khu vực đèn tín hiệu giao thông tại một số con đường chính trong nội ô TP. Bạc Liêu (như ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng, ngã tư Bà Triệu - Trần Phú, Võ Thị Sáu - Hòa Bình…) lại trở nên bát nhát vì cảnh chèo kéo khách mua vé số của đội quân bán vé số dạo.
Người đàn ông đứng giữa đường mời chào khách mua vé số (tại giao lộ đường Trần Phú - Bà Triệu). Ảnh: Đ.H
Tại mỗi cột đèn tín hiệu giao thông, mỗi khi người và phương tiện dừng lại trước đèn đỏ thì lập tức có 3 - 4 người ùa xuống lòng đường, trên tay cầm xấp vé số huơ trước mặt người đi đường mời gọi từng người tham gia giao thông mua vé số. Từ mời đến năn nỉ, rồi ép mua bằng cách ấn luôn vé số vào tay khách… Đáng nói, có trường hợp người bán vé số dắt theo con nhỏ, những đứa trẻ này ngồi trên dải phân cách giữa tim đường (nơi trồng cây xanh), mỗi khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ là ùa xuống đường mời khách, bất chấp nguy hiểm. Cách mua bán này gây ái ngại cho người tham gia giao thông, bởi không đảm bảo văn minh, quan trọng nhất là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người bán. Hình thức buôn bán này đã rộ lên hơn từ nhiều tháng nay, cứ đều đặn mỗi chiều nhưng chưa thấy lực lượng chức năng quan tâm, có biện pháp xử lý.
Người dân sống ở Bạc Liêu có lẽ cũng không lạ gì với cảnh mua bán chèo kéo khách ở những khu du lịch, những nơi ăn uống, đặc biệt là vào dịp lễ, tết đông khách. Mặc dù tình trạng này đã được phản ánh khá nhiều lần nhưng do không được xử lý kiên quyết, triệt để nên vẫn tái diễn. “Cảm giác thiêng liêng khi đến chùa của chúng tôi giảm đi rất nhiều vì phải liên tục từ chối các dịch vụ gửi xe, ăn uống, mua hoa trái, nhang đèn… bủa vây từ đường vào đến sân Quán âm Phật đài. Đó là chưa kể việc nhiều người bán hành xử thiếu văn hóa, buông những lời khiếm nhã với du khách khi bị từ chối không mua hàng, trong khi chính họ lại là người có lỗi - vì đã làm phiền, quấy rầy chúng tôi”, một du khách đến từ Cần Thơ bức xúc bày tỏ.
Tôi rất cảm thông với nỗi bức xúc của du khách ấy, bởi tôi cũng đã từng bị làm phiền như thế. Vào những dịp lễ vía Bà, những ngày rằm, mùng 1…, người hành hương đổ về khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) rất đông. Từ đó các dịch vụ ăn uống, gửi xe, mua bán hàng lưu niệm, kể cả người bán hải sản… ở khu vực gần cổng không ngại ngần ùa xuống lòng đường để chèo kéo khách. Những người bán dạo bên trong khu Quán âm Phật đài cũng “bám riết” du khách để bán hàng cho bằng được mới thôi. Khách không có nhu cầu mua, nhưng bị quấy rầy hoài sinh ra tâm lý ngán ngẩm, mua phứt thứ gì cho xong để khỏi bị làm phiền, vậy là… mắc bẫy, vì vừa giải quyết xong “mối” này thì lại bị người khác tìm đến.
Và không chỉ ở những điểm du lịch, cảnh chèo kéo khách còn diễn ra ở các cửa hàng bán tạp hóa, ăn uống ngay trước cổng chính Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Mỗi cửa hàng giao một người bán luôn túc trực ngay trước tiệm - phần vỉa hè của con đường để sẵn sàng làm nhiệm vụ “níu kéo” khách hàng. Do khu này có nhiều hàng quán liền kề nhau nên việc cạnh tranh có phần gay gắt, mà đỉnh điểm là người bán chạy ra lòng đường, vây lấy người mua, có khi cả hai tiệm cùng giành giật khách, gây sự khó chịu cho khách hàng…
Du lịch Bạc Liêu thời gian gần đây có bước phát triển rõ nét hơn và dần thu hút được ngày càng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với hoạt động quảng bá mời gọi du lịch, Bạc Liêu cũng quan tâm nhiều đến việc chỉnh trang đô thị, xây dựng những mô hình người mua bán văn minh, lịch thiệp. Tuy nhiên, với lợi nhuận trước mắt, có nơi việc mua bán đã biến tướng theo kiểu phản cảm như đã đề cập. Điều này thiết nghĩ rất cần sự chỉnh đốn nghiêm túc hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương.
Đ.H

Truyền hình







Xem thêm bình luận