Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bệnh nặng, vợ bỏ con dại bơ vơ

Báo Cà Mau (CMO) Sức khoẻ của anh Đoàn Minh Toàn, 37 tuổi, ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP. Cà Mau đang yếu dần đi, cộng thêm việc chăm nom 3 đứa con khiến cuộc sống gia đình anh trở nên bế tắc.

Lập gia đình năm 25 tuổi, để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh Toàn làm thuê khắp nơi. Những đứa con lần lượt ra đời trong sự thiếu thốn vật chất nhưng đầy tình thương của cha mẹ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng với sự cần cù chịu khó, hai vợ chồng vẫn có thể cáng đáng được. Nhưng rồi điều không may lại ập đến, đầu năm 2018, anh Toàn lâm bệnh nặng.

 

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị động kinh bại liệt, thoái hoá cột sống. Anh Toàn nằm viện, nguồn thu nhập chính trong gia đình mất đi, cộng thêm chi phí chữa trị khá cao. Mọi thứ đổ dồn lên đôi vai của vợ anh. Chị chạy đôn chạy đáo để vay số tiền hơn 100 triệu đồng từ người thân, bạn bè để chữa bệnh cho chồng. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, sau thời gian điều trị, đôi chân anh vẫn không thể đi lại bình thường. Áp lực đè lên vai người vợ ngày càng lớn, rồi chị cũng quyết định dứt áo ra đi để lại 3 đứa con thơ, đứa lớn nhất chỉ mới 9 tuổi, nhỏ nhất chưa đầy 6 tháng tuổi.

Cha con anh Toàn vui mừng vì nhận được số tiền mà bà con hàng xóm giúp đỡ để sinh sống qua ngày.

Thấy con khát sữa đòi mẹ, cơn đau thể xác dường như không hề hấn gì với nỗi đau tinh thần của người cha tàn phế. Mọi sinh hoạt trong gia đình giờ đây đều trông cậy vào đứa con trai lớn mới 9 tuổi. Hàng ngày, sau khi đi học về em phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa, vừa phải chăm sóc em giúp cha. Chứng kiến cảnh tượng ấy ít ai kìm được xúc động. Em Đoàn Chí Nguyên, con trai lớn của anh Toàn, mong ước: “Con ước gì cha con mau hết bệnh để chăm sóc cho các em. Mẹ con bỏ đi hơn 1 tháng rồi và mang theo quạt gió, nồi cơm điện… Con rất nhớ mẹ và mong mẹ về với cha con tụi con”.

Hiện nay, đôi chân anh Toàn teo nhỏ khiến việc di chuyển rất khó khăn. Mới đây, đứa con nhỏ của anh bị lên cơn co giật nên phải nhập viện. Do việc chữa trị không kịp thời cộng thêm không được chăm sóc chu đáo, tóc của cháu đã chuyển sang màu trắng bạc. Anh Đoàn Minh Toàn cho biết: “Nhìn tóc cháu chuyển màu sang trắng bạc, tôi rất lo lắng, nhưng vì không có tiền điều trị tôi cũng không biết phải làm gì cho con. Hoang mang trước tình trạng của con nhưng ngay cả bản thân tôi còn không tự lo cho mình được. Tôi day dứt vì chưa làm tròn bổn phận người cha".

Xót xa trước hoàn cảnh anh khó khăn, bà con hàng xóm thường xuyên đến phụ giúp anh việc nhà cửa. Đồng thời, họ cũng quyên góp tiền bạc để giúp anh phần nào trang trải khó khăn. Sự ủng hộ, quan tâm của bà con hàng xóm cũng chỉ đắp đổi qua ngày, để có đủ tiền giúp anh Toàn và con trai anh chữa bệnh, cần rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng và các mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Phó bí thư Chi bộ ấp Bùng Binh 2, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Toàn rất cần sự chung tay giúp đỡ và sẻ chia của các mạnh thường quân. Chẳng may anh Toàn có mệnh hệ gì thì tương lai của các con anh ấy không biết sẽ về đâu"./.

Linh Linh

Khi lực lượng công an “dựng” niềm tin từ mái ấm

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an tỉnh Cà Mau triển khai xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo. Những mái ấm nghĩa tình đang dần hình thành trên khắp địa bàn.

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.