Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bếp ăn yêu thương

Báo Cà Mau Một năm trở lại đây, ở góc nhỏ trên đường Bùi Thị Trường, Phường 5, TP Cà Mau, đều đặn mỗi tháng 2 lần, những người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, nhặt ve chai... tập trung đến để nhận những phần cơm nóng hổi, ấm áp tình người của Bếp ăn yêu thương, do nhóm bạn trẻ cùng nhau thực hiện.

Nói về lý do ra đời của Bếp ăn yêu thương, chị Lê Thị Hồng Phượng (Phường 5, TP Cà Mau), người khởi xướng việc làm ý nghĩa này, chia sẻ: “Sau đại dịch Covid-19, hầu như đời sống những người yếu thế trong xã hội ngày càng khó khăn hơn. Nhìn thấy các cô chú lượm ve chai hay các em nhỏ bán vé số chật vật mưu sinh, tôi nghĩ tại sao mình không tổ chức một bếp ăn miễn phí để sẻ chia cùng họ. Ban đầu tôi lo một mình không đủ sức, nên tôi kêu gọi chị em, bạn bè cùng chí hướng thực hiện bếp ăn này”. Trong suốt thời gian bếp đỏ lửa, đa phần kinh phí đều do các thành viên đóng góp hoặc vận động từ các nhà hảo tâm.

Từ 13 giờ, các thành viên trong nhóm tập trung đến nấu nướng để chuẩn bị các phần cơm miễn phí.Từ 13 giờ, các thành viên trong nhóm tập trung đến nấu nướng để chuẩn bị các phần cơm miễn phí.

Mỗi thành viên trong nhóm đều bận rộn công việc riêng, nhưng đến ngày 5 và 20 hằng tháng họ đều sắp xếp thời gian, tập trung lại hỗ trợ nhau. Chị Lê Thị Phương Dung (Phường 8, TP Cà Mau) chia sẻ: “Công việc của tôi là kinh doanh tại nhà, mỗi tháng bếp ăn chỉ có 2 kỳ tổ chức nên cũng dễ sắp xếp thời gian tham gia. Bản thân mình có gì thì góp đó, ngoài ra tôi còn vận động thêm bạn bè bên ngoài, mong muốn bà con nghèo có được một bữa ăn ngon sau ngày dài lao động vất vả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sự lan toả của bếp ăn, ngay cả những em bé bán vé số ở rất xa cũng biết và đến đúng ngày để nhận cơm”.

Cơm trắng sẽ được múc vào hộp xốp cùng 1 phần rau xào.Cơm trắng sẽ được múc vào hộp xốp cùng 1 phần rau xào.

Tiêu chí của nhóm phải làm sao cho các món ăn thật ngon, thật chất lượng.Tiêu chí của nhóm phải làm sao cho các món ăn thật ngon, thật chất lượng.

Mỗi lần tổ chức, Bếp ăn yêu thương thường nấu khoảng 300 suất ăn, thực đơn được thay đổi liên tục, thời gian đông người từ 16-17 giờ, giờ cơm chiều của bà con lao động. Sau 1 năm, bếp tổ chức được 24 kỳ. Ngoài ra, nhóm thường có những chuyến thiện nguyện để nấu cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Kinh phí hoạt động duy trì bếp ăn đến nay đã hơn 100 triệu đồng.

Trong ngày phát cơm tổng kết năm, nhóm còn vận động thêm quà và gạo tặng bà con.Trong ngày phát cơm tổng kết năm, nhóm còn vận động thêm quà và gạo tặng bà con.

“Hiện tại, nhóm có 10 thành viên thay phiên nhau. Các anh chị đều có công việc riêng nên tuỳ vào điều kiện mỗi người sẽ sắp xếp thời gian đến. Tôi hy vọng bếp luôn duy trì, các thành viên luôn đồng hành cùng nhau để mang lại những bữa ăn thật ngon, thật ý nghĩa đến những mảnh đời khó khăn”, chị Phượng mong muốn.

Chị Lê Thị Hồng Phượng mong muốn mỗi phần cơm trao đi sẽ đổi lấy nụ cười và niềm vui cho bà con nghèo.Chị Lê Thị Hồng Phượng mong muốn mỗi phần cơm trao đi sẽ đổi lấy nụ cười và niềm vui cho bà con nghèo.

Anh Trần Quốc Toản, chủ vựa gạo ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, một thành viên năng nổ của nhóm, ân cần trao tận tay phần cơm cho mẹ con người bán vé số dạo.Anh Trần Quốc Toản, chủ vựa gạo ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, một thành viên năng nổ của nhóm, ân cần trao tận tay phần cơm cho mẹ con người bán vé số dạo.

 

Lê Tuấn - Hữu Nghĩa thực hiện

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.