Buổi chiều cuối tuần, tòa soạn Báo Bạc Liêu tiếp một bạn đọc khá đặc biệt. Đó là chú hành nghề chạy xe ôm tại bến xe Bạc Liêu đã nhiều năm, gương mặt khá dạn dày sương gió. Nhìn dáng người của chú, ít ai nghĩ chú là một “nạn nhân” của chiêu lừa đảo bán hàng lưu động. Ngập ngừng mãi, chú mới trình bày lý do đến xin được đăng báo để cảnh giác những bà con khác, đừng để bị lừa như mình.
Câu chuyện của chú Dương Tấn Phước (phường 7, TP. Bạc Liêu) bắt đầu bằng một buổi sáng. Chú đang đậu xe chờ khách tại bến xe Bạc Liêu thì thấy có hai thanh niên chạy xe máy bán hàng lưu động, họ chở theo nhiều vật dụng như bếp gas, xoong, nồi… Hai người này giới thiệu và mời nhiều người (trong đó có chú) mua hàng trả góp.
Chú Phước quan tâm đến cây quạt phun sương với giá 2,39 triệu đồng, chỉ trả trước 390.000 đồng, số còn lại được trả góp trong 1 năm. Theo chú, thời tiết lúc này nóng quá, nếu mua được cây quạt phun sương thì con cái cũng đỡ khổ. Gia đình khó khăn, mua trả góp như thế cũng tiện. Nghĩ thế nên chú đề nghị mua cây quạt phun sương. Hai bên thỏa thuận giá cả, hai thanh niên trên đến nhà chú để ký hợp đồng bán hàng trả góp.
Đến nhà chú, hai thanh niên giả vờ như sực nhớ ra điều gì, nói với chú là công ty vừa liên hệ có chương trình khuyến mãi mới, nếu chú cũng mua sản phẩm y như vậy, nhưng thay vì trả 390.000 đồng thì trả thêm 1 triệu nữa, chú sẽ được tặng một bếp gas hồng ngoại có giá lên đến 3,79 triệu đồng. Số tiền 1 triệu còn thiếu sẽ được trả dần trong hai năm.
Làm một bài tính đơn giản, nếu trả 390.000 đồng, chú nợ 2 triệu phải trả trong 1 năm mà chỉ được 1 sản phẩm là cây quạt phun sương. Giờ trả 1,39 triệu đồng, chú vừa mua được quạt, vừa được tặng bếp gas, mà số tiền nợ 1 triệu đồng được trả kéo dài đến 2 năm. Thấy có lợi, chú Phước tất tả chạy đi mượn thêm 1 triệu đồng để ký hợp đồng với hai người bán hàng dạo.
Hai đối tượng sau khi nhận 1,39 triệu đồng, gửi lại nhà chú cái bếp gas là hàng khuyến mãi, và hẹn với chú 14 giờ chiều cùng ngày sẽ mang quạt phun sương tới, vì giờ kho hàng chưa mở cửa. Họ giao hợp đồng, có số điện thoại liên lạc, lễ phép chào chú lên xe.
Đã 14 giờ chiều, rồi quá giờ hẹn mà không thấy công ty giao hàng, chú Phước gọi đến số điện thoại ghi trong hợp đồng thì chỉ nghe “ò í e”. Sinh nghi, chú mang bếp gas đi hỏi thì mới biết, cái bếp gas này giá chỉ 200.000 đồng. Tìm hiểu công ty ghi trên hợp đồng, thì đó là công ty... ma. Đến lúc này, chú Phước mới biết mình bị lừa.
Hai kẻ lừa đảo đã bán được món hàng khuyến mãi là cái bếp gas với giá 1,39 triệu đồng. Chú Phước than thở: “Tôi bị lừa thiệt là đơn giản! Tức lắm mà không thể làm gì vì bọn nó đã cao chạy xa bay!”.
Âu đây cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người.
Kim Kim

Truyền hình







Xem thêm bình luận