Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải dự khánh thành cầu Kênh Cơi Ba

Báo Cà Mau Ngày 23/8, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cùng các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Kênh Cơi Ba, tại xã Trần Văn Thời. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, đại diện các nhà tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu Kênh Cơi Ba.

Ghi nhận của phóng viên, thời gian trước đây, cầu Kênh Cơi Ba cũ đã được xây dựng gần 20 năm, mặt cầu chỉ rộng 1,5 m và trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Báo Thanh Niên đã đứng ra làm cầu nối, vận động kinh phí để xây cầu mới quy mô rộng 3,2 m, dài 39 m với kinh phí 830 triệu đồng. Sau 2 tháng thi công, cầu Kênh Cơi Ba do Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần vào việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở cho địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải chung vui cùng bà con, các em học sinh dịp khánh thành cầu, khám chữa bệnh miễn phí và  trao học bổng của các đơn vị tài trợ do Báo Thanh Niên kết nối.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng của những người làm Báo Thanh Niên kết nối nhịp cầu nhân ái, kết nối những bờ vui, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên phối hợp các đơn vị tài trợ khởi công cầu Kênh Cơi Ba vào tháng 6 vừa qua. Thay mặt các đơn vị tài trợ, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời tri ân chân thành đến lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, đã quan tâm sâu sát để cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cùng học sinh địa phương chung một niềm vui khi đi qua chiếc cầu mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chia sẻ: “Tôi cùng chung vui với bà con, với địa phương khi có thêm cây cầu mới được đầu tư xây dựng kiên cố. Không chỉ vậy, trong chương trình, Báo Thanh Niên cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và các nhà tài trợ còn tổ chức khám bệnh nhân đạo, tặng học bổng…, điều này thể hiện mọi nguồn lực xã hội dù lớn dù nhỏ đều hướng về người dân, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau”.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh miễn phí cho người dân xã Trần Văn Thời.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đại diện đơn vị tài trợ, trao học bổng cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: “Tôi mong người dân xã Trần Văn Thời sẽ quan tâm giữ gìn để cây cầu sử dụng lâu dài, các cháu học sinh nhận học bổng xem đây là động lực để cố gắng học giỏi, nghe lời cha mẹ, thầy cô để trở thành công dân tốt góp sức xây dựng quê hương”.

Ông Thái Văn Hoàng, người dân tuyến Kênh Cơi Ba, phấn khởi: “Có cây cầu mới bà con mừng lắm, tụi nhỏ sắp vô học rồi, vậy là thêm phần yên tâm. Cây cầu này xây nhanh quá, chất lượng nữa. Bà con sắp tới có vận chuyển, mua bán gì cũng tiện”.

Bà Trần Tuyết Loan, nhà cách cầu chỉ khoảng 100 m, hồ hởi: “Có cây cầu này làng xóm nhìn khang trang lên hẳn, người dân cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn sự chung sức hỗ trợ của cộng đồng đối với bà con vùng nông thôn. Bữa nay là già trẻ đều chung một niềm vui khi được đi qua cây cầu mới, đẹp”.

Trong các dịp lễ khởi công và khánh thành, Báo Thanh Niên đã vận động các đơn vị tài trợ tặng quà cho hộ khó khăn, học bổng cho học sinh nghèo với tổng giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng.

Phạm Quốc Rin

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.