Thứ năm, 7-5-26 16:48:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bộ đội Cụ Hồ ở xứ rừng

Báo Cà Mau (CMO) “Bản lĩnh của người lính Cụ Hồ vốn đã hiện hữu ở mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh, nên dù trong điều kiện, hoàn cảnh thế nào họ đều nỗ lực vươn lên, cả trên mặt trận lao động sản xuất và đời sống thường nhật, từ đó làm gương cho thế hệ trẻ học tập, noi theo”, ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện U Minh, khẳng định.

Theo lời ông Nguyễn Thanh Hiền, thông qua phong trào thi đua trong lao động sản xuất gắn với học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư, sáng tạo, biến diện tích đất kém hiệu quả thành mảnh vườn màu mỡ; nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ðiển hình như ông Nguyễn Hồng Ánh, thương binh 3/4, ở Ấp 12, xã Nguyễn Phích. Hộ ông Ánh là 1 trong 33 hộ dân về đây nhận 7 ha đất rừng năm 1990 (giải quyết chế độ cho người có công là hộ nghèo, không đất sản xuất). Ðất rừng, hoang hoá, nhiễm phèn, trồng lúa kém hiệu quả, rừng thì hơn 10 năm mới thu hoạch, không thể bám trụ nổi, nhiều hộ lần lượt bán đất, bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Gia đình ông Ánh cũng có khoảng thời gian đi làm ăn xa, kiếm được ít vốn, ông quay về cải tạo đất, lên liếp trồng rừng thâm canh, cây ăn trái (3.000 gốc mít, trên 300 gốc bưởi, cam, quýt) kết hợp gác kèo ong, nuôi cá đồng… Nhờ đó, kinh tế gia đình dần ổn định, vươn lên khá, giàu. Ông Ánh cho biết: “Khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế rừng khá ổn, đặc biệt là khi tìm được cây, con giống phù hợp, từ đó người dân nơi đây có thể an tâm bám đất quê hương vươn lên làm giàu. Thu nhập hiện nay của gia đình từ cây ăn trái, hoa màu, cá đồng, gác kèo ong khoảng 50-100 triệu đồng/năm; chưa tính nguồn lãi từ rừng tràm, keo lai sau mỗi 4 năm thu hoạch”.

Câu chuyện làm kinh tế, tìm những mô hình phù hợp, bền vững ở đất U Minh xem ra không hề đơn giản. Bởi thực tế không ít hội viên cựu chiến binh từng đầu tư gầy dựng rồi thất bại, nhưng với sự kiên cường, vững chí, bản lĩnh của người lính, những người lính Cụ Hồ nơi xứ rừng vẫn quyết tâm chinh phục để chạm đến thành công.

Như trường hợp ông Hồ Văn Khải, hội viên cựu chiến binh Ấp 14, xã Nguyễn Phích. Năm 2015, với 7 ha đất, ông Khải trồng 5 ha đất rừng và cải tạo, lên liếp 2 ha đất trồng quýt, đu đủ, dưới ao nuôi cá đồng. Những tưởng mô hình này sẽ giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định, không ngờ, 3 năm sau, khi quýt cho trái thì nước dâng ngập chết cây hàng loạt, cá đồng cũng theo nước vượt bờ, ra sông. Với suy nghĩ “thua keo này, bày keo khác” và tính đường phát triển kinh tế lâu dài, ông Khải bỏ vườn quýt, đầu tư vốn, lên liếp cao trồng 450 gốc mít Thái, 350 gốc dừa lùn, 320 gốc đu đủ và quýt, bưởi… “Hiện nay các loại cây đang dần cho trái, đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm và có thể cao hơn gấp đôi khi chúng đồng loạt cho trái”, ông Khải nói.

Ông Hồ Văn Khải đầu tư vốn lên liếp cao, trồng 450 gốc mít Thái, 350 gốc dừa lùn, 320 gốc đu đủ và quýt, bưởi… cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Huyện U Minh hiện có tổng số 2.537 hội viên cựu chiến binh, trong đó 232 hội viên là đảng viên. Thời gian qua, bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống trong hội viên cựu chiến binh, góp phần cùng địa phương trong công tác xoá đói giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh huyện còn tích cực thực hiện Kế hoạch số 09 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, trong năm 2021 các cơ sở hội đã đăng ký giúp đỡ 37 hộ nghèo, cận nghèo, kết quả đã thoát được 7 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Tham gia vận động các loại quỹ xã hội như quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin được trên 2,4 tỷ đồng. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp quỹ xây "Nhà đồng đội" trên 90 triệu đồng, đã triển khai xây mới 3 căn nhà cho hội viên. Quản lý nguồn vốn thuộc Chương trình 120 của Trung ương Hội, Thường trực Huyện hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các địa phương đã thẩm định xét cho vay vốn luân phiên ở các xã với 4 mô hình kinh tế, tổng số 120 triệu đồng… Từ đó, từng bước giúp hội viên nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Ban chấp hành hội cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động tích cực và đã phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên tất cả các mặt trận: tích cực xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua lao động sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tiến đến giảm nghèo bền vững…”, ông Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hiền thông tin thêm, đến nay đã có 4/9 cơ sở hội và 78/98 chi hội trên địa bàn huyện không còn hộ hội viên nghèo; trong tổng số 2.303 hội viên toàn huyện thì hộ khá, giàu chiếm 54,45%, hộ trung bình chiếm 44,15% và năm 2022, Hội Cựu chiến binh huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% theo tiêu chí mới./.

 

Loan Phương

 

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.