Thứ tư, 6-5-26 07:15:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cam go cuộc chiến phòng, tránh thiên tai - Bài 3: Biến sự bất thường thành bình thường

Báo Cà Mau (CMO) Phòng, chống thiên tai cần sự góp sức của toàn dân, sự quan tâm của toàn xã hội. Tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa các lực lượng, của người dân, sự hỗ trợ nhau vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm cao nhất để chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go này, sẽ biến những sự bất thường của thiên nhiên thành điều bình thường trong cuộc sống.

Cà Mau là địa phương đang phải hứng chịu khoảng 17 trong tổng số 22 loại hình thiên tai hiện nay. Toàn tỉnh có khoảng 8.500 lực lượng tham gia trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 101 xã, phường, thị trấn. Theo đó, có hơn 40.000 dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai được trang bị.

Cần sự trợ lực từ nhiều cấp

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế, vẫn cần sự trợ lực từ các bộ, ngành Trung ương, nhất là nguồn ngân sách để đầu tư công trình dự án phòng, chống thiên tai. Tiêu biểu, tại khu vực biển Đông dù đã có hơn 41,6 km đã và đang xây dựng, chuẩn bị đầu tư công trình chống sạt lở, nhưng vẫn còn hơn 40,7 km cần tiếp tục đề xuất đầu tư mới, cần có sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Khu vực biển Đông hiện có hơn 82 km bị sạt lở ở mức độ rất nghiêm trọng và nghiêm trọng.

Ngoài hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ công tác PCTT&TKCN, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng, cần ưu tiên cho phép tỉnh Cà Mau thí điểm một số cơ chế huy động nguồn lực của doanh nghiệp tham gia xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như, kè tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven biển, kết hợp đầu tư khai thác du lịch sinh thái, điện gió, điện năng lượng mặt trời; kè chống xói lở ven biển, sạt lở ven sông gắn với xây dựng hạ tầng tái định cư, phát triển đô thị ven biển, ven sông. Bởi, nếu chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư từ ngân sách thì không thể đảm đương khi mức độ tàn phá và diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường.

Các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đòi hỏi nguồn vốn lớn, làm nhanh và hầu như không sinh lợi. Do đó, việc các địa phương phải vay lại vốn ODA đối với các dự án ứng phó thiên tai theo quy định tại Nghị định số 79/2021 khiến tỉnh gặp khó khăn. "Theo kiến nghị của UBND tỉnh, Trung ương nên cấp phát toàn bộ số vốn ODA này để đầu tư các dự án như đê biển, kè chống xói lở tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ chống sạt lở ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì các dự án này không trực tiếp tạo ra nguồn thu để thu hồi vốn. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục xem xét bố trí nguồn hỗ trợ cho Cà Mau, vì hiện nay ngân sách tỉnh gặp rất nhiều khó khăn”, ông Lê Văn Sử kiến nghị.

Trong chuyến kiểm tra mới đây trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sau khi khảo sát thực tế hiện trạng sạt lở bờ biển, ông Trần Quang Hoài, Phó ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, chia sẻ: “Lâu nay Cà Mau thiệt thòi quá, do đó Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ đồng hành cùng tỉnh trong thời gian tới”.

Sự đồng thuận của Nhân Dân

Ý thức của người dân trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vô cùng quan trọng. Ông Lê Văn Sử nhận định, nếu nhận thức của người dân không thay đổi kịp thời thì Nhà nước có nỗ lực đến đâu cũng không thể làm nổi, nhất là thống nhất chủ trương tái định cư, trả lại diện tích rừng ven biển để triển khai các dự án công trình phòng chống sạt lở, trồng và khôi phục rừng.

Năm 2019 đến nay toàn tỉnh đã dành khoảng 120 tỷ đồng để triển khai thực thực hiện các công trình hộ đê, khắc phục sạt lở khẩn cấp.

Tầm quan trọng của ý thức người dân có thể thấy rõ nhất tại công trình kè khẩn cấp trên địa bàn xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi thời gian qua. Người dân chưa đồng thuận để bàn giao mặt bằng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều gói thầu của công trình khẩn cấp này chậm tiến độ đề ra. Qua tìm hiểu được biết, gói thầu số 38 còn 1 hộ chưa nhận tiền, chưa tháo dỡ di dời; gói thầu 39 còn 1 hộ vẫn chưa tháo dỡ di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; gói thầu số 11 còn khoảng 50 m không thể thi công do một số hộ dân cản trở; gói thầu số 12 còn 1 hộ kinh doanh thuỷ sản không tháo dỡ... Do giải phóng mặt bằng chậm khiến công trình khẩn cấp không thể thực hiện... khẩn cấp.

Ngoài ra, tình trạng người dân lấn chiếm, xây cất nhà trong khu vực hành lang bảo vệ đê vẫn còn diễn ra. Để quản lý tốt công trình đê phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ông Lê Văn Sử chỉ  đạo, Hạt Đê điều tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đê.

Hơn ai hết người dân cần ý thức tự trang bị cho mình trang thiết bị cần thiết khi ra biển.

Các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của người dân, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không có khả năng chống chịu trước thiên tai. Theo đó, toàn tỉnh có khoảng 41.680 người là đối tượng dễ bị tổn thương, đây là những hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, người già, trẻ em, người tàn tật. Phấn đấu 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư, nguy hiểm thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất có nơi ở đảm bảo an toàn là mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022.

Tuy nhiên, hơn ai hết, chính người dân cần nâng cao ý thức để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và gia đình. Bởi, nếu chủ quan, lơ là thì hậu quả thiên tai gây ra là vô cùng lớn và việc khắc phục không hề đơn giản, thậm chí có những thiệt hại không thể khắc phục. Chỉ riêng năm 2021, toàn tỉnh phải dành hơn 2.021 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và quỹ phòng, chống thiên tai để khắc phục hậu quả thiên tai.


Để tiếp tục tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tỉnh Cà Mau đang triển khai thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022 với chỉ tiêu thu đợt 1 gần 3,5 tỷ đồng. Trong năm 2021, Quỹ Phòng chống thiên tai đã thu được trên 11,8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này góp phần tích cực và hiệu quả khắc phục khẩn cấp hậu quả sau thiên tai.


 

Nguyễn Phú

BÀI CUỐI: PHÁT HUY NGUỒN LỰC TẠI CHỖ

 

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.

Hồn đất Cà Mau

Có những buổi sớm ở Cà Mau, đứng giữa đồng lúa, nghe gió đi ngang mặt ruộng, tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Sương còn đọng trên bông lúa, cánh cò chao nghiêng ngoài mé kinh, xa xa là tiếng xuồng máy nổ giòn trên con kinh nhỏ. Với tôi, càng đi sâu, càng sống lâu với vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tôi càng nhận ra một điều giản dị mà bền chặt: hồn đất Cà Mau đa phần nằm trong cây lúa.

Người lưu giữ thời gian bằng ký hoạ và nhiếp ảnh

Có những con người mà cuộc đời họ, nếu chỉ kể bằng vài dòng tiểu sử thì sẽ trở nên quá đỗi giản đơn. Nhưng khi lật mở từng lớp ký ức, từng câu chuyện, từng bức ký hoạ hay từng khung hình đã nhuốm màu thời gian, ta mới nhận ra đó là cả một hành trình dài đầy gian lao, cống hiến và sâu nặng nghĩa tình với quê hương, đất nước.

Chuỗi sự kiện là “cú hích” xây dựng thương hiệu lúa gạo Cà Mau

Cà Mau đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026, với kỳ vọng tạo cú hích quảng bá và từng bước xây dựng thương hiệu lúa gạo của tỉnh.

Vĩnh Hậu vào xuân

Khi những cơn gió chướng bắt đầu hào phóng thổi từ phía biển, cả vùng đất Vĩnh Hậu lại rộn ràng đón mùa xuân mới sang. Năm nay, xuân về trên xã ven biển này lại mang phong vị thật đặc biệt. Ðó là sự cộng hưởng của đất, nước, gió biển, những đầm tôm công nghiệp hiện đại, khu du lịch sinh thái ven rừng phòng hộ, cánh đồng muối đang chờ vụ mùa bội thu và niềm vui từ vận hội mới sau hợp nhất.

Nhịp sống trên đồng

Trên những cánh đồng quê Cà Mau, từng khoảnh khắc lao động của người nông dân gắn liền với ruộng đồng, mùa vụ. Những công việc đồng áng quen thuộc, đan xen và tạo nên nhịp sống bình dị, cần mẫn và đậm đà hồn quê.

Nữ doanh nhân Cà Mau đầu tiên được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau có nữ doanh nhân được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đó là bà Trần Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vé máy bay Nice Tourist.

Nhà giáo, nhà khoa học và ngọn lửa tri thức

Những ngày cuối năm 2025, ngành giáo dục và khoa học vùng Đất Mũi đón nhận một tin vui lớn: TS. Tiền Hải Lý, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Thuỷ sản.

Giữa lòng Hà Nội, tôi vẫn nghe tiếng sóng Cà Mau...

Hơn 7 năm khoác ba lô vào Cà Mau, tôi vẫn nhớ như in buổi sớm đầu tiên khi những cơn gió mằn mặn từ biển Tây thổi qua vai áo. Trời đất nơi địa đầu cực Nam hôm ấy rộng đến mức khiến sĩ quan trẻ như tôi vừa háo hức, vừa choáng ngợp. Nhưng rồi, bằng một cách rất tự nhiên, Cà Mau dần đi vào đời sống của tôi, thấm vào từng bước chân và trở thành một phần ký ức mà dù có qua bao năm tháng vẫn không thể phai mờ.