Thứ ba, 11-11-25 14:33:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cần xử lý các số điện thoại gọi quấy rối khách hàng

Báo Cà Mau

Suốt 1 tuần nay, chị Y.N (Phường 1, TP. Bạc Liêu) gần như “mất ăn mất ngủ” vì những số điện thoại liên tục gọi quấy rối, nội dung yêu cầu chị nhắc bà A, B, C… phải trả nợ, trong khi thậm chí chị còn không quen biết bà A, B, C… nào đó. Càng bất ngờ hơn khi chị biết rằng, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nạn nhân giống như chị, đang ngày ngày bị các số điện thoại quấy rối, làm phiền mà không xử lý được.

Khách hàng bị các số điện thoại lạ gọi tra tấn từ sáng đến tối mà không có cách nào ngăn chặn. Ảnh: K.K

NHỮNG CUỘC GỌI TỰ ĐỘNG GÂY ÁP LỰC

Chị Y.N cho biết, chị dùng thuê bao di động trả sau, có đăng ký chính chủ, định danh tài khoản đầy đủ theo yêu cầu của nhà mạng, của các cơ quan nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn sim rác, cuộc gọi rác… Tuy nhiên, mới đây, chị bị các số điện thoại liên tục gọi đến. Các số điện thoại này sử dụng dịch vụ Autocall, được cài đặt mặc định, tự động gọi theo hẹn giờ. Nội dung thông báo một người nào đó đang thiếu nợ công ty X, Y, Z… một số tiền, các đối tượng này yêu cầu người dùng điện thoại phải có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở để A, B, C… trả tiền. Ngang ngược hơn, các đối tượng này còn thông báo, cuộc gọi tự động sẽ gọi đến thuê bao của người dùng, và gọi liên tục đến khi đối tượng thiếu nợ chịu… trả tiền.

Và cứ 30 phút, các số điện thoại lạ liên tục gọi đến điện thoại của chị Y.N, gọi liên tục từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Ban đầu chị nghe máy nhưng sau đó thấy cuộc gọi là bấm tắt và thực hiện chặn cuộc gọi. Thế nhưng, chặn số điện thoại này thì có số khác gọi đến. Trong vòng 3 ngày, chị Y.N đã phải chặn đến hơn 60 số điện thoại khác nhau.

Tương tự, anh N.Đ (Phường 5, TP. Bạc Liêu) cũng là một trong nhiều người bị các số điện thoại gọi với phương thức như trên. Khi tìm hiểu thêm mới biết, rất nhiều người dùng đang phải trong tình trạng “chịu đựng quấy rối” qua điện thoại như thế, dù họ hoàn toàn không liên quan gì đến những người vay tiền. Anh N.Đ than: “Các cuộc gọi như khủng bố, quấy rối. Tuy không có nội dung thô tục nhưng cứ gọi liên tục khiến mình bị ảnh hưởng đến công việc, rất bực bội”.

GIẢI QUYẾT KHÔNG TỚI NƠI TỚI CHỐN

Bức xúc vì các cuộc gọi quấy rối, làm phiền 1 thì người dùng bức xúc với cách giải quyết hiện tại của các cơ quan chủ quản đến 10. Bởi nếu ai đã gặp phải tình trạng này, có tìm cách liên hệ với các đơn vị quản lý thì mới hiểu cảm giác bất lực. Có lẽ vì thế nên những người sử dụng các số điện thoại trên vẫn ngang nhiên lộng hành, và ngang ngược gọi đến rất nhiều thuê bao làm ảnh hưởng đến người dùng điện thoại nhưng chẳng chịu bất cứ chế tài nào.

Để ngăn chặn các cuộc gọi quấy rối, chị Y.N đã liên hệ đến tổng đài nhà mạng điện thoại chị đang dùng để được hỗ trợ. Nơi này hướng dẫn chị cài tin nhắn chặn các cuộc gọi rác, chị thực hiện đúng theo yêu cầu. Thế nhưng sau đó các cuộc gọi vẫn xuất hiện. Tiếp tục gọi khiếu nại, chị Y.N được tổng đài nhà mạng hướng dẫn phải cài tin nhắn báo mình bị quấy rối để gửi bên an ninh mạng của Bộ Thông tin - Truyền thông. Thế nhưng, thủ tục để gửi tin nhắn rất rườm rà, và yêu cầu phải nhắn riêng từng tin nhắn với từng số điện thoại gọi đến quấy rối. Chị Y.N thắc mắc: một ngày có đến gần 20 số điện thoại khác nhau gọi đến, chẳng lẽ chị phải bỏ thời gian để nhắn 20 tin nhắn báo cáo, mà mỗi tin nhắn lại phải ghi rõ nội dung quấy rối? Trong khi các số điện thoại gọi quấy rối đều là điện thoại bàn (có địa chỉ hẳn hoi), vì sao nhà mạng không liên kết để điều tra ai là chủ nhân thuê bao của các số điện thoại bàn để xử lý? Với câu hỏi này, tổng đài của một nhà mạng từ chối trả lời, chỉ nói theo quy định phải thế. Và kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì, các cuộc gọi vẫn liên tiếp “khủng bố” người dùng.

Kết quả, khách hàng chỉ còn cách tự mình gỡ khó cho mình, là chặn các số điện thoại gọi đến, và khi hết cách thì như anh N.Đ, cài đặt chặn tất cả cuộc gọi ngoài danh bạ điện thoại. Tuy là rất bất tiện, nhưng không còn cách nào khác, khi các nhà mạng chỉ thu lợi nhuận mà chưa quan tâm đến quyền lợi của khách hàng.

KIM TUẤN

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.