Thứ năm, 18-6-26 10:09:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cánh chim không mỏi

Báo Cà Mau Hành trình 17 năm, bắt đầu từ con số 0, đến nay Hội Từ thiện tự nguyện Cà Mau gắn liền với tên tuổi bà Trương Hồng Vững vẫn bền bỉ gieo yêu thương, giang tay đỡ đần từng mảnh đời ở từng ngõ ngách trong tỉnh.

Nhấc điện thoại gọi để làm quen và xin được theo chân bà qua các chương trình của hội, tôi nhận được câu trả lời rất gọn nhưng đủ gói trọn cá tính của một người phụ nữ bản lĩnh: “Con viết về người nghèo, đừng viết về bà”. Gặp mặt lần đầu tại buổi họp mặt của Hội Từ thiện tự nguyện tỉnh Cà Mau, tôi nhận ra bà với chiếc áo bà ba giản dị, đôi mắt sáng và gương mặt nghiêm nghị. Tôi ngồi nghe, ngồi xem cách bà điều hành buổi họp, cảm giác đi từ tò mò sang bất ngờ.

Hội của bà không kêu gọi đóng góp, không “hành xác” người được nhận bằng thủ tục rườm rà. Các thành viên ngồi lại và tự đưa ra quyết định góp bao nhiêu tiền tuỳ khả năng. Sau đó, họ tự tay bỏ vào phong bì và gửi cho ban thư ký kiểm tra, cộng sổ, thông báo tổng số tiền và trao tận tay từng hoàn cảnh khó khăn. Khung cảnh trên sân khấu cũng lạ lắm. Người trao thì đứng, người nhận được ngồi - điểm chung là niềm vui trong những giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc.

Bà Trương Hồng Vững đích thân trao từng bao gạo cho người lao động khó khăn.

Tôi đến ngồi cạnh bà Phan Thị Chót đến từ xã U Minh, người vừa được nhận tiền hỗ trợ từ Hội Từ thiện tự nguyện, chưa kịp đặt câu hỏi đã nghe bà tâm sự: “Tôi sống với hai đứa cháu ngoại. Cha mẹ bỏ tụi nó, tôi làm thuê bữa có bữa không cũng ráng lo cho mấy đứa nhỏ. Giờ cháu tôi bệnh nặng, có người quen kết nối với hội để giúp đỡ nhà tôi. Chỉ khoảng hai ngày là có người trong hội lại hỏi thăm và trao tiền để cháu tôi mổ. Mấy hôm trước, được hội mời đến dự để nhận hỗ trợ thêm, tôi như trời hạn gặp mưa rào”. Nói rồi, bà bật khóc và siết tay tôi như muốn chia sẻ niềm vui có được chiếc phao cứu sinh trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Buổi họp tan, tôi lại lên xe máy cùng đi thăm nhiều hoàn cảnh khốn khó khác. “Mình phải đi, phải tận mắt xác minh hoàn cảnh mới yên tâm và cũng cho hội viên vững tin. Làm gì phải tới nơi tới chốn, tôi mới chịu”, bà Vững nói với tôi trên quãng đường di chuyển.

Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết cho hành trình cống hiến và sự tận tuỵ của một tấm lòng, bà Trương Hồng Vững đã tự viết nên một trang mới của cuộc đời và làm việc có ích cho xã hội theo cách mà bà mong muốn. Từ lúc còn làm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau và phụ trách mảng người nghèo, tâm nguyện của bà là đến tuổi nghỉ hưu sẽ thành lập Hội Từ thiện tự nguyện của tỉnh để giúp đỡ những người thật sự khó khăn mà không qua bất kỳ một trung gian nào. Hội Từ thiện tự nguyện tỉnh Cà Mau cứ thế ra đời. Phương châm của hội ngay từ đầu được xác định là "5 không 1 có": không trụ sở, không con dấu, không phương tiện, không kinh phí, đặc biệt là không gây quỹ và 1 có là chung một tấm lòng.

Bà Vững cùng các thành viên Hội Từ thiện tự nguyện tỉnh Cà Mau chọn lọc quần áo cho người có hoàn cảnh khó khăn tại cửa hàng 0 đồng.

“Hộ đầu tiên chúng tôi đến ở Tạ An Khương, có 5 đứa con bị bệnh tâm thần. Tụi nó lội dưới sông, gọi lên không bao giờ chịu tắm, chui vô mùng là ngủ thôi. Chén ăn bao nhiêu là đập hết. Hộ thứ hai ở huyện Cái Nước, có ba đứa con cũng bị tâm thần, nhốt trong một cái phòng. Nhà cửa rách nát không có tiền sửa xây. Trong nhà ảm đạm và lâu lâu náo loạn vì những tiếng la hét. Tôi cảm nhận sự bế tắc, thương cho những người còn tỉnh phải gồng gánh những người mà cuộc đời đã khép lại từ khi bật tiếng khóc chào đời”, bà Vững bùi ngùi nhớ lại và nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi. Tôi nghe tim có tiếng hẫng nhẹ.

17 năm trôi qua là chừng ấy thời gian bà Vững cùng các hội viên xây từng viên gạch cho ngôi nhà chung thêm chắc chắn, vững mạnh. Từ những hoàn cảnh trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và dang những cánh tay yêu thương để san sẻ bớt thiệt thòi, mệt nhoài trong cuộc sống. Bà Vững từ tốn bảo: “Nhìn lại chặng đường dài biết bao nhiêu khó khăn. Cứ mỗi tháng 7 hộ, tiêu chí của hội là không gây quỹ và được hội viên rất đồng tình ủng hộ. Ðiều giúp tôi gắn kết với các hội viên đó là biết cách kết nối trái tim đến trái tim. Tôi hiểu có những người rất muốn làm từ thiện nhưng không biết cách để làm. Khi có người khởi xướng, tiên phong cùng phương châm rõ ràng sẽ tạo nên sự tin tưởng. Ðồng tiền của hội viên tới tay người nghèo một cách minh bạch. Mỗi tổ trong hội sẽ tự vận động, tự quản lý thành viên như một gia đình”.

Với tiêu chí hoạt động rõ ràng, cách làm việc của Hội Từ thiện tự nguyện rất minh bạch. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn chỉ cần gửi đơn có chính quyền xác nhận về hội; nếu là người bệnh ngặt nghèo thì cần có giấy ra viện, bệnh án để tổ thư ký có thông tin rõ ràng nhằm phục vụ việc xác minh. Các trường hợp xa xôi, không đi tới địa phương được, hội sẽ liên hệ với địa phương để xác thực thông tin với chính quyền. Khi đã có xác nhận chính xác, các tổ trưởng của hội sẽ thông tin đến hội viên để mỗi người tự đưa ra quyết định giúp đỡ bao nhiêu tiền và tự bỏ phong bì đưa vào thùng đóng góp trong ngày họp mặt. Tổ thư ký có nhiệm vụ kiểm tra tiền và trao cho người được giúp đỡ ngay tại chỗ.

“Ðiều quan trọng nhất trong hoạt động từ thiện là phải minh bạch. Hội từ thiện tự nguyện không có yêu cầu gì cao xa, các thành viên chỉ muốn đồng tiền đến đúng người, đúng hoàn cảnh. Chúng tôi cũng không muốn đánh bóng tên tuổi, không muốn nổi tiếng, chỉ thích âm thầm hoạt động”, bà Vững quả quyết.

Bà Vững lưu lại từng hình ảnh trong hành trình yêu thương của mình.

Không nhận mình là lãnh đạo hội, cũng từ chối mọi danh xưng, bà Trương Hồng Vững như cánh chim không mỏi, mỗi ngày cần mẫn xây chiếc tổ của tình thương và sự ấm áp giữa cuộc đời lắm bon chen. 17 năm không ồn ào, không kêu gọi, hàng ngàn mảnh đời đã được che chở, ôm ấp bằng những trái tim ấm nóng tình người. “Tôi quyết tâm làm đến khi nào không đi nổi mới thôi”, bà khẳng định chắc nịch.

Trong cuộc sống hiện tại có biết bao hội từ thiện và biết bao người thiện tâm, bà Vững chỉ là một trong số đó. Ấy vậy mà cách bà làm và tình cảm bà dành cho người nghèo, người khó khăn lại làm người ta phải nhớ hoài và cảm mãi. Ðó là sự thấu cảm của tình người, là sự trao gửi yêu thương đến muôn nơi. "Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người sống để yêu nhau" (Tố Hữu) - cuộc đời luôn đẹp bởi những tấm lòng như vậy.

Lam Khánh

Thi đua dân vận khéo, chung tay xây dựng Quỹ “Tấm lòng sẻ chia”

Sáng 15/6, phường Bạc Liêu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 gắn với triển khai mô hình tiết kiệm “Tấm lòng sẻ chia”. Dự lễ có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Nối liền những nhịp cầu an sinh tại xã An Trạch và phường Giá Rai

Ngày 14/6, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng UBND xã An Trạch và UBND phường Giá Rai tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 cầu giao thông nông thôn.

Khánh thành, khởi công 4 cầu giao thông nông thôn

Ngày 13/6, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau phối hợp Công ty TNHH Thép Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 cầu giao thông nông thôn tại xã Thới Bình và khởi công xây dựng 2 cầu tại xã Khánh An.

Trao 300 suất quà hỗ trợ học sinh khó khăn

Chương trình trao quà do Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Hội Doanh nghiệp Bình Lợi Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức vào chiều 13/6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

Tuổi trẻ Xã Phan Ngọc Hiển ra quân tình nguyện hè, lan toả thông điệp chống khai thác IUU

Ngày 13/6, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp Xã đoàn Phan Ngọc Hiển và Chi đoàn Đồn Biên phòng Rạch Gốc tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và phiên toà giả định về chống khai thác IUU, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

“Gần dân nhất” bằng những hành động sẻ chia

Ngày 12/6, Cụm Thi đua khối xây dựng lực lượng, hậu cần Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao 100 suất quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Trao mái ấm an cư cho gia đình anh Lê Hoàng Tâm

Sáng 12/6, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp cùng Đảng uỷ Xã Quách Phẩm tổ chức lễ bàn giao căn nhà Mái ấm an cư cho gia đình anh Lê Hoàng Tâm, ấp Cái Keo, Xã Quách Phẩm.

Ấm lòng những suất ăn miễn phí tiếp sức sĩ tử suốt 10 năm

Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một quán chay nhỏ nằm dưới chân cầu Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh và thí sinh. Không biển hiệu nổi bật, không quảng bá rầm rộ, nhưng quán ăn này đã âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những suất ăn miễn phí dành cho sĩ tử suốt 10 năm qua.

Cựu chiến binh miền Tây Nam Bộ thi đua phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Chiều 10/6, tại tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua số 7 Hội Cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ (gồm: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2026.

65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam: Tiếp nối hành trình sẻ chia

Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Tại Cà Mau, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, khó khăn về kinh tế và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ.