Năm 2021, khi lướt mạng xã hội, thấy nhiều người đăng ảnh phong cảnh Thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trung cảm thấy yêu thích và ấp ủ mong ước chụp được những tác phẩm như thế về nơi mình đang sinh sống và làm việc. Lúc ấy, chỉ với chiếc điện thoại, anh bắt đầu mày mò tìm hiểu, làm quen với nhiếp ảnh.
- Nhiếp ảnh thay đổi cuộc sống
- Họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Điện ảnh, Nhiếp ảnh Việt Nam
- Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau
|
|
Nghiêm túc nuôi dưỡng đam mê, anh nỗ lực tìm tòi các góc chụp và chụp rất nhiều hình ảnh phong cảnh đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Bên cạnh đó, anh cũng tiếp cận các mảng đề tài khác như: ảnh đời thường, macro động thực vật. Ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, anh còn chụp nhiều ảnh về quê hương miền Tây. Chỉ bằng chiếc điện thoại, anh chụp và đăng tải lên mạng xã hội nhiều hình ảnh để chia sẻ với mọi người.
Sống với đam mê nhiếp ảnh, tay máy trẻ Nguyễn Văn Trung trải lòng: “Nhiếp ảnh giúp tôi rèn luyện tư duy thẩm mỹ, óc sáng tạo; đặc biệt là được kết nối với nhiều anh em, bạn bè cùng đam mê”.
Năm 2023, khi sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên, anh tiếp tục theo đuổi thể loại phong cảnh, đời thường yêu thích, nhưng có sự chỉn chu hơn trong khung hình, cách xử lý hậu kỳ.
Với nỗ lực không ngừng, anh gặt hái “quả ngọt” thành tích. Khi tác phẩm “Kỷ nguyên vươn mình” xuất sắc đoạt giải A Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, anh xúc động chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: “Với một tác giả trẻ, đây không chỉ là giải thưởng, mà là sự ghi nhận vô giá cho những ngày tháng rong ruổi cùng đam mê...”.
Tác phẩm này được anh chụp vào tối 28/4/2025, thời điểm diễn ra tổng duyệt màn trình diễn drone trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những chiếc drone xếp thành dòng chữ “Kỷ nguyên vươn mình”, hàng ngàn người dân đã không khỏi trầm trồ trước khoảnh khắc ấy. Tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc trong trái tim của họ và trong trái tim chính mình. Nhiếp ảnh đã trở thành cầu nối, lưu lại những cảm xúc chân thực nhất của cuộc sống”, anh chia sẻ.
Từng có thời gian làm việc ở công ty chuyên về chụp ảnh kiến trúc, nội thất, bất động sản, hiện nay tuy đã nghỉ việc nhưng anh vẫn duy trì hoạt động chụp ảnh ở các lĩnh vực nói trên, đồng thời là cộng tác viên ảnh của Báo Tuổi Trẻ, mảng xã hội, văn hoá và giải trí.
Kỷ nguyên vươn mình.
Ði qua mùa hoa.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào dịp tết Nguyên đán.
Giao mùa.
Sắc màu ngoại ô.
Vĩnh Xuân giới thiệu

Truyền hình




Xem thêm bình luận