Thứ sáu, 8-5-26 17:40:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cây vú sữa trên đất Cà Mau

Báo Cà Mau (CMO) Trên đất Cà Mau này, hầu như đi tới đâu người ta cũng thấy cây vú sữa. Một loại cây trổ hoa khi gió chướng phất ngọn, kết trái khi Tết về và chín rộ khi nắng hạn bắt đầu già gắt. Lạ một điều, vú sữa không phải là loại trái cây sản vật riêng có hoặc nổi danh ở Cà Mau. Chúng tôi mang thắc mắc của mình hỏi Nhà báo Nguyễn Minh Nối, ông trả lời rất gọn: “Cà Mau là xứ nước mặn, đồng chua. Cây vú sữa có trồng cũng chỉ ở một vài chỗ, không phổ biến như bây giờ. Có lẽ người ta chỉ trồng nhiều sau năm 1975, khi đất nước hoà bình thống nhất rồi. Bởi, Cà Mau là quê hương của cây vú sữa miền Nam gởi ra Bác Hồ hồi tập kết năm 1954...”.

Chuyện má Lê Thị Sảnh, vùng Trí Phải, Thới Bình bầu cây vú sữa giống trong bình tích trà gởi ra Bác Hồ hồi tập kết đã được lịch sử ghi lại rõ ràng. Đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã có những bài viết kỳ công, chi tiết nói về hình tượng cây vú sữa Cà Mau, tấm lòng của người Cà Mau với Bác. Rồi cả chuyện cây vú sữa Bác trồng, được chiết nhánh, gởi lại trồng trên đất Cà Mau. Có lẽ không có loại cây nào trên vùng đất Nam Bộ lại có hành trình thiêng liêng, đầy tính biểu tượng như cây vú sữa.

Hình ảnh cây vú sữa luôn nhắc nhớ về tấm lòng của Bác Hồ đối với miền Nam và tấm lòng người dân miền Nam với Bác.

Riêng với tôi, cây vú sữa gắn liền với ngôi nhà, với tuổi thơ. Lúc ba má tôi ra riêng, chèo từ Mương Điều về Xóm Ruộng, đồ đạc chất gọn lỏn trong một chiếc xuồng be mười. Miếng vườn của ông cố tôi khai phá mặt tiền rộng thênh thang, còn cái hậu thì gom lại đủ cho một bụi tre gai mọc. Ba tôi nói, hồi trước ông cố tính khai khẩn đất lớn, dọn mặt tiền cho bự, để đất đai sau này lại cho con cháu. Rồi thì người ít, sức cạn, cây cối um tùm, làm không nổi nên cái hậu teo dần. Rốt cuộc chỉ đủ trồng bụi tre gai đánh dấu.

Lúc ba má tôi về, miếng vườn hoang hoá. Ba tôi đào đất, lên liếp, dọn dẹp cây tạp. Đâu cũng chục năm, cái vườn mới thành thuộc. Má tôi, con gái xứ Kinh Quẹo, giỏi giang từ tấm bé. Má xin đủ loại giống cây, từ dừa, ổi, mít, xoài... trồng khắp vườn, có cả một cây vú sữa trồng trước hiên nhà. Má tôi kể, hồi đó nhà nghèo, mấy ông già xưa ở xóm đi qua lại thấy vậy cứ đằng hắng, lắc đầu: “Vợ chồng thằng Hai cầm miếng vườn này làm ăn bao giờ cho khá...”. Kệ! Ba má tôi cứ làm lụng quần quật nuôi bầy con 6 đứa.

Khi tôi 7 tuổi, cây vú sữa đã lớn, mùa trái chín oằn nhánh. Khi đó, ba má tôi cất được nhà tường, mái ngói. Ngọn cây vú sữa vươn cao vượt lên trên máng xối của ngôi nhà mới. Nhớ mỗi lần ba má rầy la, hoặc là tôi làm biếng đi kiếm cá, cứ phóng lên cây vú sữa, chuyền qua cái máng xối nằm trốn trên ấy. Có một bận, cơm chiều rồi mà tôi còn ở ngoài đồng giặm chuột mương phèn với đám bạn. Gặp một đứa báo tin cho biết, ba tôi cầm cái roi tre đi kiếm miết mà chưa gặp. Sợ quá, tôi lén về nhà, leo tuốt trên đọt cây vú sữa, nằm trốn trên máng xối. Vừa đói, vừa mệt, vừa sợ bị đòn, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ biết khi ông anh ruột tôi cầm bó đuốc quơ quơ xém cháy tóc, tôi dựng người dậy, ngơ ngác trên nóc nhà. Trận đó, tôi tính là tét đít, nhưng ba má chẳng đánh roi nào, biểu đi tắm, ăn cơm. Bữa sau, ba tôi tỉa gọn nhánh cây vú sữa lại. Chỗ trốn cũng không còn bí mật nữa, từ đó tôi cũng thôi leo đọt cây nằm máng xối.

Mùa vú sữa chín. Ba tôi căn dặn để trái chín đều, bẻ xuống một lượt, chớ không ăn như khỉ, gặp trái nào chín là dứt gọn. Nhìn lứa vú sữa căng bóng, tím lịm lại mà thèm đứt ruột. Đành cùng với lũ bạn ra khu vườn hoang phía đầu xóm, có mấy cây vú sữa lão cội, để bẻ trộm ăn. Những đứa leo giỏi thì được ăn trái ngon, đứa nào đứng dưới gốc cây canh chừng thì chỉ ăn mấy trái nhỏ xíu, chưa chín tới, chát ngấm. Thú thật, hồi đó ăn vú sữa chỉ đưa lên là cạp, mủ dính bó miệng. Sau này, má dạy tôi cách ăn vú sữa. Trái chín cỡ nào cũng phải vò đều cho mềm nhuyễn vỏ, lúc đó ăn ngọt thanh thao, không dính mủ.

Nhưng cây vú sữa đâu chỉ có trái ngon mà còn rất nhiều công dụng. Nhà tôi lúc đó đã có thâu băng. Mấy cuộn băng xài hoài bị đứt ruột. Tôi lấy mủ lá vú sữa trắng đục, dán ruột cuộn băng lại, đút vô vẫn hát ngon ơ. Vào năm nhuận, vú sữa chín ngay Tết. Má biểu tôi leo bẻ những trái bự nhất, chín đều nhất xuống để chất mâm trái cây cúng. Cây vú sữa là niềm tự hào to lớn của tôi, bởi ngó đi ngó lại, trong xóm chẳng có mấy nhà trồng. Còn khách tới thấy dĩa vú sữa thì hít hà: “Nhà khá mới trồng được cây vú sữa”.

Có lẽ ấn tượng về cây vú sữa quá sâu đậm trong tôi, nên hễ tới đâu có cây vú sữa là tôi lại ngó miết, lại thấy bao nhiêu thân thuộc, thương yêu. Cây vú sữa trước nhà tôi bị sâu đục thân, chết đứng sau mấy mùa đồng đất chuyển dịch, cũng là lúc tôi đi học xa ngoài Thủ đô Hà Nội. Lúc đó tôi đã biết chuyện bà má Cà Mau gởi cây vú sữa ra biếu Bác Hồ. Thế nên, lần đầu vào viếng Lăng Bác, tôi đặt mục tiêu quan trọng là phải nhìn tận mắt cây vú sữa của quê hương mình trên đất Thủ đô.

Cây vú sữa nằm san sát bên nhà sàn của Bác, lão cội nhưng xanh tốt. Mùa tôi nhập học, chớm thu, bông vú sữa điểm trắng li ti trong vòm lá. Rồi lúc vào xem phim tài liệu, có đoạn Bác Hồ cầm thùng tưới vòi sen, chăm chút từng giọt nước cho cây vú sữa miền Nam. Tôi nhớ quê, nhớ nhà, mà bật khóc. Sau này, khi được nghe nhiều chuyện cảm động trong cách Bác Hồ chăm sóc, thương yêu cây vú sữa của đồng bào miền Nam gởi ra, tôi mới vỡ lẽ rằng, điều mà tôi nhìn thấy không chỉ là cây vú sữa bình thường nữa, mà đó là hình ảnh, là biểu tượng thiêng liêng của miền Nam máu thịt, trong đó có Cà Mau quê mình.

Mùa vú sữa chín trong Nam thường sớm hơn ngoài Bắc. Hầu như qua Tết, miền Bắc rất hiếm trái cây. Thế nên, mỗi lần vào viếng Lăng Bác, dịp Tết đã qua, khi cây cối trong vườn chỉ chớm đâm chồi nảy lộc, thì cây vú sữa Cà Mau đã vào mùa trái chín oằn nhánh, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Đây là quả ngọt miền Nam, là hương sắc miền Nam trong khu vườn của Bác. Mùa vú sữa chín muộn, như hình ảnh của miền Nam anh dũng “đi trước, về sau”, nguyện mãi mãi ở bên Người.

Đến giờ này, tôi đã hiểu vì sao người Cà Mau đều trồng cây vú sữa trước nhà, trong vườn. Thậm chí ở Thới Bình còn có phong trào trồng tuyến đường cây vú sữa. Bây giờ, khi Tết đã cận kề, mùa vú sữa miền Nam bắt đầu chín rộ, chắc ở ngoài Thủ đô, trong khu vườn của Bác, có một loại cây đang nghiêng nghiêng mình, thương nhớ trổ bông:

“Mười lăm năm... mỗi sáng chiều

Bác Hồ chăm chút, nâng niu từng cành

Cây càng khoẻ, lá càng xanh

Như miền Nam đó trưởng thành, nở hoa”

(Cây vú sữa trong vườn Bác - Quốc Tấn)

 

Phạm Quốc Rin

 

Có cầu bắc qua Kênh 7000, nhiều hộ dân xã Phong Hiệp hết cảnh luỵ đò

Chiều 6/5, Đảng uỷ, UBND xã Phong Hiệp tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn bắc qua Kênh 7000, chấm dứt cảnh luỵ đò cho người dân hai ấp 8B và 9C.

Book-Tour 26 - Khi sách trở thành “điểm hẹn” của tuổi trẻ

Hơn 10.700 lượt mượn sách, gần 1,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bài review, video lan toả trên mạng xã hội…, nhưng điều đọng lại sau “Book-Tour 26 - Chuyến viễn du qua miền tri thức” không chỉ là những con số, mà là những “trạm đọc” đầy sắc màu đã âm thầm thắp lên tình yêu sách trong trường học.

Kiểm soát an toàn thực phẩm từ bếp ăn đến đường phố

Trong bối cảnh nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và nâng cao ý thức cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Mái ấm nghĩa tình, vẹn tròn đạo lý

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách luôn được xã An Trạch xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công được triển khai hiệu quả, quyết liệt, giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống.

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau có một lớp học đặc biệt dạy trẻ kỹ năng hoà nhập xã hội, học nói... Lớp học ấy không có tiếng đọc bài đồng thanh, những cánh tay giơ cao xin phát biểu, cũng không có những trang vở ngay ngắn ghi đầy con chữ, mà chỉ có những ánh mắt né tránh, cái lắc đầu vô thức và khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.

Liên kết chiến lược, toàn diện

Khi yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học - công nghệ ngày càng trở thành động lực cốt lõi, việc nâng tầm hợp tác giữa địa phương và cơ sở đào tạo, nghiên cứu không chỉ là nhu cầu mà còn là lựa chọn chiến lược. Việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 giữa UBND tỉnh Cà Mau và Ðại học Cần Thơ chính là bước đi cụ thể hoá tầm nhìn đó, mở ra kỳ vọng về giai đoạn liên kết sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng Đoàn chuyên gia Quỹ Gate tham quan Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Sáng 5/5, Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng đoàn chuyên gia thuộc Quỹ Gate đã đến tham quan phòng xét nghiệm Sinh học phân tử tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau do bà Emily Lai ho MacLean, Tiến sĩ dịch tễ học Đại học Sydney, Úc dẫn đầu. Đón tiếp đoàn có Tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Vỗ về những giấc mơ xanh

Những năm gần đây, số lượng trẻ mắc các dạng rối loạn phát triển như: tự kỷ, chậm nói... có xu hướng gia tăng, tập trung ở nhóm 18-36 tháng tuổi. Ðiều này đặt ra nhiều thách thức cho giáo dục, y tế tại các địa phương, trong đó có Cà Mau.

Xã Phong Hiệp thăm hỏi, hỗ trợ hộ dân thiệt hại tài sản do dông lốc

Chiều 4/5, đoàn cán bộ Đảng uỷ - UBND xã Phong Hiệp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị Lê Cẩm Lệ (ngụ Ấp 9B) bị thiệt hại tài sản do dông lốc xảy ra vào chiều hôm qua (3/5).

Thêm 2 cây cầu mới, người dân Hưng Mỹ thuận lợi đi lại

Thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), chiều 4/5, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 2 cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Rau Dừa B.