Thứ tư, 13-5-26 06:51:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3: Yêu thương và sẻ chia

Báo Cà Mau Tháng 6/2012, Liên Hiệp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Tháng 6/2012, Liên Hiệp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Yêu thương, chia sẻ...

Hơn 40 năm chung sống với nhau, tình yêu, tình đồng đội đã giúp ông Huỳnh Văn Luận (77 tuổi, thương binh 2/4) và vợ là bà Phan Thị Út (75 tuổi, thương binh 4/4), ấp 5, xã Tân Thành, TP Cà Mau luôn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ông bà luôn tâm niệm: “Chỉ có yêu thương và chia sẻ mới đem lại hạnh phúc vững bền”.

Vợ chồng chị Hồ Thị Tú (ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) luôn động viên, chia sẻ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Rời quân ngũ, ông Luận mất hẳn cánh tay phải và trên người chằng chịt những vết thương. Bà Út vì những trận đòn roi tra tấn của địch (bà bị bắt năm 1967-1968 khi đi đấu tranh trực diện) khiến mắt phải không còn lành lặn. Khiếm khuyết cơ thể đó không là rào cản để ông bà đến với nhau, bù đắp những mất mát và xây nên mái nhà đầm ấm, hạnh phúc. Bà Út đã tình nguyện trở thành “cánh tay” của chồng, còn ông Luận trở thành đôi mắt để sẻ chia khó khăn, vất vả trong cuộc sống cùng vợ.

6 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng cơm áo càng đè nặng trên đôi vai vợ chồng người thương binh. 4 công đất ruộng không đủ nuôi 8 miệng ăn, ông Luận chài lưới để kiếm thêm thu nhập, bà Út mua lác dệt chiếu và mang tận Bạc Liêu bán kiếm tiền phụ chồng nuôi con. Cần cù tích luỹ, dần dần ông bà mua thêm 23 công đất ruộng.

Khi được hỏi về những tháng ngày vất vả, ông Luận cười bảo: “Càng nghèo thì càng phải yêu thương nhau chứ. Nhờ có yêu thương, chia sẻ lẫn nhau mới giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nếu khó khăn, thiếu thốn mà vợ chồng không biết chia sẻ với nhau thì không thể vượt qua được”.

Tình yêu thương chân thành, sự chia sẻ và cảm thông đã giúp các thành viên trong gia đình thương binh Huỳnh Văn Luận càng có thêm động lực để vượt khó vươn lên. 4 người con gái đầu đã có gia đình, cuộc sống ổn định sau khi học hết cấp 2. 2 người con trai làm việc tại Văn phòng UBND phường Tân Thành và Văn phòng Sở Tư pháp.

Anh Huỳnh Quốc Nam (con trai ông Huỳnh Văn Luận, công chức Văn phòng UBND phường Tân Thành) chia sẻ: "Tình yêu thương, sự sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của cha mẹ trở thành tấm gương để anh chị em trong gia đình cùng noi theo". 

... Cho hạnh phúc luôn vững bền

Di chứng của căn bệnh sốt bại liệt năm 4 tuổi đã khiến cơ thể anh Trần Hữu Tùng (43 tuổi, ấp Bình Minh, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) vặn vẹo theo mỗi bước đi. Dù cơ thể khiếm khuyết, dù cuộc sống khó khăn nhưng bằng tình yêu chân thành, sự sẻ chia của người bạn đời, chị Dư Thị Bé (30 tuổi) đã giúp anh Tùng xây nên mái nhà hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.

Năm 2004, sau 2 năm quen nhau, anh Tùng - chị Bé quyết định cưới nhau trong sự ngỡ ngàng và ngăn cấm của hai gia đình. Thế nhưng, hai bên gia đình dần dần bị thuyết phục bởi tình yêu chân thành, sự đồng cảm sâu sắc của anh chị. Ra riêng, với tài sản lớn nhất là 4 công đất ruộng. Thương chồng vất vả chuyện đồng áng, chị Bé vừa chăm sóc 2 con nhỏ, mua bán rau cải, vừa chăn nuôi thêm gà, vịt để lo toan cuộc sống hằng ngày. Nhờ chi tiêu tiết kiệm, anh chị mua thêm hơn 10 công đất ruộng. Ðầu năm 2016 vợ chồng anh Tùng, chị Bé xây dựng được căn nhà hơn 100 triệu đồng.

Năm 2016, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tiếp tục có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” với các khẩu hiệu: “Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3!”; “Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”; “Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!”. Phòng văn hoá - thông tin các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động điển hình hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 cao điểm từ ngày 10-20/3. Đài truyền thanh và trạm truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh về ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Nhìn chồng với ánh mắt trìu mến, chị Bé chia sẻ: “Tuy đi lại khó khăn nhưng chuyện đồng áng anh Tùng đều lo toan. Mỗi năm 2 vụ lúa, chúng tôi chỉ thuê người xịt thuốc, còn anh Tùng thì rải phân”. Thấy mọi người ngạc nhiên, anh Tùng cười tươi bảo: "Người ta lành lặn thì rải vài tiếng đồng hồ xong hơn chục công ruộng, tui tật nguyền làm 1 ngày không xong thì làm 2 ngày, chứ làm ruộng mà mướn hết thì lấy gì ăn". Anh Tùng còn khoe, vụ lúa vừa rồi gia đình thu hoạch được 15 tấn, sau khi trừ chi phí còn lãi gần 50 triệu đồng.  

Cũng hoàn cảnh khó khăn, vừa chăm sóc mẹ chồng bệnh, vừa chăm lo cho đứa con tật nguyền (bé Trần Châu Âu, 10 tuổi, bị khuyết tật đốt sống) nhưng trong gia đình chị Hồ Thị Tú (ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Anh Trần Văn Hận (chồng chị Tú) phân trần: "Hơn 8 tuổi con trai lớn mới biết đi chập chững nên chuyện chăm sóc mẹ bị bệnh, con khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế cũng eo hẹp theo. Nhờ có sự cảm thông, yêu thương, vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng vượt qua".

Bà Kim Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Kinh Hãng B, tấm tắc: "Dù gia đình khó khăn về kinh tế, phải chăm sóc con tật nguyền nhưng vợ chồng chị Tú luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương lẫn nhau".  

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, dù là gia đình thương binh, người khuyết tật hay kinh tế khó khăn do bệnh tật… nhưng trong những gia đình ấy luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Bởi mỗi người đều nhận thức được rằng, chính sự sẻ chia, yêu thương là động lực để họ vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống dù có khó khăn, khiếm khuyết như thế nào./.

Bài và ảnh: Thanh Phương

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong

Ngày 11/5, đoàn công tác Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị sét đánh tử vong tại xã Khánh Lâm.

31 năm gắn bó với y tế cơ sở

Ở địa bàn vùng sâu Xã Quách Phẩm, nơi điều kiện đi lại còn không ít khó khăn, trạm y tế xã nhiều năm qua trở thành địa chỉ gần gũi, quen thuộc với người dân mỗi khi đau ốm. Hơn 31 năm gắn bó, Bác sĩ CKII Trần Văn Hùng, Giám đốc Trạm Y tế Xã Quách Phẩm đã dành trọn tâm sức cho công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Gieo hy vọng cho nữ sinh nghèo mắc bệnh u não

Nhằm tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phước triển khai chương trình “Trao yêu thương - Gieo hy vọng”, lan toả tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mới đây, chương trình tiếp tục trao hỗ trợ chi phí điều trị cho em Lê Thị Anh Thi, lớp 4, Trường Tiểu học C Phước Long, xã Vĩnh Phước, hiện đang điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Nhớ mãi thời gieo chữ giữa mưa bom

Ngày 10/5, hơn 40 cựu giáo viên, học sinh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Trường Khánh Bình giai đoạn 1960-1975 (nay là Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Đông, xã Khánh Bình) có buổi họp mặt ấm áp và đầy xúc động.

Hơn 300 học sinh tham gia về nguồn kết hợp ngoại khoá chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”

Hoạt động diễn ra vào ngày 10/5, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp Trường THCS Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tổ chức, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Khởi công xây dựng cầu Khu đoàn Tây Nam Bộ gần 800 triệu đồng

Công trình cầu nằm trên tuyến kênh Hương Mai, nối liền Ấp 4 và Ấp 13, xã U Minh, với thiết kế chiều dài 42 m, rộng 3,2 m, tải trọng 2,5 tấn.

Tiếp nối hành trình sẻ chia với nạn nhân da cam

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Cà Mau ngày càng được phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ vật chất, nhiều chương trình còn hướng đến chăm lo lâu dài, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Thu hút đầu tư cho “trụ cột an sinh”

Trong định hướng chiến lược, Cà Mau xác định y tế là “trụ cột an sinh” và là nền tảng cho phát triển lâu dài. Nhiều chương trình, đề án lớn được xây dựng, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm sự phụ thuộc vào tuyến trên.

“Ngày hội Nhân ái” lan toả yêu thương tại xã Cái Đôi Vàm

Ngày 9/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cái Đôi Vàm và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức “Ngày hội Nhân ái” hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ôn luyện “nước rút” cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Từ kết quả kỳ thi thử, các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cường phụ đạo cho học sinh còn hạn chế kiến thức, đồng thời siết chặt nhịp ôn luyện trong giai đoạn “nước rút”, hướng đến nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.