Chủ nhật, 28-6-26 20:42:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chia sẻ yêu thương đến người nghèo

Báo Cà Mau

Nhiều năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), các nhóm, hội từ thiện trong tỉnh được ví như “cánh tay nối dài” trong các hoạt động nhân đạo, góp phần mang lại mái ấm an cư, nguồn sinh kế, chăm sóc sức khỏe… cho hàng ngàn hoàn cảnh nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh. Qua đó giúp họ có cái ăn no lòng, có nơi ở ổn định, có thêm nghị lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống.

Hội Triều Quang Sùng Thiện Đường tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

THIẾT THỰC TỪ CÁC ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

Theo Hội CTĐ tỉnh, hiện các cấp Hội trong tỉnh đang trợ giúp 793 địa chỉ nhân đạo. Mỗi địa chỉ là một cảnh đời, hoàn cảnh éo le, bất hạnh, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với vai trò là cầu nối, những năm qua, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã liên kết với nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những số phận kém may mắn. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo trong cộng đồng. Các hình thức trợ giúp luôn sát với nhu cầu của đối tượng, tập trung vào trợ cấp thường xuyên hằng tháng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình thương, tặng xe lăn…

Bà Huỳnh Ngọc Điệp (Phường 7, TP. Bạc Liêu) là một trong 64 địa chỉ nhân đạo được Hội CTĐ TP. Bạc Liêu hỗ trợ gạo mỗi tháng. Bà sống bằng nghề bán vé số, đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng lại là nguồn thu nhập chính để bà chăm lo cho một người em bệnh tâm thần nhẹ và một người em bệnh tai biến. Vào đầu tháng 8, bà mất đột ngột do đột quỵ, chưa đầy 2 tháng sau người em trai cũng mất theo, giờ chỉ còn ông Huỳnh Văn Kiệt (63 tuổi, em của bà Điệp) sống trơ trọi một mình, cơ thể đau yếu liên miên không thể tự nuôi sống bản thân. Thương với hoàn cảnh của ông Kiệt, Hội CTĐ thành phố tiếp tục nhận ông làm địa chỉ nhân đạo và hằng tháng ông đều được nhận 10kg gạo. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên vận động mạnh thường quân tặng tiền, nhu yếu phẩm giúp ông có cái ăn mỗi ngày.

Còn gia đình bà Lâm Thị Thinh (85 tuổi, Phường 1, TP. Bạc Liêu) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được Hội CTĐ thành phố gắn địa chỉ nhân đạo nhiều năm qua. Bà Thinh tuổi đã cao, đôi mắt mù lòa, hiện sống cùng con trai bị khuyết tật, mọi gánh nặng áo cơm đều trông chờ vào những hạt gạo ân tình và gánh ve chai của người con dâu. Bà Thinh chia sẻ: “Thân tôi già yếu, thường xuyên đau bệnh lại chẳng còn sức làm ra tiền để phụ giúp con. Nhờ sự hỗ trợ của Hội CTĐ thành phố, mỗi tháng bất kể nắng mưa, các chú đều đem gạo đến cho, ngày lễ, ngày tết các chú còn tặng thêm quà giúp cuộc sống của tôi đỡ chật vật hơn. Nếu không có những tấm lòng như các chú thì những người nghèo như chúng tôi không biết xoay sở ra sao”.

NHỮNG PHẦN CƠM, HẠT GẠO ÂN TÌNH

Hỗ trợ gạo hàng tháng, tặng quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ riêng các cấp Hội CTĐ thực hiện, mà các hoạt động ý nhĩa, nhân văn này còn diễn ra thường xuyên, liên tục bởi các nhóm, hội từ thiện trong tỉnh. Những hạt gạo nhỏ nhoi nhưng mang nặng nghĩa tình, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó giúp những mảnh đời khốn khó, bệnh tật có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Gần 10 năm qua, cứ vào ngày Rằm hàng tháng là có 75 trường hợp được Ban từ thiện Phật giáo TP. Bạc Liêu hỗ trợ gạo (mỗi người nhận 10kg). Đối tượng được hỗ trợ là người già neo đơn, người khuyết tật, người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngoài hỗ trợ gạo, thỉnh thoảng Ban từ thiện còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm đường, dầu ăn, mì gói… để giúp người nghèo không còn lo cảnh hết gạo, thiếu ăn.

Hơn 5 năm qua, đều đặn mỗi tháng 2 lần, Tổ từ thiện nhân ái (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đều tổ chức nấu từ 150 - 300 suất cơm từ thiện. Các thành viên chia nhau đi phân phát cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, người bán vé số, nhặt phế liệu, các chú chạy xe ôm. Hay như tổ cơm chay từ thiện, bếp ăn Pháp Hội (TX. Giá Rai), bếp ăn tình thương Tịnh xá Bửu An (huyện Hòa Bình), bếp ăn tình thương chùa Châu Long (huyện Vĩnh Lợi)…, cũng thường xuyên đỏ lửa giúp những người nghèo thêm no lòng, chắc bụng.

Hỗ trợ “miếng ăn” cho người nghèo là một hoạt động thiết thực, giúp nhiều mảnh đời cơ cực được no lòng, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, các nhóm, hội từ thiện, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất - kinh doanh cùng chung tay để hoạt động ý nghĩa này ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần mang lại giá trị lớn lao, kết nối yêu thương, san sẻ hạnh phúc, đầm ấm tình người.

MINH LUÂN

BIDV Bạc Liêu trao gói hỗ trợ y tế 100 triệu đồng cho Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Chiều 26/6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bạc Liêu trao gói hỗ trợ y tế trị giá 100 triệu đồng cho Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ bộ đội, Nhân dân trên địa bàn.

Sắp xếp khóm, tạo động lực phát triển phường Hòa Thành

Là một trong 9 phường của tỉnh Cà Mau sau sắp xếp, phường Hòa Thành hiện có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, giữ vai trò là đô thị trung tâm trong phát triển dịch vụ, thương mại và liên kết vùng. Với nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, Hòa Thành được kỳ vọng trở thành một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dấu ấn cựu chiến binh Cà Mau sau hợp nhất

Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bàn giao hai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống SOS Việt Nam về địa phương quản lý

Chiều 25/6, tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Cà Mau (phường Tân Thành), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Cà Mau và Trường Mầm non SOS Cà Mau thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam về địa phương quản lý.

Kết nối nhân ái, vì hạnh phúc Nhân dân

“Mỗi hoạt động là một hành trình gieo yêu thương. Chúng tôi đến trao tặng mái nhà, công trình và triển khai các hoạt động nhân đạo không chỉ bằng nguồn lực vận động mà bằng cả niềm vui của sự sẻ chia. Niềm vui được trao đi sẽ tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn, khơi dòng cho sự vươn lên của những miền quê. Mỗi công trình được đặt viên gạch đầu tiên chính là cột mốc thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời gian khó”, chị Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Thêm 2 mái ấm Đại đoàn kết đến với hộ khó khăn

Chiều 24/6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Chánh Hưng và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức lễ bàn giao tượng trưng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Đông Hải và xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Thêm những nhịp cầu vững chãi trên vùng quê Vĩnh Mỹ

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn mới tại ấp An Khoa, mở đầu cho chuỗi hoạt động thay thế loạt cầu xuống cấp trên địa bàn xã.

Hạt nhân kết nối sáng tạo

Hiện nay, đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Các trường đại học địa phương đang được đặt vào sứ mệnh mới: không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực phát triển.

Long Điền khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào Khmer

Chiều 23/6, xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.