Thứ bảy, 9-5-26 01:53:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chú hề của trẻ em nghèo

Báo Cà Mau (CMO) Trên nền nhạc sôi động, chú hề xuất hiện với bộ đồ thùng thình, đầu đội cây dù sặc sỡ màu sắc, cùng cặp kính đồ chơi ngộ nghĩnh và cái mũi đỏ dễ thương làm cả sân trường rộn rã tiếng reo hò, vỗ tay, cười rôm rả của các em học sinh.

Hôm ấy, tại Trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Thới Bình diễn ra chương trình “Tết Trung thu - Rước đèn tháng Tám” lần thứ 7 năm 2019, do CLB tình nguyện Hành trình kết nối trái tim (TP Hồ Chí Minh) và CLB Nụ Cười Hồng (Cà Mau) phối hợp tổ chức.

Trong trang phục ngộ nghĩnh, dễ thương, chú hề Banana mang đến tiếng cười và niềm vui không ngớt.

Nhiều năm qua, có nhiều hội, nhóm, CLB và tấm lòng vàng tổ chức các chương trình trung thu thiện nguyện vì thiếu nhi nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, xa ở Cà Mau. Riêng chú hề Banana, 5 năm qua, dù bận đi diễn ở đâu cũng đều xếp lịch và quà tặng ưu tiên về mảnh đất cuối trời Nam này. Anh tên Nguyễn Hoài Thảo, là người con vùng đất miền Trung (Quảng Ngãi), Thạc sĩ Xã hội học, hiện là MC, MC chú hề hoạt náo, quản trò vui nhộn, tạo hình bong bóng nghệ thuật chuyên nghiệp, ảo thuật, xiếc, ca múa nhạc... tại TP Hồ Chí Minh. 

Anh Hoài Thảo tâm tình, anh từng là cán bộ Đoàn, từng là giảng viên. Cơ duyên đến với nghề MC cũng ngẫu nhiên. Chính nhờ hoạt náo quản trò và kỹ năng Đoàn - Hội - Đội tốt nên được nhiều nơi mời gọi, riết thành MC hoạt náo quản trò từ năm 2005 tới giờ. Rồi theo cuộc sống, mỗi ngày mỗi phát triển và chạy theo xu hướng, đặc biệt là hướng ngoại nên cái gì hay ở nước ngoài có thì nước mình cũng có, trong đó có việc tổ chức sinh nhật hay biểu diễn xiếc hài, ảo thuật hài. Một trong số đó là sinh nhật phải có chú hề mặc bộ đồ sặc sỡ, thế là chú hề Thảo Mập xuất hiện từ đó.

Nụ cười trung thu ấm áp.

“Tôi tên Thảo, tại tôi mập nên mọi người gọi là MC Thảo Mập. Còn cái tên chú hề Banana có từ năm 2015, là do tôi thích ăn chuối nên lấy nghệ danh này cho dễ thương”, anh hài hước. 

Trước nay người ta nghĩ, chú hề hay nghề diễn hài, hoặc nói chung là làm về nghệ thuật thì cũng là nghề mua vui cho thiên hạ. Nhưng đối với riêng anh, nghề “vui với thiếu nhi" này chỉ toàn vui và cười, nhất là với những chuyến đi thiện nguyện trong vai trò chú hề, anh nhận được không chỉ là niềm vui mà còn là tấm chân tình của bà con, thiếu nhi ở các vùng quê miền Tây. 

“Tôi yêu thích trẻ thơ nên mong muốn các em có được sân chơi lành mạnh, bổ ích; Muốn được nhìn những nụ cười ngây thơ và trong sáng của các em. Mặc dù các em nghèo, khó khăn, vất vả, nhưng đừng để các em nghèo về đời sống văn hoá tinh thần. Như Bác Hồ đã nói: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan". Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, nên phải được chăm lo nhiều hơn, đầy đủ hơn để các em thoả sức phát triển về học tập, sau này giúp ích nước nhà. Thế nên, tôi mong muốn có thật nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung sức, chung tay, chung tấm lòng thiện nguyện chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng CLB tình nguyện Hành trình kết nối trái tim để mang nhiều sân chơi, nhiều hoạt động, nhiều chương trình bổ ích đến các em thiếu nhi, đặc biệt là các em nghèo, khó khăn vùng sâu, vùng xa”, chú hề Banana bộc bạch. 

Anh chia sẻ, CLB tình nguyện Hành trình kết nối trái tim (do anh chủ nhiệm - PV) được thành lập từ ngày 20/12/2009, lúc đó chỉ có vài thành viên nòng cốt trong Ban Chủ nhiệm, hoạt động với quy mô vừa và nhỏ như: Bán báo vào cuối tuần để gây quỹ, bán đồ tự làm để gây quỹ... Để làm những hoạt động và chương trình thì phải đi quyên góp trực tiếp từng bạn bè xa gần... Từ năm 2013 đến nay, các hoạt động và chương trình thực hiện theo quý, theo năm, chủ yếu bằng cách gây quỹ đêm nhạc, tiền hỗ trợ trực tiếp từ anh chị em, bạn bè, thông qua mạng xã hội, kể cả tiền túi.

Hỏi anh bén duyên với Cà Mau từ khi nào, anh cười: "Từ năm 2015 đến nay. Cà Mau lưu giữ rất nhiều kỷ niệm trong tôi". Nhưng vui nhất, nhớ nhất là chuyến đi về tận xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Lần đó tổ chức “Vui Tết Trung thu - Rước đèn tháng Tám” lần 3 cho 550 em học sinh từ mẫu giáo đến cấp 2. 

“Các em ở đó còn nhiều thiếu thốn. Cuộc sống nghèo khó, vất vả. Nhiều em đi học phải đi bằng ghe, bằng xuồng, nhưng em nào cũng ngoan, biết vâng lời, học giỏi, múa hay. Người dân nhiệt tình, mến khách, đón tiếp chu đáo. Họ còn chiêu đãi tôi nhiều món ăn dân dã, đậm chất miền Tây, ngon khó tả! Về một lần là muốn về nhiều lần. Vui, bình yên, mộc mạc, chân chất. Nghe nói Cà Mau xa lắm, mà xa thì xa, tôi vẫn cứ muốn về, về thêm lần nữa. Thế là đã 5 năm”, anh Thảo bộc bạch chân tình.

100 suất quà trung thu được trao tận tay các em.

Là người kết nối các chương trình hoạt động giữa 2 CLB, chị Hồ Quý Nhi, Chủ nhiệm CLB Nụ Cười Hồng, chia sẻ: “Tôi biết MC Thảo Mập thông qua mạng xã hội. Khi đó, CLB Nụ Cười Hồng tổ chức vui 1/6 cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Anh Thảo liền ngỏ ý tặng bong bóng nghệ thuật, còn xuống tận đây tự tay làm hơn 300 bong bóng và dành nhiều quà tặng cho các em. Được duyên, 2 CLB kết nối làm thêm rất nhiều chương trình lớn, nhỏ. Tôi quý anh Thảo ở sự nhiệt tình, chơi hết mình với các em thiếu nhi. Và dẫu hành trình anh đi khắp miền Tây, nhưng Cà Mau luôn là điểm đến hàng năm với tình cảm thân thương, đặc biệt”.

Theo chị Nhi, mùa Trung thu 2019 này khá đặc biệt với anh Thảo, vì anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật, vết thương chỉ mới 3 tuần, nhưng vì lời hứa với các em thiếu nhi ở miền Tây, anh quẩy ba lô đi theo lịch trình định sẵn. Đó là tổ chức chuỗi chương trình "Tết Trung thu - Rước đèn tháng Tám" lần 7 năm 2019 cho các em thiếu nhi nghèo, khó khăn ở các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau và Trà Vinh. Mỗi địa điểm tổ chức là 100 suất quà (mỗi suất gồm bánh trung thu, lồng đèn, snack, kẹo mút và bánh ngọt). Kế hoạch sắp tới của MC Thảo Mập cũng như CLB là các hoạt động và chương trình diễn ra thường niên, theo quý. Cụ thể, quý I “Tết yêu thương - Xuân nghĩa tình”, quý II “Hè sôi động - Tiếp sức đến trường”, quý III “Tết Trung thu - Rước đèn tháng Tám”, quý IV “Đông - Ấm tình yêu thương”. Theo đó, mỗi năm là 4 hoạt động, chương trình lớn. Ngoài ra còn có các hoạt động, chương trình phát sinh. 

“Cà Mau sẽ luôn có trong danh sách điểm đến của các chương trình. Lời hẹn vẫn vẹn nguyên hàng năm”, chú hề Banana khẳng định. 

Thầy Nguyễn Văn Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú, bày tỏ, Tết Trung thu năm nay thật sự vui tươi, ấm áp. Hơn 350 em học sinh ở trường được vui chơi và cười thoả thích. Những chiếc bong bóng dài, nhiều màu sắc, được chú hề Banana biến hoá thành những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu tặng các em. Chú hề còn đọc ráp, đố vui, tổ chức các trò chơi vui nhộn. Đặc biệt là màn ảo thuật đặc sắc, khiến các em học sinh không rời mắt, háo hức tham gia và vỗ tay không ngớt. 

“Năm học này do Trường Tiểu học Tân Phú có thêm sự sáp nhập của Trường Tiểu học Tân Quý nên số lượng học sinh tăng; Số học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer cũng nhiều hơn so với những năm trước. Ở vùng quê xa xôi này, các em rất cần những sân chơi bổ ích. Sau buổi học, hầu hết các em chỉ quanh quẩn ở nhà. Trung thu có lồng đèn, được đi chơi cũng phải là gia đình có điều kiện lắm mới đáp ứng được. Trung thu năm nay là tết thiếu nhi đặc biệt của các em. Những chiếc lồng đèn xinh xắn của chú hề Banana giúp ước mơ của các em thành hiện thực”, thầy Nguyễn Văn Vinh chia sẻ./.

Băng Thanh

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.