Thứ sáu, 8-5-26 00:03:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chung tay đẩy lùi đại dịch

Báo Cà Mau

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo lời kêu gọi của Chính phủ, địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã hết lòng sẻ chia, tham gia đóng góp Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt hy vọng tất cả mọi người dân đều được tiêm vaccine.

Các hộ dân trong vùng cách ly ấp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) nhận quà hỗ trợ từ Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: H.T

Hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu

Nhằm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, những ngày qua, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, tập thể, mạnh thường quân đã có hoạt động ý nghĩa là trao quà cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế tại khu cách ly; những người đang “trực chiến” tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, tỉnh. Đơn cử như Mặt trận các cấp huyện Vĩnh Lợi đã trực tiếp đến 14 chốt kiểm soát trên địa bàn huyện để tặng khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, thuốc chống muỗi. Đồng thời, các đoàn thể địa phương cũng đã nhiệt tình chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu trong việc hỗ trợ giám sát y tế, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của người dân; tuyên truyền nhắc nhở việc đeo khẩu trang…

Để kiểm soát dịch bệnh tốt nhất, thời gian qua, các địa phương đã tập trung nhiều hoạt động phòng chống, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Nhìn thấy những nỗ lực, quyết tâm của địa phương, ngành chức năng nên nhiều tổ chức chính trị - xã hội và cả những tổ chức từ thiện ở cộng đồng, các cá nhân tâm huyết đã tích cực quyên góp, vận động nhằm chung tay sớm đẩy lùi đại dịch. Các khu cách ly tập trung ở các địa phương cũng thường xuyên đón những đoàn đến thăm hỏi, động viên. Đặc biệt, người dân trong khu vực phong tỏa ở xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) liên tục đón nhận những sẻ chia của cộng đồng, nhất là các em nhỏ đã nhận được nhiều phần quà hết sức ý nghĩa trong Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Ngoài động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người đang phải cách ly tập trung; những món quà này còn phần nào nói lên tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hội LHPN huyện Phước Long thăm và tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát của huyện. Ảnh: T.T

Quyết tâm đẩy lùi đại dịch

Đợt dịch thứ 4 số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cả nước tăng nhiều ca không xác định được nguồn lây, cho thấy đợt bùng phát dịch lần này hết sức nguy hiểm. Tại Bạc Liêu, dù chỉ có 1 ca dương tính, nhưng đã kéo theo hơn 1.500 người phải thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp trong tỉnh phải thiết lập trạng thái “thời chiến”, kích hoạt toàn bộ các lực lượng kiểm soát, truy vết, điều tra dịch tễ nhằm chặn đứng nguồn lây; lập hơn 70 chốt chặn trên tất cả mọi cửa ngõ đường bộ, đường sông và đường biển với trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện phải vào cuộc.

Chính vì vậy, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của Chủ tịch UBND tỉnh thì rất đông các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các tầng lớp nhân dân đã đồng loạt hưởng ứng. Chỉ chưa đầy một tuần phát động, Bạc Liêu đã nhận được hơn 44 tỷ đồng (kể cả hiện vật) ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ cho tỉnh 200.000 liều vaccine. Đây chính là sự ủng hộ vô cùng quý giá để Bạc Liêu triển khai tiêm phòng nhanh tại thời điểm này và cũng là yếu tố quyết định rất lớn đến thành quả chống dịch, đưa xã hội trở lại nhịp sống bình thường.

Đại dịch COVID-19 đã và đang đe dọa sức khỏe, sự an toàn của Nhân dân; xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt với những người dân nghèo, rất nhiều gia đình đã mất việc làm và thu nhập hết sức bấp bênh. Nhưng với sự đồng lòng, ủng hộ hết mình của cả cộng đồng, tin rằng Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng sẽ sớm chiến thắng đại dịch!

Hoàng Uyên

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.