Thứ bảy, 9-5-26 00:22:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện ở ấp vùng ven

Báo Cà Mau (CMO) Lâu nay, “Đảng gần dân” đã trở thành mệnh đề quen thuộc mỗi khi nhắc đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhưng “Đảng gần dân” được biểu hiện đầy đủ, cụ thể và hiện thực như thế nào? Đó là điều không phải ai cũng nhìn nhận thấu đáo. Khi về ấp Tân Phú, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, chúng tôi được một cán bộ lão thành cách mạng hơn 50 năm tuổi Đảng cho một gợi ý thế này: “Tổ chức Đảng có hạt nhân là chi bộ, mà chi bộ chính là những đảng viên cụ thể. Đảng gần dân tức là từng đảng viên của chi bộ và toàn thể chi bộ cơ sở phải thật sự gắn bó, sâu sát, am hiểu và chia sẻ được với bà con nơi mình đứng chân”. Chỉ vậy thôi mà chúng tôi sáng hết cả lòng dạ. Và cũng từ chi bộ ấp vùng ven này, có biết bao câu chuyện đẹp về ý Đảng - lòng dân.

Ấp nghèo thay áo mới

Khi chia tách huyện Cái Nước và Phú Tân vào năm 2004, ấp Tân Phú thuộc địa phận xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, là vùng ven tiếp giáp với xuất phát điểm vô cùng khó khăn. Hồi nhớ lại giai đoạn ấy, ông Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ ấp Tân Phú, cho biết: “Tôi làm bí thư chi bộ năm 2006, nhưng là đảng viên sinh hoạt từ năm 2004. Lúc đó cả chi bộ có 6 người thôi. Tân Phú hồi ấy còn nghèo, vất vả lắm”. Theo lời ông Tuấn, thời điểm ấy cả ấp không có một mét lộ bê tông nào, điện thì xài chia hơi, hộ khó khăn chiếm hơn phân nửa ấp.

Trưởng ấp Tân Phú Lê Văn Luận thông tin: “Có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của ấp rất cao, bà con ở đây cứ ngóng sang ấp khác, xã khác mà nói rằng địa phương không chịu quan tâm, lo lắng cho dân bằng chỗ này, chỗ nọ”. Từ những dư luận ấy, cấp uỷ và chính quyền ấp Tân Phú, trước tiên là những cán bộ, đảng viên đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm. Đây là dịp để nghiêm túc đánh giá lại vai trò, hiệu quả công tác và chấn chỉnh lại ý thức, thái độ cũng như xác định lại những việc cần làm ngay để cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của ấp. Ông Tuấn chia sẻ: “Khi ấy đảng viên còn ít, ấp thì quá nhiều khó khăn, một số anh em tỏ ra bi quan, thậm chí là thoái thác. Nhưng khi ngồi lại với nhau, chúng tôi đặt vấn đề rằng, mình là đảng viên, nếu bó tay chịu thua, chối bỏ trách nhiệm, không gương mẫu, tiên phong thì người dân ấp mình biết bao giờ mới mở mặt, mở mày?”.

Với quyết tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Tân Phú dần cải thiện được cả chất và lượng đảng viên. Từ con số 6 đảng viên, chi bộ đã có 20 đảng viên chính thức và luôn chú trọng việc dự nguồn. Cũng từ đây, hoạt động của chi bộ và vai trò của từng đảng viên dần được củng cố, khẳng định. Từ ấp thuộc diện khó khăn bậc nhất của huyện Cái Nước, Tân Phú vươn lên trở thành ấp kiểu mẫu, phát triển mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2108, toàn ấp đã xoá trắng hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt mức xấp xỉ 50 triệu đồng/năm.

Từ chỗ không có một mét lộ giao thông, đến nay, toàn ấp đã phủ kín hết các tuyến, nhánh bằng lộ bê tông. Điện, đường, trường, trạm khang trang, người dân yên tâm tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống kinh tế gia đình. Trưởng ấp Tân Phú khoe: “Mấy anh đi thử một vòng Tân Phú xem, bây giờ bà con không chỉ biết làm ăn mà còn biết chỉnh trang, chăm lo cho diện mạo chung”. Tân Hưng Đông chưa là xã nông thôn mới, nhưng có thể nói, ấp Tân Phú trong cảm nhận của người dân nơi đây đã là một cuộc sống mới, diện mạo tươi mới.

Từ công tác dân vận, chi bộ, chính quyền ấp Tân Phú huy động sức dân làm hơn 2.400 m lộ nông thôn.

Chuyện đảng gần dân

Bên căn nhà vừa cất xong, anh Đặng Văn Yên tâm tình với những cán bộ ấp Tân Phú: “Nhờ có sự quan tâm, động viên của các anh trong ấp, cuộc sống của tui bây giờ coi như tạm ổn”.

Anh Yên là hộ cuối cùng trong ấp thoát nghèo vào cuối năm 2018. Trước đó, gia đình anh Yên rất khó khăn. Là lao động chính, anh Yên chỉ trông chờ vào thu nhập từ nghề phụ hồ. Vợ thì không công ăn việc làm, con cái còn nhỏ. Chi bộ Tân Phú phân công 2 đảng viên giúp đỡ gia đình anh Yên thoát nghèo. Nói về quá trình giúp đỡ gia đình, Bí thư Chi bộ Tân Phú cho biết: “Anh Yên là người chịu khó làm ăn, ngặt nỗi điều kiện quá khó. Anh em chi bộ đến động viên, cùng tính toán cách thức làm ăn. Ấp cũng đã đề xuất để gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ”. Có được căn nhà, anh Yên bàn với vợ chăn nuôi thêm, con trai lớn cũng đi tìm việc làm và có thu nhập phụ giúp gia đình. Đến cuối năm 2018, gia đình anh Yên được công nhận thoát nghèo.

Quyền Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hưng Đông Bùi Hữu Phước đánh giá: “Tân Phú là ấp có xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng, đặc biệt là vai trò nêu gương của từng đảng viên, hiện nay đã trở thành ấp khá giàu của xã”. Theo tính toán, có khoảng 80% hộ dân (toàn ấp Tân Phú có 213 hộ) thuộc diện khá, giàu. Điều quan trọng nhất theo lời ông Phước là công tác xoá nghèo của Tân Phú làm bài bản, làm hiệu quả và đã thoát nghèo là thoát nghèo bền vững, không có tình trạng tái nghèo và ngăn chặn được nguy cơ tái nghèo.

Ghé thăm gia đình bà Đinh Lệ Thuỷ, một trong những hộ dân tiên phong thực hiện mô hình đường hoa, hàng rào cây xanh của ấp, bà bộc bạch: “Cuộc sống giờ thoải mái rồi, phải trang hoàng thêm cho đẹp. Bỏ chút công sức mà nhìn thấy làng xóm sáng láng, đi tới đâu cũng bông hoa, cũng cây xanh thì ai không thích?”. Với suy nghĩ ấy, những người dân Tân Phú đang cùng góp sức xây dựng làng quê. Đúng như cái đích mà nông thôn cả nước đang phấn đấu, người dân Tân Phú không chỉ muốn giàu mà còn muốn nơi mình sinh sống phải đẹp, phải khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

Trở lại với những gởi gắm của ông Nguyễn Văn Thắng, cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: “Như đường lộ trước nhà, bao nhiêu năm nay tôi cũng chờ Nhà nước đầu tư. Nhưng nguồn lực Nhà nước thì có hạn, cho nên nghe mấy anh trong ấp vận động làm, bà con ở đây đồng thuận ngay”. Vậy là nhờ dân vận tốt, ấp Tân Phú có thêm 2.400 m lộ, chiều ngang 1 m, toàn bộ do Nhân dân đóng góp kinh phí và làm lộ đất đen. Theo ông Thắng, mình làm trước lộ nhỏ, sau này có điều kiện thì Nhà nước đầu tư thêm, vậy cũng là cách hay. Nếu cứ trông chờ, ỷ lại thì đến bao giờ mới có lộ đi.

Ông Tuấn thổ lộ: “Mới đầu vận động làm tuyến lộ Kênh Đìa Lớn này, bà con cũng nói khó, đặt vấn đề sao Nhà nước không hỗ trợ dân. Mình giải thích, nếu chờ thì còn lâu, vì nhiều nơi cũng thiếu”. Ông Tuấn giải thích với bà con, nếu có đường là có phát triển, đường lớn phát triển lớn, đường nhỏ phát triển nhỏ, không đường thì… bó tay. Từ đó bà con dần nhận ra và ủng hộ. Quan điểm của chi bộ, chính quyền Tân Phú là cứ chủ động vào nội lực, cái gì làm được, làm đúng và có sự đồng thuận của dân thì mạnh dạn làm. Cũng từ tâm huyết ấy, thành quả mà Tân Phú đạt được chính là sự kết nối, hoà quyện mạnh mẽ giữa ý Đảng - lòng dân./.

Ấp Tân Phú, xã Tân Hưng Đông xoá trắng hộ nghèo và cận nghèo từ năm 2018. Hơn 80% hộ của ấp thuộc diện khá giàu, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 50 triệu đồng/năm. Chi bộ ấp Tân Phú cũng được lựa chọn tổ chức Đại hội chi bộ ấp điểm của Đảng bộ huyện Cái Nước, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2019.

Phạm Nguyên

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.