Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

CLB Văn Vũ Ca lần thứ 4 làm thiện nguyện

Báo Cà Mau Nối tiếp 3 mùa hè tổ chức các đêm nhạc thành công và dùng số tiền thu được làm thiện nguyện, đầu tháng 8 vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Văn Vũ Ca (CLB Văn nghệ Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau) lại tổ chức 2 đêm nhạc tiếp tục gây quỹ giúp đỡ cộng đồng.

Ca hát không chỉ thoả đam mê, mà các bạn còn biết dùng đam mê làm việc nghĩa giúp công đồng.

“Qua 3 mùa hè trước, với 3 đợt tổ chức show âm nhạc, tổng số tiền CLB có được và làm công tác thiện nguyện lên đến hơn 30 triệu đồng. Show âm nhạc lần thứ 4 với chủ đề “Lối thoát” (thoát bộn bề - tìm bình yên) trở lại với mong muốn tiếp tục chuỗi hành trình gây quỹ thiện nguyện, dùng đam mê để làm những việc có nghĩa giúp cộng đồng”, bạn Huỳnh Thị Cẩm Tiên, phụ trách đối ngoại của CLB, chia sẻ.

Được sự hợp tác của quán Yama Coffee Tea Dessert và sự đồng hành tài trợ của tiệm bánh ngọt Cà Mau và tiệm trà Tâm, 2 đêm nhạc thu hút đông đảo các bạn trẻ và cả người lớn đến cổ vũ, ủng hộ. Tổng số tiền CLB thu được từ 2 đêm nhạc là 14,23 triệu đồng.

Ngoài các bạn trẻ, còn có người lớn, phụ huynh đến cổ vũ, góp phần tạo thêm động lực, thành công cho đêm nhạc.

Các bạn hết sức phấn khởi với kết quả này và trân trọng từng khoản đóng góp: Thùng từ thiện 3,2 triệu đồng; phụ thu qua đầu ly nước 3,2 triệu đồng; gian hàng đồ ăn 2.431.000 đồng; Yama Coffee Tea Dessert hỗ trợ 1 triệu đồng; tiệm trà Tâm hỗ trợ 1 triệu đồng; tiệm bánh ngọt Cà Mau hỗ trợ 1 triệu đồng; Ban nhảy của CLB đóng góp 500 ngàn đồng; tập thể CLB đóng góp 1.397.000 đồng và từ các mạnh thường quân khác 500 ngàn đồng.

Nhiều khán giả vui vẻ đóng góp ủng hộ để các bạn trẻ làm thiện nguyện.

Từ nguồn quỹ thu được, các bạn quyết định thực hiện công việc thiện nguyện ở 2 địa chỉ là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau) và hỗ trợ Bếp ăn tình thương Thái Nguyên (Phường 8, TP Cà Mau).

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, các bạn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời với các em nhỏ; trao bánh, nước và đồ chơi, tập học. Bên cạnh đó, các bạn còn gửi tặng 1 thùng sữa cho các em nhỏ ở khu khuyết tật nặng; thăm và biếu trái cây cho các cô chú chăm sóc người già và trẻ nhỏ; tặng bánh, sữa, ngũ cốc, cà phê cho mấy cụ già, đồng thời quan tâm thăm hỏi, tạo niềm vui cho các cụ.

Thăm hỏi, tạo niềm vui cho các cụ già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ảnh: TÀI KIÊN

Đến với Bếp ăn tình thương Thái Nguyên, các bạn góp gạo, thực phẩm chay và các nguyên liệu gia vị, đồng thời tham gia phụ bếp nấu 150 suất ăn và cùng phát cơm cho người khó khăn, người neo đơn trên địa bàn.

Bạn Đỗ Ngọc Bảo Thy, Chủ nhiệm CLB Văn Vũ Ca, chia sẻ: “Chúng em chung niềm đam mê âm nhạc và mong muốn sử dụng đam mê ấy để cống hiến cho xã hội. Dự án này được chúng em ấp ủ, phần quan trọng nhất là để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, và qua đây còn để khơi dậy tinh thần đóng góp cho cộng đồng trong các bạn trẻ”.

Các bạn xắn tay cùng Bếp ăn tình thương Thái Nguyên chuẩn bị các suất ăn. Ảnh: TÀI KIÊN

Tham gia phát cơm từ thiện cũng giúp các bạn có những trải nghiệm thực tế và biết quan tâm sẻ chia với công đồng. Ảnh: TÀI KIÊN

Mỗi mùa hè qua, các bạn cuối cấp chia tay CLB để đến với giảng đường đại học, CLB lại đón tiếp thêm các thành viên mới từ các bạn đầu cấp học. Cứ thế, các bạn bắt tay nhau nối dài hành trình thiện nguyện, lưu lại kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh và để lại hình ảnh đẹp trong cộng đồng./.

 

Huyền Anh - Trầm Nghĩ

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.