Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Công an Cà Mau tri ân Nhân dân Khu căn cứ

Báo Cà Mau Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, ngày 1/2, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình chúc Tết, tri ân người có công với cách mạng tại Khu Căn cứ Tỉnh uỷ, ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ - địa danh lịch sử gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng kiên cường của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; cùng đông đảo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Mỹ.

 Đại biểu tham dự buổi chúc Tết.

Khu căn cứ Tỉnh uỷ tại Xẻo Đước là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí khẳng định, công tác thăm hỏi, chúc Tết, tri ân các gia đình chính sách là hoạt động thường niên, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 Đại tá Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại buổi chúc Tết.

Đại tá Hồ Việt Triều nhấn mạnh, thông qua các hoạt động ý nghĩa này, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hun đúc lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, từ đó không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, gắn với chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại chương trình, Công an tỉnh trao tặng 200 suất quà Tết, tổng trị giá 100 triệu đồng, do đơn vị trực tiếp vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tài trợ.

Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, được trao tận tay các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần động viên tinh thần, giúp bà con đón Tết cổ truyền ấm áp.

 Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh (thứ tư từ trái sang) và Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, tặng quà, chúc Tết bà con nhân dân xã Phú Mỹ.

Thay mặt Đảng uỷ, UBND và Nhân dân xã Phú Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm và trách nhiệm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức chương trình chúc Tết, thăm hỏi, tri ân người có công với cách mạng tại Khu căn cứ Tỉnh uỷ trên địa bàn xã.

"Thời gian tới, Đảng uỷ, UBND xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh và công an cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát huy truyền thống cách mạng của Khu căn cứ Tỉnh uỷ, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển", đồng chí Nguyễn Văn Sơn khẳng định./.

Hữu Đệ - Hoài Bảo

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.