Thứ bảy, 9-5-26 01:11:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cửa quyền

Báo Cà Mau

Nói đến cửa quyền là nói đến cán bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước nói chung; nói đến thái độ của cán bộ được giao nhiệm vụ ở các cơ quan này khi tiếp xúc với dân. Thay vì là người tận tình phục vụ nhân dân thì các “công bộc” của dân lại tỏ thái độ kiêu căng, hách dịch, sách nhiễu, bề trên… nên mới “đẻ ra” thói cửa quyền!

Trong phạm vi bài viết này, xin gói gọn thói cửa quyền trong bộ phận hành chính - nơi trực tiếp tiếp nhận những vấn đề có liên quan đến các thủ tục hành chính của người dân. Đây là mối quan hệ, là nhiệm vụ thường ngày của các cơ quan Nhà nước với công dân trong đời sống xã hội. Sẽ không có gì để nói nếu cơ quan công quyền không “đẻ” ra loại… “cán bộ cửa quyền”. Và… sự bức xúc, bất bình của người dân bắt đầu từ đây!

Cửa quyền như thế nào? Có lẽ nhiều người dân chất phác, các doanh nghiệp, các cá nhân (trong đó có tôi) không ít hơn một lần khi có việc liên quan đến thủ tục hành chính nhờ đến các cơ quan có liên quan giải quyết đã “nhận” được thái độ lạnh lùng của cán bộ những nơi ấy, hoặc bằng những câu hỏi thiếu chủ ngữ: Đi đâu? Cần gì? Kiếm ai?... ngay cửa tiếp xúc. Cái thái độ “sắc lạnh” đó làm không ít người bị “chùn” xuống, và từ trạng thái người chủ (dân là chủ mà) chuyển sang người đi xin (đầy tớ) rất tự nhiên theo tâm lý. Và cũng ngay lập tức đã bị “cán bộ cửa quyền” “bắt mạch”, và thói cửa quyền được nước lộng hành…

Cửa quyền để làm gì? Cửa quyền không chỉ tỏ ra mình là bề trên, mình được cái quyền bắt nạt hay cho “oai” mà cửa quyền đi liền với sự hạch sách, nhũng nhiễu, vòi vĩnh để được… chung chi. Các nhà tâm lý học đã đúc kết: Độc quyền cộng cửa quyền bằng tham nhũng (đây chính là tham nhũng vặt mà ta thường nghe). Những “cán bộ cửa quyền” thuộc lào công thức này và áp dụng “thành công” một cách… tinh vi!

Biểu hiện của cửa quyền? Đa dạng, đa hình thức, chỉ có thực tế mới trả lời đầy đủ. Nhưng ăn sâu trong ý thức bằng một điểm chung là: cơ quan công quyền nhưng mang nặng tư duy cửa quyền khi tiếp xúc với dân. Biểu hiện dễ thấy nhất kiểu như: vặn vẹo câu chữ, ý tứ trong hồ sơ, bắt lỗi bắt phải theo kiểu “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết” khi người dân, doanh nghiệp chậm… “biết điều” - mà trong hồ sơ nhà, đất, chủ quyền… thường được “cán bộ cửa quyền” “lưu ý kỹ lưỡng”… Tình trạng công dân, doanh nghiệp hỏi nhưng cơ quan Nhà nước không trả lời, “im lặng đáng sợ” cũng là một cách cửa quyền. Hay có những việc không quá phức tạp nhưng cán bộ lại hành dân phải đi lại nhiều lần, mất công, mất sức, mất thời gian. Xấc xược hơn có những nơi còn hống hách, lên mặt dạy đời, thậm chí đe dọa nhân dân về vấn đề gì đó… cũng chỉ vì không chịu chung chi, nhưng lý lẽ của họ lại rất… “nhân đạo”, đánh lận con đen, không biết đâu mà lường…

Những biểu hiện nêu trên tuy không phải phổ biến (con sâu làm sầu nồi canh) nhưng làm cho người dân một thời bức xúc, ngại đến cơ quan công quyền. Từ việc “ngại” đó nên tìm cách né luật, lách luật rồi tìm đến cò mồi, dắt mối (các loại cò nhà, cò đất, cò bệnh viện…) để được êm xuôi. Vô tình, từ việc “sợ cửa quyền” đẩy người dân đến chỗ vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức pháp luật…

Thói cửa quyền có tiêu diệt được không? Đây là vấn đề khó nhưng không phải không làm được. Nhưng tiêu diệt nó không phải trong một ngày một bữa. Tiêu diệt nó phải bằng những cơ chế, pháp lý mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế, pháp luật”. Điều đó cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực rất cao độ trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (trong đó có tham nhũng vặt như đã đề cập, bắt đầu từ cửa quyền mà ra). Thủ tướng Chính phủ đưa ra biện pháp cụ thể: Trong năm 2019 này phải tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo là nơi tạo ra cửa quyền) từ các bộ, ngành đến các địa phương, cơ sở… bằng cách công khai, minh bạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa sự phiền hà, gây khó, nhũng nhiễu. Bên cạnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Cần tôn trọng, ứng xử với dân một cách có văn hóa, ăn nói lịch sự, có trách nhiệm và tôn trọng người dân.

Thói cửa quyền sẽ bị triệt tiêu khi nào cán bộ hành chính biết nở nụ cười, có ánh mắt thân thiện, có lời nói dễ nghe và thật sự “vì dân phục vụ”. Và cũng khi ấy mới đem lại thiện cảm của người dân vào những người “công bộc” của dân, mới lấy lại niềm tin của dân vào Đảng, chính quyền của một thời… giảm sút!

***

Văn hóa công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hóa của mỗi con người, là trách nhiệm của người cán bộ trong cơ quan công quyền đối với nhân dân.

Xin đừng lấy tư duy cửa quyền làm nguyên tắc ứng xử nơi công sở!

N.N.K

 

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.