Thứ năm, 7-5-26 08:18:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cựu thanh niên xung phong: Vượt khó làm giàu

Báo Cà Mau

Phát huy tính năng động vượt qua mọi khó khăn của thanh niên xung phong (TNXP) năm xưa, các hội viên Hội Cựu TNXP TP. Bạc Liêu không cam chịu nghèo khó, mà với sự tương trợ của tổ chức đã mạnh dạn thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, dần vươn lên khá giàu. Nếu như năm 2015, thành phố còn 35 hội viên Hội Cựu TNXP thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thì giờ đây đã không còn hộ hội viên thuộc diện này.

Bà Trịnh Hồng Điều (ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) xuất bán ba ba thịt cho khách.

Những cách làm ăn mới

Dù lần đầu đến, nhưng từ xa chúng tôi đã định vị được nhà ông Thạch Danh (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) nhờ những tiếng gà gáy. Cách đây 2 năm, ông Danh lên tận Bến Tre để mua gà nòi giống. Sau một thời gian nuôi, ông Danh vừa bán gà nòi giống, vừa bán gà trưởng thành và đây trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình, thoát khỏi cảnh sống bấp bênh mò cua, bắt ốc phụ thuộc vào lộc biển như trước đây.

Cách nhà ông Danh vài ki-lô-mét là khu đất nông nghiệp của bà Trịnh Hồng Điều (ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Được Hội Cựu TNXP thành phố tín chấp cho vay 10 triệu đồng và 7,5 triệu đồng từ quỹ hùn vốn của Hội, thêm số tiền tích cóp đã nhiều năm, vợ chồng bà Điều đầu tư nuôi ba ba kết hợp cá rô, ếch, rắn. Mô hình kinh tế này cho gia đình bà thu nhập bình quân hơn 80 triệu đồng mỗi năm.

Ngoài ra, ở xã Vĩnh Trạch còn có mô hình nuôi ốc bươu đen làm thực phẩm, kết hợp trồng sả trên bờ ao nuôi tôm và làm dịch vụ dưỡng hoa kiểng của hộ ông Phan Thành Hữu (ấp Bờ Xáng). Các mô hình kinh tế này đều làm theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, mang lại hiệu quả và được Hội Cựu TNXP tỉnh đánh giá cao, tổ chức cho hội viên đến tham quan, vận dụng, nhân rộng cách làm.

Mô hình nuôi gà nòi của ông Thạch Danh (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cho thu nhập khá. Ảnh: N.Q

Giúp nhau vượt khó

Năm 2015, qua thống kê, khảo sát, TP. Bạc Liêu còn 35 hội viên Hội Cựu TNXP nghèo, cận nghèo và 1 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong điều kiện cuộc sống hội viên còn nhiều khó khăn, việc giúp nhau để làm kinh tế thoát nghèo là rất hạn chế. Trong điều kiện của thành phố, hội viên chỉ tham gia các mô hình chủ yếu như: nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm và mua bán nhỏ…

Để giúp hội viên cải thiện đời sống, Hội TNXP thành phố đã phát động hội viên thực hiện phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo bền vững” và “Nghĩa tình đồng đội”. Cùng với đó, Hội cựu TNXP TP. Bạc Liêu còn tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan các mô hình sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đó là mô hình nuôi lươn trong can nhựa, nuôi lươn không bùn, nuôi cá thát lát cườm, trồng hoa kiểng và trồng cây thanh long ruột đỏ.

Sau các chuyến đi học tập thực tế, nhiều hội viên lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện vốn liếng của gia đình, nhu cầu địa phương để vận dụng. Để tiếp sức cho hội viên, Hội Cựu TNXP các cấp đã tranh thủ nhiều nguồn vốn cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi. Giai đoạn 2015 - 2021, đã có 20 hội viên nhận vốn vay với số tiền 100 triệu đồng. Cùng với đó, các hội viên còn tự giúp nhau thông qua quỹ hùn vốn, nuôi heo đất - heo nhựa tiết kiệm và phong trào “Nghĩa tình đồng đội”.

Từ năm 2015 đến nay đã có 35 hội viên thoát nghèo và cận nghèo, đang phấn đấu vươn lên khá. Qua thực hiện phong trào, Hội Cựu TNXP thành phố đã ghi nhận 21 mô hình kinh tế của hội viên, trong đó có 6 mô hình điển hình tiên tiến. Ông Nguyễn Trung Chánh - Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Bạc Liêu, cho biết: “Trên tinh thần không để hội viên tái nghèo, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đưa hội viên đi tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để học tập và áp dụng vào sản xuất. Đồng thời, kêu gọi hội viên đoàn kết, vượt khó, nêu gương sáng làm theo lời Bác, xây dựng Hội Cựu TNXP vững mạnh toàn diện”.

Nguyễn Quốc

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.