Thứ năm, 18-9-25 23:43:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dai dẳng nỗi đau tai nạn giao thông

Báo Cà Mau Tai nạn giao thông (TNGT) từ lâu đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, không chỉ chính bản thân những nạn nhân phải gánh chịu mà còn là gánh nặng lớn đối với những người thân, gia đình nạn nhân và xã hội.

Trường hợp ông Ðiệp Văn Em, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, là một trong những ví dụ điển hình về những hệ luỵ và nỗi đau do TNGT để lại. Trong một lần đi làm về, ông Em tự ngã xe bên vệ đường, phải vài giờ sau người dân mới phát hiện đưa ông đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận ông bị chấn thương sọ não, gần như phải sống đời thực vật. Hơn 10 năm nay, ông Em phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do vợ ông, là bà Nguyễn Thị Tuyết, giúp đỡ, chăm sóc. Và khóc chính là cách thể hiện, cũng là cảm xúc duy nhất còn lại của ông Em mỗi khi có người lạ đến thăm.

Ông Điệp Văn Em, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh từ khi bị TNGT đến nay thì mọi sinh hoạt cá nhân đều do bà Tuyết vợ ông đảm nhận.

Ông Điệp Văn Em, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh từ khi bị TNGT đến nay thì mọi sinh hoạt cá nhân đều do bà Tuyết vợ ông đảm nhận.

Bà Tuyết buồn bã chia sẻ: “Tôi gần như không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Khó khăn lắm nhưng phải cố gắng, chớ biết làm sao, giờ thì chỉ biết cố gắng lo cho ổng được ngày nào hay ngày nấy. Mấy đứa con đi làm gởi tiền về cũng chỉ đủ trang trải lo cho ổng và đứa cháu nội đang học”.

Cũng giống như hoàn cảnh của ông Em, gia đình bà Phạm Hồng Yến, ngụ địa bàn Ấp 11, xã Khánh Thuận, cũng gần như kiệt quệ về kinh tế khi bà Yến bị TNGT phải nằm một chỗ gần 3 năm nay. Gần như mọi điều kiện kinh tế gia đình phải đổ dồn cho việc lo điều trị cho bà Yến, với khoản chi phí mỗi tháng phải duy trì hơn 5 triệu đồng. Ông Lê Quang Sướng,chồng bà Yến, chia sẻ: “Từ khi vợ tôi bị tai nạn đến nay, gia đình tốn kém rất nhiều, mọi dự tính cất căn nhà mới cũng tan thành mây khói. Giờ cũng chỉ cất nhà tiền chế để che nắng, che mưa”.

Ðại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân Phạm Hồng Yến, ngụ Ấp 11, xã Khánh Thuận.

Ðại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân Phạm Hồng Yến, ngụ Ấp 11, xã Khánh Thuận.

Ðó là hai trong rất nhiều trường hợp chịu tổn thất nặng nề của nỗi đau mang tên TNGT trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Có thể thấy, TNGT để lại nhiều hệ luỵ, cũng như gánh nặng lớn cho người thân, đặc biệt là đối với những nạn nhân bị chấn thương nặng phải sống cuộc đời thực vật đến cuối đời. Những hệ luỵ này không chỉ dừng lại ở mặt tài chính, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và đời sống hằng ngày của các thành viên trong gia đình.

Mỗi trường hợp TNGT, ít nhiều cũng để lại những hệ luỵ, áp lực đối với xã hội. Ðể giải quyết các vấn đề này, cần lắm sự chung tay, đồng hành hỗ trợ, sẻ chia từ cộng đồng, từng bước giúp các gia đình nạn nhân, nạn nhân không may bị TNGT vượt qua khó khăn, giảm gánh nặng cuộc sống. Và, những gánh nặng từ nỗi đau mang tên TNGT một lần nữa nhắc nhở rằng, mỗi người cần nâng cao ý thức trong chấp hành luật giao thông, đó không chỉ là hành động bảo vệ bản thân mà còn là việc giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình và cả cộng đồng./.

 

Lê Chí

 

Người “tò tét” điều tiết giao thông

Nghề của anh là mua bán phế liệu, bà con quen gọi vui là nghề “tò tét”. Thế nhưng, khi thấy nhiều người đi đường thường xuyên bị trượt ngã, anh không ngần ngại đứng dưới nước ngập giữa đường nhiều giờ để giúp điều tiết giao thông. Người đàn ông giản dị ấy là anh Lương Thế Khang, hiện thuê trọ trên đường Mậu Thân, Vành Đai 2, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Dự án giao thông nhiều năm chưa hoàn thành

Sau nhiều năm khởi công, qua nhiều nhà thầu thay đổi, đến nay tuyến đường Ninh Quới – Ngan Dừa (xã Hồng Dân) vẫn chưa hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện mạo đô thị, nông thôn mới.

Tai nạn giao thông làm xe tải hư hỏng nặng

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 11/9, trên đường Phan Ngọc Hiển (phường Tân Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải chở đá cây hư hỏng nặng.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo phân cấp

Dù Ban An toàn giao thông (ATGT) 2 cấp cơ bản đã được kiện toàn, nhưng nhiều địa phương trong tỉnh đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) theo phân cấp.

Nhiều người còn phớt lờ việc đội nón bảo hiểm

Trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ chợ Tắc Vân (Phường Tân Thành) đi về hướng xã Hoà Bình, xuất hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm (NBH) khi tham gia giao thông. Điều này không chỉ tạo hình ảnh không đẹp mà còn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Xây dựng Văn hoá giao thông từ màn hình LED

Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, một trong những cách làm sáng tạo, thiết thực của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Bạc Liêu là lắp đặt các bảng màn hình LED tại những điểm có lượng xe lưu thông lớn, tình hình giao thông phức tạp. Mô hình tuyên truyền trực quan này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hoá tham gia giao thông trong Nhân dân.

Vụ sập cổng chào ở Cái Nước: Nghi vấn tài xế khai man danh tính

Chiều 13/8, ông Tô Quốc Định, Phó Trưởng Công an xã Cái Nước, cho biết qua xác minh ban đầu, thông tin về nhân thân tài xế xe tải gây sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước là không đúng sự thật. Hiện cơ quan công an đang liên hệ mời tài xế về làm việc, do người này hiện đang ở ngoài tỉnh.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm

Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Hữu Trí tham dự.

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường dẫn cầu Trần Văn Sớm

Thời gian qua, người tham gia giao thông đoạn đường dẫn lên cầu Trần Văn Sớm rất bức xúc vì tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Xe tải “quá khổ” làm sập cổng chào ở Cái Nước

Chiều 8/8, UBND xã Cái Nước cho biết, một xe tải cỡ lớn đã va chạm làm sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng. Vụ việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực.