Thứ năm, 7-5-26 17:39:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dân còn lơ là, chính quyền quyết liệt kiểm soát dịch COVID-19

Báo Cà Mau

Người dân tụ tập tán gẫu, đánh bạc, kéo nhau đi nhậu, dự tiệc, ra đường khi không thật sự cần thiết, ỷ lại đã tiêm vắc-xin; một số ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... Những hành vi lơ là, chủ quan này đã khiến số ca nhiễm mới liên tục tăng mạnh, Đảng bộ, chính quyền các cấp càng vất vả hơn trong kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Người dân hẻm 2, đường Hoàng Diệu (khóm 8, Phường 1, TP. Bạc Liêu) ngồi trò chuyện không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

THÓI QUEN LÀM TĂNG CA NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG

Mấy buổi chiều gần đây, đi vào các con hẻm ở Phường 5, Phường 3, Phường 1 (TP. Bạc Liêu), dễ dàng nhận thấy người dân chưa tuân thủ nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Bà con vẫn còn thói quen tụ tập trò chuyện, không giữ khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang, nếu có đeo thì kéo xuống dưới cằm. Lãnh đạo Đảng ủy Phường 3 thừa nhận thực tế này và cho biết thường rơi vào những xóm lao động, các dãy nhà trọ ở khóm 7 và khóm 8, nhất là cụm dân cư có nhiều hộ là bà con, họ hàng với nhau. Tình trạng này cũng thấy ở một số địa phương khác.

Còn ở Phường 5, thói quen ngày nào cũng có “lai rai” của số ít người dân khó thay đổi. Dù biết ngồi với nhau sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, nhưng họ vẫn nhậu chung. Chính quyền Phường 5 cũng đã phát hiện, xử lý 2 vụ với 15 người lén lút đánh bạc trong tháng 11 - thời điểm địa bàn này là “vùng đỏ” và nhiều trường hợp ra vào khu phong tỏa phòng, chống COVID-19 khi chưa được sự cho phép của địa phương. Đơn cử như trường hợp bà N.T.Đ (51 tuổi, ngụ khóm 4, Phường 2) đã tự ý dỡ dây khu phong tỏa ở khóm 2 (Phường 5) để đi vào bên trong.

Là lao động phổ thông có địa chỉ tại huyện Vĩnh Lợi, ông C. sau khi đi làm hồ về vẫn hay đi nhậu cùng “đồng nghiệp”. Vừa rồi, ông còn đến chợ xã dự tiệc thôi nôi cháu của người quen. Vợ và người thân thường khuyên nhủ ông C. bỏ bớt mấy thói quen cố hữu này, bởi nó có thể khiến ông nhiễm bệnh, song ông vẫn để ngoài tai. Cũng tại huyện này, một số quán nước còn phục vụ khách tại chỗ, khách đến không chỉ uống nước mà còn đánh bài giải trí. Lúc đầu mọi người còn đeo khẩu trang khi ngồi chung bàn, nhưng sau đó thì tháo ra hoặc kéo xuống để dễ thở.

Người dân không đeo khẩu trang khi câu cá ở Hồ Nam (khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu).

NGƯỜI DÂN VẪN LƠ LÀ, CHỦ QUAN

Một thực trạng phổ biến ở các địa phương trong tỉnh là còn khá đông người dân ra đường khi không thật sự cần thiết. Đã xuất hiện tâm lý ỷ lại bản thân đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin ngừa COVID-19 nên thoải mái lui tới, bất chấp khuyến cáo của chính quyền “vắc-xin chỉ giúp hạn chế ca bệnh chuyển nặng, tử vong”, bởi thực tế vẫn có từ 30 - 35% số người tiêm đủ 2 liều vắc-xin mắc COVID-19 khi không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong khi đó, một số ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu chấp hành và vận động người thân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Vẫn còn cán bộ rủ lại nhà nhau “làm vài chai bia”, đi dự đám tang, không giữ khoảng cách khi mua hàng hóa… và chưa tạo thói quen quét mã QR điểm đến bằng ứng dụng PC-COVID, sổ sức khỏe điện tử.

Theo số liệu tính đến sáng 2/12, toàn tỉnh có 10.573 địa điểm đăng ký điểm kiểm dịch (mã QR), và tất cả cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể đã tạo mã QR điểm đến; tổng số lượt quét mã vào/ra là 702.767 lượt. Sở VH-TT-TT&DL nhận định, số lượt người quét mã QR thấp hơn nhiều so với lượt người di chuyển.

Việc người dân và một số ít cán bộ còn lơ là, chủ quan đã dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là khu phong tỏa, đưa tổng số ca bệnh của tỉnh vượt mốc 15.200 ca. Mấy ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm, song tổng số ca vẫn còn ở mức 3 con số và nhiều bệnh nhân chuyển nặng, tử vong. Số liệu sáng 3/12, trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 334 ca nhiễm mới (có 181 ca trong cộng đồng, tăng 2 ca). Riêng tại TP. Bạc Liêu có 89 ca trong cộng đồng, đa phần ở các con hẻm, khu nhà trọ.

NGUYỄN QUỐC

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: N.Q

Phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng loa tay, tờ rơi ở khu đông dân cư, nơi tập trung đông người, buộc các chủ nhà trọ cam kết thực hiện nghiêm phòng, chống dịch; lập các tổ lấy mẫu xét nghiệm vào ban đêm (giờ người lao động có mặt ở nhà); lập đoàn đi kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch tại các khu, điểm phong tỏa, tuyến hẻm. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thì tăng cường tuần tra, kiểm soát. Từ ngày 20/11 - 2/12, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ngành kiểm tra, phát hiện 2.289 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, ra quyết định xử phạt vị phạm hành chính 47 trường hợp, nhắc nhở 1.548 trường hợp, đang củng cố hồ sơ xử lý gần 700 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng còn cao. Mặc dù các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, song chuyển biến chưa đạt yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Để kiểm soát dịch bệnh, Tỉnh ủy chỉ đạo phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn cho có chuyển biến và đạt hiệu quả; không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.