Thứ năm, 7-5-26 00:15:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðảng cho ta mùa xuân

Báo Cà Mau (CMO) Trong tiết trời se lạnh ngày giáp Tết, những người cựu cán bộ cao niên tuổi Ðảng lại bồi hồi những cảm xúc thật đặc biệt. Ðối với các chú, các bác, những mùa xuân có Ðảng, có Bác Hồ thật đẹp, và càng tự hào hơn khi họ được kết nạp Ðảng ở những dấu mốc quan trọng của đất nước. Có người được kết nạp trong rừng, có người được kết nạp bí mật tại nhà dân, dù bất cứ ở nơi đâu thì đó vẫn là ký ức khó quên trong cuộc đời của những đảng viên lão thành ấy.

Huy hiệu 50 tuổi Ðảng vừa được nhận là niềm vinh dự, tự hào của người cựu binh đã ngoài 70 tuổi Nguyễn Văn Phú.

Căn nhà tường kiên cố của ông Nguyễn Văn Phú (Hai Phú) ở Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, trưng bày rất nhiều ảnh Bác Hồ và ảnh Ðại tướng Võ Nguyên Giáp ở vị trí trang trọng nhất.

Nhấp một ngụm trà nóng, ông Hai Phú say sưa kể cho chúng tôi nghe những khoảnh khắc thật đặc biệt khi ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng lúc vừa tròn 24 tuổi. Thời điểm đó, ông tham gia vào đội du kích, nhận nhiệm vụ gài bom men theo bờ sông Cái Tàu nhằm ngăn chặn bước tiến của địch. “Ngày xưa ấp này địch đóng 2 đồn lớn, lễ kết nạp Ðảng cho tôi cùng các đồng đội được diễn ra bí mật tại một chòi lá nhỏ ven bờ đìa. Lúc đó chỉ đơn sơ Quốc kỳ, ảnh Bác nhưng vẫn rất trang nghiêm, thiêng liêng lắm, tôi tự hào đọc to lời thề với Ðảng, tới bây giờ không thể quên được giây phút đó. Chớp mắt một cái, thế mà đã hơn 50 năm rồi”, ông Hai Phú nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên trong thời chinh chiến, nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng chính sự gan lì và lòng dũng cảm của ông đã góp phần nhóm lên ngọn lửa đấu tranh can trường của quân và dân Thới Bình để giành lại độc lập cho quê hương, đất nước. “Lập trường của tôi một lòng trung thành với Ðảng, trước sau như một; bởi, nhờ có Ðảng, nhờ có Bác mà dân ta mới được cơm no, áo ấm như hôm nay”, ông Hai Phú khẳng khái.

Mùa xuân năm nay lại thêm ấm áp và ý nghĩa hơn khi tháng 10 vừa qua ông được Ðảng và Nhà nước trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng. Nghỉ hưu và trở về địa phương sinh sống trên mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”, người đảng viên cao niên ấy vẫn hăng hái tham gia vào các tổ chức đoàn thể, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Còn đối với ông Nguyễn Văn Nhựt (Ba Nhựt) 82 tuổi, ở Ấp 11, xã Biển Bạch, tuy đã hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức tự hào ngày trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn khắc sâu trong tâm trí ông.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước tại xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; từ năm 18 tuổi, chàng thanh niên trẻ đã sớm giác ngộ, đi theo cách mạng. Ông Ba Nhựt kể, ngày đó gia đình ông là nơi nuôi dưỡng cán bộ nằm vùng, nhiệm vụ ông khi đó được ông nói vui là “canh cho bộ đội ngủ”, hễ thấy địch đến khám xét phải đánh động để các chiến sĩ trốn vào hầm bí mật.

Nâng niu chiếc Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng trên tay, ông Nguyễn Văn Nhựt không thể nào quên hành trình gian khổ nhưng hào hùng cùng đồng chí, đồng đội hiến dâng cuộc đời cho Ðảng, cho dân.

Năm 22 tuổi, ông tham gia vào Tiểu đoàn 96 thuộc Quân khu 9, nhiều năm sau đó ông có mặt khắp chiến trường các tỉnh miền Tây rồi lên miền Ðông sẵn sàng phục vụ chiến đấu. “Tôi còn nhớ, tôi được kết nạp Ðảng vào ngày 11/4/1964, lúc đó tôi còn đang hoạt động ở Vĩnh Thuận (Kiên Giang), mượn nhà dân nghèo làm địa điểm tổ chức lễ kết nạp. Ðể vượt qua những thử thách, được tổ chức ghi nhận có thể đứng vào hàng ngũ của Ðảng là một quá trình dài phấn đấu có cả máu và nước mắt”, ông Ba Nhựt bộc bạch.

Theo ông Nhựt, việc kết nạp Ðảng ngày xưa vất vả, thử thách hơn ngày nay rất nhiều. Người đảng viên ngày xưa không chỉ biết đánh giặc giỏi, mà còn phải làm tốt công tác dân vận, gương mẫu lãnh đạo chiến sĩ và đặc biệt phải gần dân để dân thương, dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và Bác Hồ để cuộc đấu tranh đi đến hồi thắng lợi.

Sau ngày thống nhất, ông trở về địa phương với quân hàm Trung uý, tiếp tục tham gia công tác và có gần 10 năm đảm nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Bạch Tân (xã Biển Bạch ngày nay). Dù ở cương vị nào, ông vẫn giữ được đạo đức trong sáng, hết lòng tận tuỵ phụng sự Tổ quốc như lời tuyên thệ trước cờ Ðảng năm xưa.

“Thấm thoát từ ngày được kết nạp Ðảng đến nay đã hơn 55 năm, cả một thời tuổi trẻ tôi cũng như đồng đội của mình chỉ biết hiến dâng cho Ðảng, cho dân. Ngày đặc biệt đó, cả cuộc đời tôi cũng không thể nào quên, trong đó có ký ức về đồng đội và những ngày chiến đấu ác liệt. Giờ về già tôi vẫn hàng ngày dõi theo sự phát triển của đất nước qua báo, đài và thấy mừng vì quê hương mình từng ngày đổi thay”, ông Nhựt xúc động./.

 

Hữu Nghĩa

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.