Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðất lạ hoá quê hương

Báo Cà Mau Có nhiều lý do đưa họ đến với Cà Mau - mảnh đất cực Nam của Tổ quốc. Song, điều khiến họ gắn bó là do đất lành mang đến cuộc sống ấm no và tình người ấm áp. Trên quê hương thứ hai, họ góp sức khai phá, dựng xây, biến vùng đất hoang sơ thuở nào trở thành vùng đất trù phú, đa dạng về cách phát triển kinh tế.

Ngược dòng thời gian từ năm 1978-1982, phong trào xây dựng kinh tế mới đã đưa hàng ngàn người con quê hương miền Bắc về Cà Mau lập thân, lập nghiệp, mang theo niềm tin về tương lai tươi sáng. Họ gắn bó với Nông trường quốc doanh U Minh, Nông trường quốc doanh Sông Ðốc, Nông trường Minh Hà, Hợp tác xã Thời Hưng... góp sức trong công cuộc khai hoang, lập ấp và phát triển kinh tế.

Họ cảm mến và yêu Cà Mau như cách họ yêu quê hương, yêu người thân của mình. Tình cảm ấy không ngừng lớn mạnh, tiếp nối. Theo thời gian, trên đất này hình thành nên những khu dân cư tiêu biểu như làng đại học ở xã Khánh Bình Tây Bắc, xóm giáo viên xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời); Xóm Huế khá giả ở xã Ngọc Chánh (huyện Ðầm Dơi); xóm nhà tường ở nỗng Huế Giữa của xã Thới Bình (huyện Thới Bình)... và nhiều nhân tố tích cực đang từng ngày góp sức dựng xây.

Ðường về đất nông trường xưa nay được đầu tư mở rộng, tạo đà phát triển kinh tế.

Ðường về đất nông trường xưa nay được đầu tư mở rộng, tạo đà phát triển kinh tế.

Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, có 14 ấp thì trong đó có 5 ấp tập trung đông bà con miền Bắc, tương ứng với các Ðội sản xuất của Nông trường quốc doanh U Minh ngày ấy. Ông Lê Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ Ấp 1, chia sẻ: “Cha tôi quê Phú Yên, còn mẹ là người Nghệ An, cùng tham gia tập kết ở Hải Phòng. Khi đến Cà Mau, một vùng đất hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn rừng rậm, lau sậy, nhưng ông bà không hề nản chí, bảo ban các con không được sờn lòng, vì ở đâu trên đất nước này cũng đều là quê hương”.

Xã Trần Hợi có 5 bí thư chi bộ ấp là người con của miền Bắc, góp phần quan trọng cho hành trình phát triển quê hương. (Trong ảnh: Ông Lê Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ Ấp 1, kể với các cháu về tình đất, tình người Cà Mau, để tiếp nối dựng xây).

Xã Trần Hợi có 5 bí thư chi bộ ấp là người con của miền Bắc, góp phần quan trọng cho hành trình phát triển quê hương. (Trong ảnh: Ông Lê Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ Ấp 1, kể với các cháu về tình đất, tình người Cà Mau, để tiếp nối dựng xây).

Từ Ðội trưởng Ðội sản xuất của Nông trường, sau giải thể năm 2004, ông Hà nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ ấp cho đến nay. Ðiều ông Hà tâm đắc nhất là dân xứ này đoàn kết một lòng và chịu khó chăm lo chuyện học hành cho con cháu. Ông Hà phấn khởi: “Hiện trong ấp có 157 người có bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng, tham gia công tác ở nhiều ngành nghề, đông nhất là giáo viên. Như nhà ông Ðoàn Ðức Ðại có 9 người làm giáo viên, nhà bà Nguyễn Thị Liên có 6 người làm giáo viên; còn nhà tôi có 2 con gái là giáo viên”.

Nguyên nhân nơi đây có đông giáo viên là do từng rất hiếm giáo viên. Ông Ðoàn Ðức Ðại hồi nhớ: “Tôi đến đây năm 1978, vùng này chưa có trường học, chúng tôi cùng người dân đốn lá, chặt cây, đóng bàn... dựng nên ngôi trường đầu tiên mang tên Trường Nông trường U Minh, lớp học chưa được 10 học sinh. Cán bộ Nông trường đi học lớp Sư phạm cấp tốc về làm giáo viên, dạy hết cấp 1, mới có học sinh cấp 2, cấp 3. Thế nên, mỗi gia đình đều định hướng các con mình học ngành sư phạm để phục vụ quê hương”.

Ảnh: HUỲNH LÂM

Ảnh: HUỲNH LÂM

Sống chan hoà trên xứ sở Cà Mau, những người con đất Bắc chuyên tâm lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên, hầu hết đều có cuộc sống ấm no, khá giàu. Ông Huỳnh Tấn Ngọc, Bí thư Chi bộ Ấp 2, bộc bạch: “Ấp có 70% dân cư miền ngoài. 6 năm qua ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo. Trước đây, những hộ làm công nhân cho Nông trường đều được cấp đất (ngang 20 m, dài 100 m), để an cư lạc nghiệp. Có được đời sống khởi sắc như hôm nay, chúng tôi ghi lòng tạc dạ tình đất, tình người nơi đây đã cưu mang, chở che những người xa quê”.

Trần Hợi là xã thuần nông, chuyên canh lúa - cá - màu. Bà con nơi đây hết sức coi trọng giá trị của đất, mùa nào cũng có cây trồng, vật nuôi phù hợp, gia tăng giá trị huê lợi trên cùng diện tích. Tiêu biểu có mô hình đưa màu xuống ruộng ở Ấp 5.

Bà con xã Trần Hợi hết sức coi trọng giá trị của đất, mùa nào cũng có cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Bà con xã Trần Hợi hết sức coi trọng giá trị của đất, mùa nào cũng có cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Ông Trần Văn Khám, Bí thư Chi bộ Ấp 5, chia sẻ: “Hồi đó, nhiều người đến rồi lần lượt ra đi, nhưng gia đình tôi quyết bám trụ, với niềm tin đất sẽ không phụ mình. Nếu như năm 2013, ấp có 6 hộ đưa màu xuống ruộng thì nay có 61 hộ, với diện tích 70 ha, lợi nhuận từ 40-60 triệu đồng/ha. Từ hiệu quả mang lại, mô hình này được nhân rộng, các ấp lân cận áp dụng thành công”.

Xuân này, về xứ Nông trường xưa, vụ lúa đông xuân đang vào mùa thu hoạch. Ngoài lúa, bà con còn chăm sóc rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi... Ðiều đó không khó hiểu vì sao nơi đây ngày càng có nhiều căn nhà khang trang, tô điểm diện mạo quê hương sung túc, đẹp giàu.

 

Mộng Thường

 

Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông trục ngang Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường tỉnh đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm, với tổng nguồn vốn đầu tư công trên 2.200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Lần đầu tiên cò nhạn sinh sản tại Vườn chim Bạc Liêu

Chiều 11/4, ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu cho biết: Lần đầu tiên loài cò nhạn đã làm tổ và sinh sản thành công tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (phường Hiệp Thành).

Bó vỉa cao trên Quốc lộ 1: Gây khó cho dân, tiềm ẩn rủi ro giao thông

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) phản ảnh hiện trạng độ dốc bó vỉa không bảo đảm, khiến việc lên xuống vỉa hè của xe gắn máy, ô tô gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động buôn bán.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phản ánh về thực trạng "có đường ống nhưng không có nước" khiến đời sống người dân xã Biển Bạch gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc với tinh thần: "Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong bất cứ tình huống nào".

Xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm cụ thể

Những năm gần đây, nhiều địa phương dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường xanh - sạch - đẹp, những khu dân cư khang trang, ngăn nắp… đang trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu

Bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ gia tăng, nhất là tại các khu dân cư. Ở nhiều khu vực nội đô tỉnh Cà Mau, các cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại với lượng lớn vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vùng đồng bào khởi sắc, rộn ràng đón tết Chôl Chnăm Thmây

Những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Cà Mau khởi sắc rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những ngày này, đồng bào Khmer phấn khởi chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây, tràn đầy niềm tin vào năm mới tốt đẹp.

Vĩnh Thanh phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 10 km

Hơn 500 thùng rác được trao tận tay người dân, cùng sự tham gia đồng loạt của cán bộ, hội viên đoàn thể và Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thể hiện quyết tâm của xã Vĩnh Thanh trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Mười dài trên 10 km đạt sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Nối mạch đường xuân

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc mai vàng hay mâm cơm sum họp mà còn trải dài trên những công trình giao thông vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những tuyến đường rộng mở, thông suốt như nối dài niềm vui đoàn viên, mở ra hành trình phát triển và khát vọng vươn lên. Trên mỗi cung đường rộn ràng nhịp xe, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong mùa xuân mới.